2 nhà, 5 trẻ chết đuối: Nỗi đau nào hơn?

Tranh thủ ngày nghỉ học đi nhặt hạt điều để phụ giúp cha mẹ, 5 em nhỏ của 2 gia đình vì cứu nhau mà cùng chết đuối.

Một ngày sau khi xảy ra cái chết thương tâm của 5 em nhỏ dưới mương nước, xóm nghèo ấp 2B, xã Xuân Bắc - huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đang chìm trong tang tóc. Bên những cỗ quan tài xếp hàng ngang trước ban thờ, cha mẹ các em vật vã khóc than.

Ra đi trong ngày sinh nhật

Ấp 2B nằm sâu trong khu vườn cây cối cằn cỗi, nhà cửa thưa thớt, lối vào hun hút nhão nhoẹt sau cơn mưa. Lọt thỏm giữa vườn điều, hai căn nhà tạm bợ nằm đối diện thấp thoáng những vành tang trắng, tiếng khóc than ai oán.

Tại nhà của anh Nguyễn Thanh Hoàng, sau một đêm gần như điên dại vì bỗng chốc mất đi 3 đứa con nhỏ, giờ đây vợ anh không còn sức để khóc, nằm lịm bên quan tài của các con. Ba con của anh, gồm Nguyễn Thị Thảo Vy (11 tuổi), Nguyễn Thị Yến Nhi (9 tuổi) và Nguyễn Trung Hậu (7 tuổi) đã mãi mãi không trở về. Nén nỗi đau tột cùng nhưng không kìm được nước mắt cứ ứa ra, người đàn ông đặt tay lên ngực uất nghẹn: “3 con của tôi đâu!”.

2 nhà, 5 trẻ chết đuối: Nỗi đau nào hơn? - 1

Quan tài 3 đứa con của anh Nguyễn Thanh Hoàng

Nhà anh Phạm Đức Hòa nằm đối diện cũng vang lên những tiếng khóc xé lòng. Hai con anh là Phạm Thị Phương Uyên (11 tuổi) và Phạm Tuấn Hiệp (8 tuổi) cũng đã mãi mãi không trở về. Anh Hòa cho hay nhà nghèo lắm nhưng do các con còn nhỏ nên cũng không bắt phải làm lụng nhiều. Hôm đó là thứ bảy, các bé nghỉ học nên xin đi lượm hạt điều để đỡ đần bố mẹ. Ai ngờ đó là ngày định mệnh. Đau lòng hơn, ngày bé Uyên ra đi cũng chính là ngày sinh nhật thứ 11 của bé…

Vợ chồng anh Hòa có 4 đứa con nhưng 2 đứa đã bỏ cha mẹ mà đi. Còn gia đình anh Hoàng cũng có 4 con thì 3 đứa đã ra đi trong ngày định mệnh, đứa út còn lại hơn 4 tuổi vẫn cười nói hồn nhiên, chưa biết mình đã mãi mãi mất đi những người anh, người chị. Bà con chòm xóm nhận được tin dữ, lục tục kéo nhau đến chia sẻ đau thương, ai nấy đều không kìm được nước mắt, không tin nổi nỗi đau cùng cực có thể đổ ập xuống cùng lúc đối với những người láng giềng của họ.

Nghèo mà ngoan

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, trưa 12/5, 5 cháu bé hàng xóm trong lúc đi nhặt hạt điều đã vì cứu nhau mà cùng chết đuối dưới mương nước. Mương nước nằm cách nhà các cháu khoảng gần 800 m đường đồng, do ông Đỗ Văn Minh - một người dân trong vùng, tự đào để lấy đất đắp ruộng trũng. Theo quan sát của chúng tôi, mương sâu gần 3 m, bờ là đất rời dễ sụt lở, nếu rơi xuống vùng nước sâu ở mương này thì việc leo lên là hết sức khó khăn. Đứa con nhỏ còn lại của anh Hoàng bi bô kể: “Thấy chị Vy rớt xuống nước, chị Uyên, chị Nhi, anh Hiệp, anh Hậu nhảy xuống cứu nhưng các anh chị đều chìm hết…”.

2 nhà, 5 trẻ chết đuối: Nỗi đau nào hơn? - 2

Mương nước, nơi các em nhỏ mãi mãi đi xa

Cô giáo Lê Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (xã Xuân Bắc), nơi các học sinh tử nạn đang theo học, cho biết các em đều là những học sinh ngoan, học sinh giỏi và tiên tiến. Đặc biệt, chị em Uyên và Hiệp rất đam mê vi tính, cậu em còn là học sinh giỏi 2 năm liền và được chọn đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh về giải toán trên internet. “Bao nhiêu ước mơ còn đó, sao các em nỡ bỏ cô mà đi”- đến với các em lần cuối trong căn nhà nhỏ, những cô giáo trẻ không ngừng gạt nước mắt thương khóc. Anh Hòa cho hay dù nghèo nhưng gia đình anh cũng cố cho các con ăn học, hằng ngày các em cùng dắt díu nhau hơn 5 km để tới trường.

Lúc các con gặp nạn, những ông bố bà mẹ đều đang bận đi làm vườn. “Dù làm thuê làm mướn không được bao nhiêu nhưng hôm trước tôi vừa hứa nếu các con học giỏi thì sẽ mua cho một cái máy vi tính, thế mà giờ đây mấy đứa con đã bỏ ba mẹ rồi”- người đàn ông khắc khổ nấc nghẹn.

Cả hai gia đình đều nghèo khó

Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Bắc, gia đình anh Hoàng và anh Hòa đều thuộc hộ nghèo. Sau khi nghe tin dữ, đại diện chính quyền địa phương đã đến chia sẻ nỗi đau với hai gia đình. UBND huyện Xuân Lộc đã hỗ trợ gia đình 3 cháu bị nạn 10 triệu đồng và gia đình có 2 cháu bị nạn 6 triệu đồng. Ông Đỗ Văn Minh, người đào mương giữa vùng đất trũng nhưng không có biện pháp che chắn để xảy ra những cái chết đau lòng, trước mắt đã hỗ trợ gia đình các em, mỗi em bị nạn 4 triệu đồng.

Hôm nay (14/5), thi hài 5 em nhỏ tử nạn sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN