Trẻ tử vong trên xe đưa đón đến trường: Điểm trùng hợp trong nhiều vụ đau lòng

Vụ việc bé trai tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh ở Hà Nội đang gây xôn xao dư luận. Trên thế giới, không ít trường hợp tương tự xảy ra với chung một mô típ.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh bé trai lớp 1 bất tỉnh trong xe ôtô được đưa ra ngoài ở Hà Nội hôm 6/8

Hình ảnh camera ghi lại cảnh bé trai lớp 1 bất tỉnh trong xe ôtô được đưa ra ngoài ở Hà Nội hôm 6/8

Bé trai 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh tại trường Gateway ở Hà Nội khiến dư luận dậy sóng hai ngày gần đây. Cậu bé lớp 1 lên xe của trường vào buổi sáng, nhưng không xuống xe. Chiều cùng ngày, lái xe và giáo viên nhà trường mới phát hiện sự việc. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Trường hợp trẻ em tử vong trên xe đưa đón của nhà trường vì bị bỏ quên từng xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới với gần như một mô típ: Trẻ ngủ quên, tài xế và giáo viên phụ trách không phát hiện kịp thời.

Mohamed Farhan Faisal

Mohamed Farhan Faisal

Hồi giữa tháng 6, Mohamed Farhan Faisal, bé trai 6 tuổi, được phát hiện tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe buýt nhiều giờ liền tại thành phố Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Faisal đến từ Ấn Độ là một học sinh ở trung tâm Hồi giáo Al Quoz ở Dubai. Theo nguồn tin từ gia đình, bé trai 6 tuổi ngủ quên sau khi lên xe buýt từ khu dân cư Al Karama, Dubai. Khi các học sinh khác rời khỏi xe, Faisal bị bỏ quên vào khoảng 8h.

Cảnh sát Dubai chia sẻ trên tờ Khaleej Times rằng họ nhận được thông báo về vụ việc lúc 15h cùng ngày. Một quan chức cấp cao ở trung tâm Al Quoz cho biết cậu bé 6 tuổi được phát hiện khi tài xế lái xe buýt lấy xe để đón các học sinh trở về nhà.

Thi thể nạn nhân được đưa tới bộ phận pháp y thuộc sở cảnh sát Dubai để khám nghiệm nhằm xác định chính xác nguyên nhân gây tử vong.

Sau khám nghiệm và hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình.

Một người thân giấu tên của gia đình nạn nhân cho biết: "Tôi vừa thăm gia đình một tuần trước khi vụ việc xảy ra. Faisal là một cậu bé thông minh. Bố mẹ cháu thực sự bị sốc sau vụ việc".

Faisal là con bé nhất trong gia đình 3 con. Cậu bé 6 tuổi tham gia trung tâm Hồi giáo hồi đầu năm. Đến từ thị trấn ven biển Muzhappilangad, thuộc quận Kannur, bang Kerala, Ấn Độ, gia đình Faisal định cư lâu năm tại Karama, Dubai. Bố của Faisal điều hành nhiều doanh nghiệp ở Dubai và Kerala.

Isa­iah Hazel

Isa­iah Hazel

Một trường hợp tương tự xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ Trinidad và Tobago. Isa­iah Hazel, 3 tuổi, được cho là ngủ quên trên xe buýt đưa đón học sinh tới trường và bị khóa hơn 6 tiếng trên xe.

Theo Guardian Me­dia, xe buýt riêng của trường đón Isa­iah Hazel trên đường Trot­man, thị trấn Couva, ở Trinidad và Tobago khoảng 8h ngày 4/7.

Không ai nhận ra cậu bé ngủ quên trên ghế. Tài xế xe buýt khóa cửa xe và quay về nhà.

Khoảng 15h cùng ngày, các học sinh quay trở lại xe để về nhà thì phát hiện Isa­iah bất tỉnh trên sàn. Cả nhóm báo với tài xế xe buýt.

Bé trai 3 tuổi ban đầu được đưa vào trường để sơ cứu nhưng không có phản ứng. Sau đó, Hazel được đưa tới cơ sở y tế Cou­va nhưng mọi việc đã quá muộn. Cậu bé 3 tuổi được xác định là chết ngạt trên xe buýt.

Một giáo viên Hàn Quốc đang đưa các học sinh lên xe buýt của nhà trường

Một giáo viên Hàn Quốc đang đưa các học sinh lên xe buýt của nhà trường

Tại Hàn Quốc, người dân thành phố Dongducheon, tỉnh Gyeonggi từng bị chấn động bởi vu việc một bé gái bị bỏ quên trên xe buýt đưa đón học sinh hơn 7 tiếng vào ngày 17/7/2018. Chiếc xe đỗ bên ngoài trung tâm chăm sóc trẻ em và nhiệt độ ngoài trời khi đó là 32 độ C.

Khoảng 17h cùng ngày, nhân viên trung tâm phát hiện bé gái đã tử vong.

"Khi bé gái được phát hiện, thi thể nạn nhân cứng đờ. Điều này đồng nghĩa bé gái đã chết vài giờ trước đó. Mặt nạn nhân tím tái cho thấy dấu hiệu ngạt thở", một lính cứu hỏa thuộc sở cứu hỏa Dongducheon cho biết.

Sau khi thẩm vấn giáo viên phụ trách đưa đón trẻ và tài xế xe buýt, cảnh sát được biết trung tâm chăm sóc đã liên lạc với gia đình lúc 16h để thông báo con gái không có mặt tại trung tâm ngày hôm đó.

Phụ huynh bé gái trả lời rằng con họ đã lên xe buýt đưa đón học sinh từ sáng. Khi đó, nhân viên trung tâm mới kiểm tra xe buýt và phát hiện xác bé gái.

"Chúng tôi nghĩ tất cả trẻ em đã xuống xe nên không kiểm tra lại", một nhân viên trung tâm thú nhận với cảnh sát.

"Họ có thể đã ngăn được sự cố đáng tiếc nếu tài xế hay bất cứ ai ở trung tâm kiểm tra lại chiếc xe buýt. Trung tâm này cũng không thông báo ngay cho cha mẹ khi không thấy học sinh tới", cảnh sát địa phương cho biết.

Vụ việc năm 2018 khiến nhiều người Hàn Quốc nhớ về sự cố tương tự trước đó hồi tháng 7/2016, một bé trai khoảng 3 tuổi ở thành phố Gwangju trở thành người thực vật sau khi bị bỏ quên trên xe buýt của trường mẫu giáo trong hơn 7 tiếng.

Giáo viên và tài xế xe buýt liên quan đến vụ việc bị kết án vì tội tắc trách gây tổn thương cho người khác. Tài xế xe buýt bị ngồi tù trong khi giáo viên phụ trách nhận án treo. Phòng giáo dục Gwangju cũng yêu cầu trường mẫu giáo dừng hoạt động.

Nhiều vụ việc thương tâm xảy ra buộc Hàn Quốc phải có các biện pháp phòng ngừa.

Theo tờ Korea Herald, tháng 10/2018, Hàn Quốc ban hành luật yêu cầu tất cả trường học, cơ sở chăm sóc trẻ phải lắp đặt thiết bị chuyên dụng trên xe đưa đón, để phòng ngừa khả năng trẻ em tử vong hoặc bị tổn thương khi bị bỏ quên.

Theo quy định mới, tài xế xe đưa đón học sinh phải quay lại kiểm tra từng hàng ghế trên xe. Sau đó, tài xế phải nhấn nút ở cuối xe để xác nhận trong 3 phút kể từ khi tắt máy hoặc rút chìa khóa xe. Nếu tài xế không làm điều này, chuông báo động sẽ vang lên. Hệ thống này được gọi là "sleeping child check" (phát hiện trẻ ngủ).

Học sinh tử vong trên ô tô đưa đón: Hàn Quốc phòng ngừa ra sao?

Sau trường hợp một bé gái 4 tuổi tử vong trên xe đưa đón, Hàn Quốc đã đưa ra các quy định và giải pháp cụ thể để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN