3 xã vùng đê vỡ của Hà Nội vẫn chìm trong nước

Ba ngày sau sự cố đê Bùi 2, đến ngày 14-10, nhiều thôn của 3 xã Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ và Nam Phương Tiến của huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội vẫn chìm trong nước.

Chở chúng tôi trên chiếc thuyền nan vào thôn Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến), ông Phùng Văn Tề, trưởng thôn, nhớ lại chiều tối 11-10, loa truyền thanh xã liên tục thông báo nước đã tràn qua đê, báo động người dân sơ tán người già, trẻ nhỏ. Đến khoảng 21 giờ, nước bất ngờ tràn vào thôn, người dân nháo nhác dọn đồ đạc, đưa trẻ nhỏ lên khu vực cao.

Gia đình ông Lê Văn Khang (thôn Nhân Lý) bị thiệt hại nặng nề do nước lũ tràn về. Cả thảy 4.000 con gà đẻ trứng, 3.000 con vịt, 60 con lợn (30-40 kg) của gia đình ông Khang đã bị lũ cuốn trôi, thiệt hại hơn 400 triệu đồng.

3 xã vùng đê vỡ của Hà Nội vẫn chìm trong nước - 1

Đến chiều 14-10, nước vẫn còn ngập sâu ở các xã bên trong đê Bùi 2

Đến chiều 14-10, nước đã rút dần nhưng điểm ngập sâu nhất ở thôn Nhân Lý vẫn còn khoảng 3-4 m. Một số căn nhà cấp 4 nước vẫn còn ngấp nghé nóc. Người dân vùng lũ đang thiếu nhất nước sạch và dụng cụ thắp sáng. Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Chương Mỹ, diện tích lúa mùa chưa thu hoạch bị ngập hơn 100 ha; diện tích cây vụ đông bị hư hỏng là 900 ha; diện tích thủy sản bị ngập là 676,9 ha; gia súc chết 444 con, gia cầm chết khoảng hơn 9.000 con.

Theo người dân, việc bà con lặn ngụp trong nước lũ, thiệt hại nghiêm trọng là bài học mà chính quyền địa phương cần rút kinh nghiệm, phải có trách nhiệm hơn trong công tác cảnh báo, phòng chống mưa lũ. Việc ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội, lại nói "vỡ đê có kế hoạch" theo người dân là không chính xác.

Vỡ đê ở Chương Mỹ - Hà Nội là “vỡ có kế hoạch”

Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho biết, vỡ đê ở Chương Mỹ là vỡ có kế hoạch, vỡ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưởng (Người lao động)
Lũ lụt ở miền Bắc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN