Anh: Mẹ cột con ngoài cửa để đi cá cược

Một bé gái đã bị cột bên ngoài cửa hàng của công ty cá cược Ladbrokes ở thị trấn Bognor Regis, hạt West Sussex (Anh) trong khi người mẹ chạy vào bên trong thử vận may.

Các nhân viên làm việc tại công ty bảo hiểm đối diện cửa hàng Ladbrokes bị sốc khi chứng kiến bé gái tóc xoăn, khoảng 4 tuổi bị cột phía ngoài cửa vì chưa đủ 18 tuổi để vào trong. Một nhân viên thốt lên: "Ôi trời, cô bé bị đối xử không khác gì một chú chó”.
 
Sau đó ít phút, một phụ nữ mặc áo khoác màu nâu nhạt, quần đen, vai đeo túi xách bước ra khỏi cửa hàng tháo dây và đưa cô bé vào trong xe như thể để một đứa bé trên đường tấp nập xe cộ qua lại là chuyện bình thường.

Anh: Mẹ cột con ngoài cửa để đi cá cược - 1

Anh: Mẹ cột con ngoài cửa để đi cá cược - 2

Bé gái bị cột ngoài cửa hàng cá cược (Ảnh: DailyMail)

Ollie Brough, một người chứng kiến cảnh tượng nói trên, kể lại: “Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đứa trẻ bị mắc kẹt ở cửa nhưng sau đó người phụ nữ đã đi vào trong và để lại đứa trẻ ở ngoài một mình đến 2-3 phút”.
 
Một kỹ thuật viên máy tính nói thêm: "Tất cả mọi người trong văn phòng đều bị sốc khi xem đoạn video. Bạn có thể nhìn thấy bé gái đeo đai an toàn và đầu kia được cột vào cổ tay của người mẹ. Tôi nghĩ đó là người mẹ tồi tệ nhất mà tôi từng thấy”.
 
Vụ việc trên xảy ra hôm 23/11 nhưng công ty cá cược Ladbrokes cho đến giờ vẫn từ chối bình luận về vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai (Người Lao Động/Daily Mail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN