Vụ 2 "lính đánh thuê" Anh lĩnh án tử: Chính phủ Anh lên tiếng

Ngoài sự lên tiếng của chính phủ Anh, người thân của 2 "lính đánh thuê" Anh cũng khẩn cầu chính phủ Anh và Ukraine "làm mọi cách" để đưa 2 người này về nhà bình an.

Aiden Aslin và Shaun Pinner - 2 công dân Anh tới Ukraine tham chiến. Ảnh: Sky News

Aiden Aslin và Shaun Pinner - 2 công dân Anh tới Ukraine tham chiến. Ảnh: Sky News

Theo Reuters, một phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Anh vô cùng lo ngại về bản án tử hình của Aiden Aslin và Shaun Pinner - 2 công dân nước này tới Ukraine tham chiến và bị các lực lượng thân Nga bắt hồi tháng 4 - đồng thời sẽ tìm cách cứu họ. 

"Chúng tôi lo ngại sâu sắc về bản án này. Anh nhấn mạnh rằng không nên lợi dụng các tù nhân chiến tranh để phục vụ mục đích chính trị", một phát ngôn viên của ông Johnson phát biểu với báo chí hôm 9/6. 

"Theo công ước Geneva, các tù nhân chiến tranh được hưởng quyền miễn trừ và không bị truy tố vì tham gia vào các hoạt động thù địch. Vì vậy, Anh sẽ tiếp tục phối hợp với giới chức Ukraine để đảm bảo các công dân nước này bị các lực lượng Nga giam giữ như tù nhân chiến tranh sẽ được trả tự do", người phát ngôn của Thủ tướng Anh nói thêm. 

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng "lên án" bản án của tòa án ở nước cộng hòa Donetsk tự xưng, gọi đây là "bản án không hợp pháp". 

"Hai công dân Anh là tù nhân chiến tranh. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ họ", bà Liz Truss đăng trên Twitter. 

Gia đình của Aiden Aslin hôm 9/6 đã gặp mặt các quan chức tại đại sứ quán Ukraine ở thủ đô London, Anh. "Chúng tôi rất yêu quý Aiden. Aiden và Shaun, với tư cách là thành viên của các lực lượng vũ trang Ukraine, nên được đối xử tôn trọng như các tù nhân chiến tranh khác. Cả hai chưa bao giờ là lính đánh thuê.

Chúng tôi hy vọng rằng bản án này sẽ được kháng cáo và khẩn cầu chính phủ Anh cũng như Ukraine hãy làm mọi thứ trong khả năng để đưa Aiden và Shaun sớm trở về bình an. Chúng tôi có thể tưởng tượng những gì họ đang phải trải qua ngay lúc này", theo một thông báo từ gia đình công dân Aiden Aslin.

Trong khi đó, Larysa - vợ của công dân Anh Shaun Pinner - bày tỏ sự thất vọng và hoài nghi về bản án của phiên tòa. 

"Chúng tôi cho rằng bản án này phục vụ cho mục đích tuyên truyền và điều này sẽ còn diễn ra trong thời gian dài", Larysa viết trên mạng xã hội. 

Hôm 9/6, trong một phiên tòa xét xử ở nước cộng hòa Donetsk tự xưng , Aiden Aslin, 28 tuổi và Shaun Pinner, 48 tuổi, bị kết tội “khủng bố” và lĩnh mức án tử hình. Theo Guardian, thông qua phiên tòa, các lực lượng thân Nga muốn đáp trả việc binh sĩ Nga bị đưa ra xét xử tại tòa án ở Kiev.

Nguồn: [Link nguồn]

Lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine bị ”dập tắt” hy vọng được giải cứu

Giới chức Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) tỏ ra cương quyết khi được hỏi về việc trao đổi lính đánh thuê nước ngoài cũng như một số tay súng thuộc tiểu đoàn Azov. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN