Truyền thông quốc tế: 'Messi bất tử, Argentina ngược dòng vĩ đại'

Sự kiện: World Cup 2026

Mỹ - Nhiều từ báo quốc tế nhấn mạnh màn ngược dòng chỉ trong vài phút cuối, đồng thời ca ngợi Lionel Messi là biểu tượng bất tử của bóng đá thế giới, sau trận Argentina thắng Anh ở bán kết World Cup 2026.

Trên sân Mercedes-Benz, Atalanta ngày 15/7, Anthony Gordon băng cắt dứt điểm cận thành giúp Anh mở tỷ số. Nhưng trong 7 phút, từ 85 đến 90+2, Messi lần lượt kiến tạo cho Enzo Fernandez dứt điểm từ ngoài vòng cấm quân bình tỷ số, rồi bấm bóng để Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn hoàn tất chiến thắng ngược dòng 2-1.

Lionel Messi vui mừng sau trận Argentina thắng Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026 tại Atlanta, Mỹ ngày 15/7/2026. Ảnh: AP

Lionel Messi vui mừng sau trận Argentina thắng Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026 tại Atlanta, Mỹ ngày 15/7/2026. Ảnh: AP

Từ Anh, báo Guardian mô tả nỗi thất vọng của đội tuyển và người hâm mộ nước này bằng dòng tít: "Trái tim tan vỡ của tuyển Anh sau cú ra đòn kép kịch tính đưa Argentina vào chung kết World Cup".

Báo này đánh giá Argentina luôn cho thấy họ có thể bị tổn thương trong suốt giải đấu nhưng chưa từng bị đánh bại. "Đó là bản lĩnh của một nhà vô địch", bài viết nhận định. "Họ đã chứng minh điều đó trong những phút cuối để tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất. Việc điều này diễn ra trước đối thủ truyền kiếp là Anh càng khiến chiến thắng trở nên ngọt ngào hơn".

Tờ The Sun chạy dòng tít: "Lại là một Messi xuất sắc", đồng thời mô tả tuyển Anh "tan nát trái tim" sau khi bị loại bởi bàn thắng ở phút bù của Martinez. Trong một bài viết khác, tờ báo cho rằng người hâm mộ Anh "chìm trong thất vọng" khi Argentina lội ngược dòng, vào lúc "Tam Sư" chỉ còn cách trận chung kết 5 phút.

Theo The Sun, CĐV tại những quán rượu trên khắp nước Anh "chết lặng" trước hai bàn thắng liên tiếp của Argentina ở cuối trận. "Người hâm mộ cuối cùng phải trở về với thực tại phũ phàng sau màn ngược dòng của Albiceleste", tờ báo bình luận.

Trang nhất của báo Daily Star và The Guardian về trận Anh thua ngược Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026.

Trang nhất của báo Daily Star và The Guardian về trận Anh thua ngược Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026.

Tờ báo này còn gây chú ý với cách chơi chữ "Wonderbawl", lấy cảm hứng từ ca khúc Wonderwall của ban nhạc Oasis - bài hát mà tuyển Anh thường hát cùng người hâm mộ sau mỗi chiến thắng. Bên cạnh hình ảnh Harry Kane ôm mặt, Jude Bellingham ôm đầu và thủ môn Jordan Pickford bật khóc, tờ báo chạy dòng tít: "60 năm đau khổ: Những chú sư tử gục ngã trước các bàn thắng của Argentina ở những phút cuối".

The Telegraph sử dụng tiêu đề ngắn gọn "Anh bị loại", đồng thời chấm điểm các cầu thủ sau trận đấu với nhận định hậu vệ Djed Spence chơi nổi bật dù đội nhà thất bại, còn Messi tiếp tục có màn trình diễn đẳng cấp. Tờ báo cũng đăng riêng một bài viết liệt kê "31 tiểu xảo của Argentina", cho rằng đội bóng Nam Mỹ đã sử dụng nhiều tình huống câu giờ và chơi rắn trong trận bán kết.

The Times gọi Messi là "Messi kỳ diệu", nhấn mạnh tuyển Anh mở tỷ số nhờ Gordon nhưng để thủng lưới hai bàn ở những phút cuối và thất bại ở bán kết.

Trong khi đó, Daily Mail mở trang chủ với tiêu đề dài mô tả khoảnh khắc cựu danh thủ David Beckham gục đầu trên khán đài, còn các cầu thủ Anh bật khóc trên sân khi Argentina ghi liên tiếp hai bàn thắng cuối trận để giành quyền vào chung kết gặp Tây Ban Nha. Tờ báo tóm lược thất bại bằng cụm từ: "Cú đánh thẳng vào trái tim tại Atlanta".

he Mirror quy trách nhiệm một phần cho những sự điều chỉnh nhân sự của HLV Thomas Tuchel, gồm việc tung các hậu vệ Ezri Konsa, Dan Burn, Nico O'Reilly vào sân để tử thủ sau khi dẫn bàn, cho rằng các quyết định thay người phản tác dụng khiến hy vọng vô địch World Cup của tuyển Anh tan biến.

Trên trang nhất số báo phát hành ngày hôm sau, nhiều nhật báo Anh đồng loạt phản ánh nỗi thất vọng của đội tuyển. The Daily Telegraph đăng hình Bellingham ôm đồng đội với dòng tít: "Giấc mơ World Cup của Anh khép lại".

Daily Star sử dụng hình ảnh Kane và Messi cùng tiêu đề: "Tuyển Anh đánh rơi chiến thắng khi đã ở rất gần", đồng thời chơi chữ với dòng "Kaned by Messi" (Messi trừng phạt Kane). Dù thất bại, tờ báo vẫn khẳng định: "Chúng tôi tự hào về những chú sư tử".

Trong khi đó, The Guardian chọn bức ảnh các cổ động viên thất thần trên khán đài cùng dòng tít "Thay đổi và dừng cuộc chơi", hàm ý tuyển Anh bị loại và có thể cần những thay đổi trong tương lai.

Tờ The i Paper đặt hình ảnh các cầu thủ Anh thất vọng trên trang nhất cùng tiêu đề: "Tiếng gầm cuối cùng của nước Anh là chưa đủ".

Trang nhất L'Équipe đăng ảnh Argentina ăn mừng chiến thắng cùng dòng tít "Những người bất tử" (Les Immortels).

Trang nhất L'Équipe đăng ảnh Argentina ăn mừng chiến thắng cùng dòng tít "Những người bất tử" (Les Immortels).

Đặc biệt, trên trang nhất số báo ra ngày 16/7, L'Équipe dành vị trí nổi bật cho Messi với bức ảnh lớn cùng dòng tít "Những người bất tử" (Les Immortels). Nhật báo thể thao hàng đầu nước Pháp xem chiến thắng trước Anh là minh chứng cho bản lĩnh của Argentina trên hành trình bảo vệ chức vô địch.

Tại Italy, Corriere dello Sport nhấn mạnh việc Argentina lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup. Tờ báo cho rằng chiến thắng trước Anh tiếp tục nối dài một trong những cuộc đối đầu giàu tính lịch sử và chính trị nhất của bóng đá thế giới, gợi nhắc trận tứ kết World Cup 1986 với "Bàn tay của Chúa" nổi tiếng của Diego Maradona.

Tại Đức, Bild gọi chiến thắng của Argentina là "Cơn điên của Messi".

Ở Nam Mỹ, báo O Globo (Brazil) ca ngợi "màn ngược dòng ngoạn mục" của Argentina, trong khi El País (Uruguay) viết: "Albiceleste lại làm được, lội ngược dòng và vào chung kết".

Tờ ABC Color (Paraguay) cũng đồng quan điểm khi nhận định Argentina "ngược dòng ở những phút cuối, loại Anh để vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp", đồng thời khẳng định đoàn quân dưới trướng HLV Scaloni một lần nữa chứng minh vị thế nhà đương kim vô địch thế giới.

Messi kiến tạo bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Vượt qua Anh, Argentina sẽ gặp Tây Ban Nha ở chung kết trên sân MetLife, New York ngày 19/7. Vì thế, truyền thông Tây Ban Nha dành sự quan tâm đặc biệt tới chiến thắng của Argentina, xem chung kết World Cup 2026 như để bù đắp cho trận tranh Siêu Cup Liên lục địa (Finalissima) giữa nhà đương kim vô địch Euro và Copa America bị hủy hồi tháng 3.

Tờ Marca giật tít: "Cuộc lội ngược dòng vĩ đại của Argentina và sẽ có trận Finalissima?". Tờ báo cho rằng màn trình diễn của Argentina mở ra viễn cảnh cuộc đối đầu được chờ đợi với Tây Ban Nha - hai nhà vô địch của Nam Mỹ và châu Âu.

Marca mô tả đây là "một cuộc ngược dòng đầy tính anh hùng". Theo tờ báo, nhà đương kim vô địch thế giới chỉ mất bảy phút để đảo ngược tình thế sau bàn mở tỷ số của Gordon, trong trận đấu căng thẳng nhưng xứng đáng thuộc về Argentina.

Mundo Deportivo cũng dùng tiêu đề "Sẽ có Finalissima", đồng thời nhấn mạnh trận chung kết World Cup giữa Argentina của Messi và Tây Ban Nha.

Trong khi đó, nhật báo AS tập trung vào đội trưởng Argentina với dòng tít: "Lịch sử chọn Messi", xem tiền đạo 39 tuổi là nhân vật trung tâm của chiến thắng trước tuyển Anh.

El País gọi đây là "một cuộc lội ngược dòng sử thi khác", đồng thời nhấn mạnh Argentina sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở trận tranh chức vô địch. Tờ báo nhận định trận đấu diễn ra với nhiều va chạm, khiến nhịp độ bị chia cắt, trước khi Argentina tạo nên bước ngoặt ở những phút cuối.

Tờ Sport (Barcelona) dành nhiều lời ca ngợi Messi với tiêu đề: "Messi dẫn dắt Argentina của những điều kỳ diệu và hẹn Tây Ban Nha ở New York".

Trọng tài người Hà Lan Rob Dieperink qua đời ở tuổi 38, chỉ vài tuần sau khi bị FIFA rút khỏi danh sách làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 vì vụ bắt giữ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Duy ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN