Đau dạ dày (bao tử) lâu năm hay tái phát sẽ hối hận vì không biết cây này sớm
Triền miên suốt hơn 10 năm ăn gì cũng khó chịu. Chỉ những người bị viêm loét hang vị dạ dày (bao tử) mới thấu hiểu nỗi thống khổ mà chị Phạm Hoàng Anh ( 45 tuổi, Huyện Phú Lộc, thừa Thiên Huế) đã phải trải qua.
10 năm dạ dày nóng xót như kiến đốt, đau tức khó chịu “hơn cả sanh em bé” vì viêm xung huyết hang vị dạ dày (bao tử)
Chị Anh tâm sự: “Chồng chị là hướng dẫn viên du lịch rất hay đi xa, có khi năm về mấy lần, mọi công việc trong gia đình chị đều gánh gác. Lại thêm đặc thù của ngành bưu điện, thường xuyên ăn muộn và bỏ bữa.
Nên đến năm 2004 chị thường cảm thấy dạ dày nóng sót như có kiến đốt, cứ mỗi lần ăn cơm, ăn thức ăn là bụng bỏng rát, ậm ạch khó chịu vô cùng. Chị đi khám thì được chẩn đoán là bị.viêm xung huyết hang vị dạ dày (bao tử). Cực nhất là khoảng thời gian đó, chị lại mang bầu đứa con lớn.
Chị Anh vừa chia sẻ: “Ban đêm, bụng nó căng lên như cái trống dù chỉ mới bầu ở tháng thứ hai, tức tức khó chịu, nằm không được mà ngồi cũng không xong”.
Đằng đẵng hơn 10 năm trời dùng đủ trăm phương nghìn cách mà bệnh lại tiến triển nặng hơn thành viêm loét hang vị dạ dày (bao tử) kèm trào ngược.
Sau khi sinh em bé, việc chăm sóc con nhỏ bận rộn cả ngày, cả đêm càng khiến cho căn bệnh của chị ngày một nặng hơn.
Chị Hoàng Anh chia sẻ câu chuyện
Chị kể : “Lúc đứa con gái đầu lòng được 8 tuổi, chị xuyên bị những cơn trào ngược dạ dày hành hạ. Nhiều lúc nó ập đến trở tay không kịp, ợ nóng và trớ từng hồi liên tục, có khi ợ lên cả thức ăn, cảm giác bị đè ép, thắt lại ở ngực, đau xoáy ra đốt sống như móc hết ruột gan vậy, “đau đớn hơn cả việc sanh em bé”.
Suốt 10 năm đó, cứ ai mách gì tốt chị đều tìm mua về dùng, từ nghệ mật ong, chè dây...... Nhưng có lẽ “chưa hợp” nên dù trăm phương nghìn cách mà đau vẫn cứ đau
Chịu không nổi, chị đi khám và nội soi lại ở bệnh viện thì bác sĩ kết luận bị viêm xung huyết hang vị dạ dày (bao tử) kèm trào ngược và xuất hiện các vết loét tại khu vực hang vị.
Ứa nước bọt mà không dám ăn, chân tay rã rời không làm nổi việc vì cơn đau dạ dày (bao tử) hành hạ
Chị Anh chia sẻ: “Vừa ăn vô là bọn thức ăn đã đánh nhau ngay trong bụng ấy. Không ăn thì không có sức, mà ăn vào là biết ngay nên chị kiêng dữ lắm. Thành ra chỉ trong một thời gian ngắn, chị bị sụt 3 cân liền, người xanh xao, phờ phạc.
“Rồi cực nhất là cứ sau giờ ăn trưa 2-3 tiếng là những cơn quặn đau dạ dày (bao tử) cứ thi nhau kéo đến. Có khi đang làm lại phải chạy vô nhà vệ sinh ngồi gục xuống ôm bụng vì đau. Nên chị cảm thấy áp lực, mệt mỏi cực kỳ.
Không lúc nào chị thôi nghĩ: “liệu mình có bị ung thư dạ dày không, bệnh cứ như vầy không chừng có ngày mình có chuyện thật thì con cái biết trông chờ vào ai.
Bớt khó tiêu, đau tức, trào ngược dạ dày, lành vết loét nhờ sự quan tâm của chồng
Chồng chị là hướng dẫn viên du lịch rất hay đi xa, ít khi ở nhà nên anh cũng thương chị lắm, khuyên đi khám bệnh, uống thuốc đều, hễ có ai mách gì tốt cũng đều mua về cho chị dùng thử. Tình cờ một lần đến vùng Tây Bắc, anh được người dân nơi đây mách dùng cây Cộng sản (hay còn gọi là cây Yên bạch) để cầm máu, làm lành nhanh các vết trợt, loét, xung huyết ở hang vị, dạ dày.
Anh tìm hiểu thêm, thì thấy loài cây này được nhiều nhà khoa học ở Đại học Mahidol (Thái Lan), Bệnh viện đa khoa Singapore và cả Bệnh viện Churchill (Vương quốc Anh) chứng minh có tác dụng làm lành vết thương rất tốt.
Hiện nay, loài cây này đã được đưa vào trong Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang nên anh tin tưởng và gọi đến Tổng đài 18006933 (miễn cước) đặt mua 6 hộp gửi về cho chị dùng thử. Ban đầu chị cũng đắn đo nhiều lắm, sợ tiền mất tật mang nhưng anh bảo đã tìm hiểu kĩ lắm rồi, cứ yên tâm uống đi.
Uống được 1 tuần, chị thấy bụng nhẹ bụng hơn, ăn uống dễ tiêu, không còn thấy ợ hơi, ợ chua nữa. Sau 3 tuần, chị thấy những cơn đau dịu dần, chỉ còn âm ỉ chút thôi. Đến 1 tháng thì không còn nóng rát, khó tiêu nữa, chứng trào ngược cũng hết dần.
Sau 2 tháng, chị thấy khỏe hẳn, không còn thấy các cơn đau xuất hiện nữa, chị có thể ngủ một giấc dài đến sáng luôn, da dẻ hồng hào, người tươi tỉnh hẳn.
Chị Anh tươi cười chia sẻ: “Giờ chị ăn uống thoải mái rồi, ăn được cả không phải kiêng gì cả, kể cả đồ chua cay. Ăn được người khỏe ra chị lại thoải mái chăm sóc con cái, gia đình để chồng có thể yên tâm công tác xa”.
Vui nhất là sau liệu trình 3 tháng, chị đi kiểm tra lại thì kết quả nội soi cho thấy vết loét, đã lành chỉ còn các đốm đỏ xung huyết lác đác thôi, đến bác sĩ cũng bất ngờ trước mức độ cải thiện của chị.
Khỏe lại nhờ Vương Dạ Khang nên chị cũng giới thiệu cho mẹ chồng và em rể dùng thử. Sau một thời gian thấy mọi người đều phản hồi là tốt, nên chị vui lắm.
Mua Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Dạ Khang chị Lan Anh đã sử dụng ở đâu? >> CÁCH 1: Đặt mua ngay Vương Dạ Khang chính hãng, miễn phí giao hàng tận nhà. Bằng cách ấn vào hình ảnh dưới đây. >> CÁCH 2: Mua Vương Dạ Khang tại nhà thuốc gần nhất, vui lòng ấn vào hình ảnh dưới đây để xem >>> Các cô/ chú trung niên bị đau dạ dày (bao tử) có các triệu chứng: đau âm ỉ, đau vùng thượng vị, ợ chua, khó tiêu, nóng rát dạ dày(bao tử) hãy dành 1 phút đăng ký tư vấn để biết rõ về tình trạng bệnh lý của mình bằng cách ấn vào hình ảnh dưới đây. >> Ngoài ra để được tư vấn nhanh nhất, cô/chú vui lòng gọi đến tổng đài 1800 6933(miễn cước) hoặc kết nối đến zalo: 0985 836 240 để được hỗ trợ. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh |