TQ: Chiêng khua, cổ trấn "3 sông giao nhau" sơ tán khẩn cấp 3 vạn dân còn đang ngái ngủ

2 giờ rưỡi rạng sáng ngày 19.7, trong lúc người dân cổ trấn Tam Hà, tỉnh An Huy còn đang say sưa ngủ thì một tiếng chiêng dữ dội vang lên. Ba con sông giao nhau tại cổ trấn nổi tiếng này đang chứng kiến mực nước dâng cao kỷ lục.

Tỉnh An Huy mở cống xả lũ (ảnh: Xinhua)

Tỉnh An Huy mở cống xả lũ (ảnh: Xinhua)

Cổ trấn Tam Hà, Hợp Phì, tỉnh An Huy là nơi giao nhau của 3 con sông Phong Lạc, Hàng Phụ và Tiểu Nam. Dòng chảy của 3 con sông này sau khi kết hợp lại đổ nước vào hồ Sào.

Tiếng chiêng vang lên ngày càng gấp gáp, kèm theo tiếng loa phóng thanh ngày càng rõ hơn: “Nước sông đang dâng cao. Mọi người mau tỉnh dậy, di chuyển nhanh chân lên”.

Trong tiếng chiêng vang dội và dưới làn mưa như trút, khoảng 30.000 dân Tam Hà vội vàng gói ghém đồ đạc sơ tán khẩn cấp trong đêm. Trước đó, thành phố Hợp Phì – thủ phủ của tỉnh An Huy – đã nâng cảnh báo mưa lũ lên mức cao nhất (màu đỏ).

“Mưa như thể trời đang bị nứt ra vậy”, Zhang Daju – Chủ tịch hội đồng nhân dân Tam Hà – nói.

Đêm 19.7, hơn 180 cán bộ, quan chức, cảnh sát ở Tam Hà đã gõ chiêng, phát loa và đến từng nhà để kiểm tra xem còn ai chưa chịu di tản hay không.

Ông Yu Xuanlai, 69 tuổi, đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy vì tiếng chiêng sát bên tai. Ông chưa kịp bật đèn thì đã có 1 quan chức tay cầm chiêng đứng ngoài giục đi mau.

Người dân trấn Tam Hà sơ tán trong đêm (ảnh: Xinhua)

Người dân trấn Tam Hà sơ tán trong đêm (ảnh: Xinhua)

Chỉ kịp thay quần áo, ông Yu cùng hơn 30 người hàng xóm khác được đưa lên một chiếc xe bus và di chuyển đến một ngôi trường trung học.

“Người già, phụ nữ, trẻ em và người bị say xe phải cho đi trước”, Li Aiqun – một tình nguyện viên thuộc đội cứu hộ Tam Hà – hô to.

“Lũ lụt khủng khiếp quá. Không nhanh chân thì có thể mất mạng”, Wei Ligui, 37 tuổi, đang sống cùng vợ và 2 con trong khu sơ tán, kể lại.

Kể từ đầu mùa lũ năm nay, mực nước trên cả 3 con sông ở trấn Tam Hà không ngừng phá kỷ lục. Sáng 19.7, mực nước sông Phong Lạc đã dâng cao kỷ lục ở mức 14,8 mét.

Giới chức Tam Hà cho biết, một trung đoàn pháo binh được điều tới để gia cố 15 km đê trên sông Phong Lạc.

“Vì sự an toàn của người dân, Tam Hà đã tổ chức sơ tán bằng xe bus và xe khách để mọi người đến nơi tránh trú an toàn. Trước 21 giờ tối ngày 19.7, toàn bộ người dân Tam Hà phải được sơ tán”, ông Zhang Daju nói.

Nước dâng trên sông Phong Lạc, trấn Tam Hà (ảnh: Xinhua)

Nước dâng trên sông Phong Lạc, trấn Tam Hà (ảnh: Xinhua)

Có khoảng 90 chiếc xe được sử dụng để đưa người dân đi sơ tán với tổng cộng gần 3.000 người, 27.000 người khác đi bằng phương tiện cá nhân.

Đến 21 giờ tối ngày 19.7 theo giờ địa phương, chính quyền Tam Hà thông báo tất cả người dân đã sơ tán an toàn.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, đã điều 1.500 lính cứu hỏa từ Thượng Hải, Chiết Giang, Sơn Đông đến hỗ trợ chống lũ cho tỉnh An Huy. Đây cũng là địa phương vừa phải dùng mìn phá 2 đoạn đê trên sông Trừ Hà để giải phóng sức ép từ nước lũ.

Nguồn: [Link nguồn]

Hồ Bắc: Vỡ đê bất cứ lúc nào, sơ tán khẩn cấp dân một thành phố

Ngày 21.7, chính quyền thành phố Ân Thi, Hồ Bắc phát cảnh báo, yêu cầu người dân chuẩn bị sơ tán khẩn cấp vì một con...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Tân Hoa Xã ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN