Bị bệnh viện khác “trả về”, cụ bà U80 chuyển sang Bệnh viện FV và hồi phục ngoạn mục

Bị bệnh viện quê nhà trả về vì “hết phương án cứu chữa”, cụ bà H.S. (77 tuổi, người Campuchia) bị các vết loét tì đè khắp cơ thể, có chỗ sâu tới lộ xương. Với hy vọng “còn nước còn tát”, gia đình đưa bà qua Bệnh viện FV.

Tại đây, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa cùng phối hợp để biến điều tưởng như không thể thành có thể: sau 167 ngày, bệnh nhân hồi phục khỏe mạnh, đi lại được.

Sinh nhật lần thứ 77 của bà S. đầy ấm áp do chính các điều dưỡng tổ chức trong thời gian dưỡng bệnh tại FV

Sinh nhật lần thứ 77 của bà S. đầy ấm áp do chính các điều dưỡng tổ chức trong thời gian dưỡng bệnh tại FV

Phối hợp đa chuyên khoa “vá” các vết loét tì đè nhiễm trùng nặng cho cụ bà U80

Ngày nhập viện, chiếc xe cứu thương từ Campuchia dừng trước cửa Bệnh viện FV. Trên băng ca, cụ H.S. nằm bất động, toàn thân lở loét, nhiễm trùng nặng. Đáng chú ý, vết loét lớn ở vùng xương cụt sâu tới mức lộ cả xương.

Tại quê nhà, bệnh viện đã khuyên gia đình “đưa về lo hậu sự”. Nhưng các con bà không đành lòng nhìn mẹ ra đi trong đau đớn, quyết định qua FV như tia hy vọng cuối cùng.

BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm - Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện FV - chia sẻ, bà S. đã phải chiến đấu với bệnh Alzheimer trong nhiều năm, cơ thể suy kiệt do thiếu dinh dưỡng, cộng thêm tình trạng viêm phổi tái phát thường xuyên. Bệnh nhân nằm một chỗ, không tự chủ vệ sinh và không được xoay trở thường xuyên đã khiến các vết loét ngày càng ăn sâu và nhiễm trùng lan rộng khắp cơ thể.

BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm - Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện FV

BSCKII Trương Hoàng Vĩnh Khiêm - Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện FV

Ngay lập tức, các bác sĩ và điều dưỡng FV bước vào cuộc chiến khẩn trương giành giật sự sống cho bệnh nhân cao tuổi: rửa vết thương, thay băng liên tục, đặt máy VAC (hút áp lực âm) hút dịch mủ, đồng thời xây dựng chế độ dinh dưỡng chuyên biệt để hỗ trợ bệnh nhânh nhanh chóng tăng sức đề kháng.

Khi bà đủ sức khỏe cho ca phẫu thuật, ê-kíp do bác sĩ Khiêm phụ trách đã thực hiện vi phẫu cắt lọc mô chết và sử dụng vạt da từ vùng mông lành để "vá lại" những vết loét lớn ở xương cụt. Tiếp theo, bà được tập vật lý trị liệu để từng bước hồi phục chức năng vận động.

Bác sĩ Trương Hoàng Vĩnh Khiêm phẫu thuật chuyển vạt da cho bệnh nhân loét tì đè. Ảnh: FV

Bác sĩ Trương Hoàng Vĩnh Khiêm phẫu thuật chuyển vạt da cho bệnh nhân loét tì đè. Ảnh: FV

167 ngày hồi phục kỳ diệu

Sau phẫu thuật là một quá trình chăm sóc để hồi phục cho bệnh nhân kéo dài nhiều tháng trời. Một ngày của bà S. trôi qua với chuỗi hoạt động chăm sóc tích cực và tỉ mỉ: từ việc giúp bà vệ sinh cá nhân, đút ăn, cho đến những buổi tập vật lý trị liệu cùng các chuyên viên và ngồi xe lăn ra ngoài phơi nắng.

Chị Hoàng Thị Hải Vân, Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại, chia sẻ những thử thách khi chăm sóc bà S., một bệnh nhân Alzheimer không nói được tiếng Việt. Bà thường bứt rứt, rút các ống dịch, ống tiêm trên người. “Chúng tôi luôn túc trực để bà không tự làm tổn thương bản thân”, chị Vân kể lại.

Trong quá trình chăm sóc bệnh nhân, các điều dưỡng Khoa Ngoại cảm mến cụ bà hiền lành và dễ thương. Mọi người trò chuyện với bà, bà lắng nghe và cười hiền. Người thân sau khi gửi bà ở bệnh viện đã yên tâm về nước. “Thực lòng chúng tôi coi bà S. như bà ngoại của mình”, chị Vân bộc bạch.

“FV như ngôi nhà thứ 2 của chúng tôi!”

Kiên trì từng ngày, các y bác sĩ của nhiều chuyên khoa tại FV cùng phối hợp giúp bệnh nhân vượt qua tình trạng nguy hiểm, phục hồi dần. Từ tình trạng nằm liệt một chỗ với các vết lở loét khắp cơ thể, bà S. đã có thể đứng dậy đi lại bình thường. Khi bà S. đủ sức khỏe để xuất viện, gia đình lại xin được gửi gắm bà ở FV cho tới khi khỏe hẳn, họ hiểu rằng gia đình không thể chăm sóc mẹ mình tốt như đội ngũ điều dưỡng tại đây.

Sinh nhật lần thứ 77, bà S được chính các điều dưỡng tại FV tổ chức mừng tuổi trong không khí ấm áp, thân tình. Bà thổi nến trên bánh kem, nở nụ cười rạng rỡ, nhìn từng khuôn mặt y bác sĩ đã trở nên thân thuộc. Khoảnh khắc đó khiến đội ngũ y bác sĩ xúc động.

Ngày xuất viện là ngày bà S. đã hồi phục khỏe mạnh, da dẻ hồng hào. Nhìn đội ngũ y bác sĩ bịn rịn chia tay, bà mỉm cười vẫy tay nói “bye bye”. Trước cảnh này, con gái bà bật khóc vì xúc động.

“Cảm ơn các bác sĩ và đội ngũ nhân viên y tế đã chăm sóc mẹ tôi rất chu đáo. Tôi cảm giác FV như ngôi nhà thứ 2 của chúng tôi. Tận đáy lòng tôi rất yêu quý và trân trọng mọi người”, chị nghẹn ngào chia sẻ.

Các nhân viên y tế FV tiễn bà S. về nước. Ảnh: FV

Các nhân viên y tế FV tiễn bà S. về nước. Ảnh: FV

Bác sĩ Khiêm - bác sĩ điều trị chính cho bà S. - khẳng định, chữa loét tì đè cho người cao tuổi vô cùng gian nan, để thành công cần sự phối hợp đa chuyên khoa - từ nội khoa, ngoại khoa, vật lý trị liệu cho đến dinh dưỡng. Trong đó, theo anh, sự hồi phục kỳ diệu của bà S. có sự đóng góp âm thầm mà vô cùng quan trọng của đội ngũ điều dưỡng Khoa Ngoại FV cận kề 24/24 bên bệnh nhân trong nửa năm trời - những người đã chăm sóc bà cụ không chỉ bằng trách nhiệm của nhân viên y tế mà còn như chính người thân ruột thịt của mình.

Để tìm hiểu thêm về điều trị loét tì đè, bạn đọc có thể liên hệ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện FV qua số điện thoại 028 3511 3333.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN