Từ Mỹ sang Mexico du lịch, cô gái xinh đẹp mất mạng giữa làn đạn hai băng đảng khét tiếng

Một cô gái nổi tiếng đam mê du lịch, gần đây thiệt mạng giữa làn đạn của hai băng đảng ma túy Mexico khét tiếng.

Một trong những bức ảnh cuối cùng mà cô gái đăng tải.

Một trong những bức ảnh cuối cùng mà cô gái đăng tải.

Anjali Ryot, 25 tuổi, tử vong khi các thành viên băng đảng Gulf đấu súng với thành viên băng đảng Jalisco New Generation (CJNG).

Anjali là một cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram. Cô là người Himachal, Ấn Độ, nhưng đã chuyển đến sống ở San Jose, California (Mỹ).

Trên trang Instagram cá nhân, Anjali mới đăng ảnh mình tới thành phố Tulum, Mexico được hai ngày thì bị sát hại. Một trong những bức ảnh cuối cùng của Anjali là ảnh chụp cô đứng gần bể bơi ngoài trời ở khách sạn Cielo Maya.

Cô gái tới Mexico du lịch từ California, Mỹ.

Cô gái tới Mexico du lịch từ California, Mỹ.

Vụ đấu súng xảy ra tại quán bar La Malquerida ở Tulum, thành phố gần các địa điểm du lịch nổi tiếng. Ngoài Anjiali, người còn lại thiệt mạng được xác định là một nữ du khách người Đức.

Văn phòng Ngoại giao Đức đã ra thông điệp cảnh báo công dân, khuyến cáo không ra khỏi nơi cư trú nếu đang ở vùng Tulum hoặc Playa del Carmen.

Thị trưởng thành phố Tulum, Marciano Dzul, nói các nạn nhân không liên quan đến các băng đảng ma túy, thiệt mạng do đạn lạc. Ít nhất một tay súng đã bị cảnh sát thành phố bắt giữ.

Cảnh sát phong tỏa quán bar nơi xảy ra vụ đấu súng giữa hai băng đảng ma túy.

Cảnh sát phong tỏa quán bar nơi xảy ra vụ đấu súng giữa hai băng đảng ma túy.

Theo các nhà điều tra, thành viên hai băng đảng Mexico đấu súng dữ dội để tranh giành quyền buôn bán ma túy trong khu vực.

Các thành viên băng đảng Los Pelones liên minh với băng Gulf, hiện đang mở rộng hoạt động về phía nam Mexico, tới vùng Playa del Carmen and Tulum.

Điều này dẫn đến những cuộc đụng độ đẫm máu với thành viên băng đảng CJNG, băng đảng nguy hiểm nhất Mexico hiện nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Mexico: Ngày đầu đi làm, cảnh sát trưởng bị băng đảng ”gửi quà”, mở ra thấy cảnh hãi hùng

Làm việc ở thành phố bạo lực bậc nhất thế giới, mới ngày đầu đi làm, cảnh sát trưởng đã nhận được “món quà”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN