Vụ sinh viên Mỹ chết: Ông Trump gay gắt với Triều Tiên

Donald Trump dùng từ ngữ gay gắt để lên án Triều Tiên sau cái chết của sinh viên người Mỹ Otto Warmbier - người bị Bình Nhưỡng cầm tù trong 17 tháng.

Vụ sinh viên Mỹ chết: Ông Trump gay gắt với Triều Tiên - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ đã gửi lời chia buồn với gia đình Warmbier, người qua đời sau khi trở về Mỹ từ Triều Tiên.

"Melania và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của Otto Warmbier", ông Trump nói.

"Với các bậc cha mẹ, không có gì bi thảm hơn là mất con trong giai đoạn đầu của cuộc đời. Tôi xin gửi lời cầu nguyện của chúng tôi đến gia đình, bạn bè của Otto và tất cả những ai yêu mến người đàn ông trẻ”.

Tiếp sau, Tổng thống Mỹ nói rằng cái chết của Warmbier nhắc nhở chính quyền ông phải đảm bảo chuyện này không lặp lại.

Ông Trump nói nước Mỹ đang than khóc tưởng nhớ Otto Warmbier và lên án “sự tàn bạo" của Triều Tiên.

Vụ sinh viên Mỹ chết: Ông Trump gay gắt với Triều Tiên - 2

Otto Warmbier bị giam giữ ở Triều Tiên 17 tháng

Warmbier bị giam giữ trong một nhà tù Triều Tiên vào năm ngoái, bị kết án 15 năm lao động khổ sai sau cáo buộc cố trộm cắp khẩu hiệu chính trị của Triều Tiên. Warmbier được trao trả cho các quan chức Mỹ và bay về Mỹ vào tuần trước.

Các bác sĩ cho biết Warmbier không có dấu hiệu hiểu ngôn ngữ hay nhận thức về môi trường xung quanh và không có “hành động hoặc cử chỉ nào có mục đích”.

Hoàn cảnh giam giữ Warmbier và phương thức điều trị y tế anh nhận được ở Triều Tiên vẫn là điều bí ẩn.

Sinh viên Mỹ mất mô não ở Triều Tiên đã qua đời

Chưa đầy một tuần sau khi về nước, sinh viên 22 tuổi người Mỹ đã qua đời, sau 17 tháng bị giam giữ ở Triều Tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Independent ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN