Đánh bay viêm nhiễm phụ khoa, trẻ hóa vùng kín với Cerviron

Viên đặt âm đạo phụ khoa Cerviron - Liệu pháp mới từ Ý cho viêm phụ khoa tuổi 20+

“Tôi là người phụ nữ hiện đại. Tôi là người phụ nữ hạnh phúc”. Đó là câu nói cho đến bây giờ tôi mới tự tin nói mãi. Vì sao?

Chắc hẳn nhiều người khi nhìn thấy tôi bên ngoài hoặc qua mạng xã hội đều nghĩ rằng tôi may mắn và toàn diện với một gương mặt xinh đẹp, khả ái, một công việc ổn định và thăng tiến, đặc biệt là một gia đình với 2 bé con cùng 1 người chồng rất tâm lý. Nhưng có ai biết rằng tôi từng có quãng thời gian “đau đáu” về một vấn đề thật tế nhị mà cho đến bây giờ khi đã êm xuôi thì tôi mới tự tin kể lại.

Chị Mai Trang ở tuổi 30+ là MC và nhân viên văn phòng

Chị Mai Trang ở tuổi 30+ là MC và nhân viên văn phòng

Năm nay tôi đã ngoài 30, không còn cái tuổi đôi mươi vô lo vô nghĩ, cái tuổi mà người ta hay nói là thanh xuân tràn ngập và rực rỡ. Hiện tại đặc thù công việc là một MC và nhân viên văn phòng tôi gần như quá bận với lịch làm việc dày đặc, những xấp tài liệu cao ngất mỗi ngày chưa kể cả việc chăm con, dọn dẹp nhà cửa. Anh xã hay phải đi công tác nên dù có tâm lý đến mấy cũng không thể đỡ đần được nhiều.

Chị em biết đấy, phụ nữ thì nhiều vấn đề, đặc biệt sau khi lấy chồng rồi sinh nở còn nhiều vấn đề hơn. Ngày ngày dưới ánh đèn sự kiện, những lần gặp gỡ đối tác, ai cũng cứ nghĩ vẻ ngoài lộng lẫy và chăm chút từng ít một của tôi như vậy đã là hoàn hảo.

Phụ nữ đẹp bên ngoài thôi chưa đủ mà phải đẹp cả bên trong, đẹp cả trong chuyện “ân ái”. Chắc hẳn chị em ai cũng đã từng như tôi ít nhất vài lần bị viêm nhiễm phụ khoa, ngứa ngáy, khí hư ra nhiều. Những lần như vậy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là ra tiệm thuốc mua vài viên thuốc về đặt là hết. Chưa kể sau sinh “chỗ ấy” của tôi còn bị rộng và sậm màu hơn, nhiều khi tôi còn chán chính mình nữa là chồng.

Đỉnh điểm khoảng thời gian đó, tôi thấy vùng kín của mình ra nhiều khí hư màu trắng đục, thi thoảng màu xanh, xong có mùi hôi tanh khó chịu, có đợt còn sưng tấy và ngứa. Nhiều khi vợ chồng gần gũi lại đau rát, thậm chí còn ra máu. Vì thế tôi cũng ngại gần chồng hơn, anh xã chắc cũng cảm nhận được điều đó. Hình như anh nhắc khéo tôi bằng việc tặng tôi lọ nước hoa vùng kín khi vừa đi công tác về.

Nếu cứ để tình trạng này kéo dài mãi, tôi không biết chuyện ân ái của 2 vợ chồng sẽ ra sao chưa kể đến việc sức khỏe của tôi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào. Tôi quyết định đăng ký khám phụ khoa tại bệnh viện. Sau buổi sáng chạy lòng vòng làm các xét nghiệm cho đến gần trưa, cầm trên tay kết quả xét nghiệm cùng lời chẩn đoán của bác sĩ là viêm lộ tuyến độ 2 tôi gần như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.

Chị Mai Trang chia sẻ về sản phẩm Cerviron.

Chị Mai Trang chia sẻ về sản phẩm Cerviron.

Xem thêm video chia sẻ của chị Mai Trang tại đây

Bác sĩ cho tôi biết viêm lộ tuyến có 3 cấp độ, nếu để lâu có thể tiến tới ung thư cổ tử cung và gây vô sinh, với tình trạng của tôi chỉ cần kiên trì dùng thuốc đặc trị thì sẽ khỏi. Đơn thuốc của tôi là liệu trình 1 tháng sử dụng viên đặt phụ khoa Cerviron - nhập khẩu nguyên hộp từ Ý. Xem qua tôi thấy có mấy loại thảo dược quý hiếm chỉ có ở Châu Âu như Cây Phỉ, Cọ Xạ Hương, Cúc La Mã và Hoa Anh Thảo. Bác sĩ có nói thêm, chị em phụ nữ bị bệnh phụ khoa thì nên dùng Cerviron vì đây là dòng “kháng sinh thảo dược” nên sẽ không bị nhờn thuốc như những sản phẩm khác. Các loại thuốc mọi khi tôi mua thực chất chỉ có tác dụng giảm những triệu chứng ban đầu chứ không dứt điểm được bệnh phụ khoa.

Dùng Cerviron được khoảng 3 - 4 ngày thì khí hư dần trong hơn và cảm giác ngứa rát cũng giảm dần. Được gần 1 tháng tôi có đi tái khám lại và đã khỏi hẳn viêm lộ tuyến độ 2, tôi rất vui. Điều bất ngờ là “chỗ ấy” dường như săn gọn và sáng màu hơn, tình trạng khô rát và giảm ham muốn không còn nữa, điều này thì chắc hẳn chị em phụ nữ ai cũng mong muốn. Trước đây, bệnh phụ khoa đã khiến 2 vợ chồng không được thoải mái trong chuyện chăn gối, chồng đi công tác bao lâu mới về, muốn gần vợ một chút vậy mà tôi cứ liên tục kiếm lý do để né tránh anh. Đến giờ tôi vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ về những tháng ngày đó, không hiểu sao tôi lại có thể chịu đựng suốt một thời gian dài như vậy. Cái cảm giác muốn mà không thể gần nó thật làm con người ta bức bối, chưa kể còn vì xấu hổ, vì ái ngại và vì sợ bị chính người đàn ông “đầu ấp tay gối” dần lạnh nhạt với mình.

Viên đặt Cerviron - Viên đặt phụ khoa nhập khẩu Ý

Viên đặt Cerviron - Viên đặt phụ khoa nhập khẩu Ý

Bác sĩ khuyên tôi khỏi rồi thì nên đặt duy trì tuần 1 viên để nâng cao sức đề kháng cho vùng kín, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, vì phụ nữ mình rất dễ bị tác động từ môi trường bên ngoài cũng như vệ sinh không đúng cách gây viêm nhiễm. Từ đó tới giờ tôi làm theo lời bác sĩ và không thấy tái lại nữa. Mỗi khi gần chồng thấy dễ chịu thoải mái và tự tin hơn nhiều...

Các chị ạ, sai lầm lớn nhất của người phụ nữ là nghĩ chỉ cần mình chăm con thật tốt nhưng đàn ông cũng như một bản nhạc dù trầm đến mấy cũng có những khi cảm xúc của họ cần được thăng hoa. Mình không những phải đẹp bên ngoài mà bên trong lại càng phải đẹp và khỏe mạnh hơn, bởi vì vẻ đẹp bên ngoài là thứ khiến người ta bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên nhưng vẻ đẹp bên trong và vẻ đẹp sau “tấm mành” mới là thứ khiến người ta ở lại.

Đừng như tôi ở khoảng thời gian đó, bỏ qua chính vấn đề quan trọng nhất. Hãy chăm sóc sức khỏe “cô bé” của chính mình để bản thân mình được xinh đẹp một cách toàn diện và tận hưởng trọn vẹn những giây phút “ân ái”, hạnh phúc của 2 vợ chồng. Cảm xúc bạn tạo ra mỗi khi anh ấy ở cạnh, đó chính là thứ bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình thật bền lâu.  

Chúc chị em sẽ luôn tự tin nói rằng: “Tôi là một người phụ nữ hạnh phúc”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN