“Phép màu” giúp em bé duy nhất bình yên vô sự sau vụ xả súng ở nhà trẻ Thái Lan

Bé Paveenut Supolwong, 3 tuổi, không bị hung thủ phát hiện và thoát nạn trong vụ xả súng ở nhà trẻ Thái Lan.

Paveenut Supolwong, bé gái may mắn thoát nạn trong vụ xả súng ở nhà trẻ Thái Lan (ảnh: Reuters)

Paveenut Supolwong, bé gái may mắn thoát nạn trong vụ xả súng ở nhà trẻ Thái Lan (ảnh: Reuters)

Paveenut Supolwong bình thường không ngủ sâu giấc, nhưng vào trưa ngày 6/10, em đã trùm chăn kín từ đầu đến chân và ngủ rất say. Tiếng súng nổ cũng không đánh thức được Supolwong và điều này đã giúp em thoát khỏi tầm mắt của hung thủ.

Supolwong là người duy nhất không bị thương tích được phát hiện tại hiện trường, sau khi nghi phạm Panya Khamrap xông vào nhà trẻ ở huyện Na Klang (tỉnh Nong Bua Lamphu, phía đông bắc Thái Lan) và nổ súng vào bất cứ ai hắn nhìn thấy.

Sau khi thảm sát ở nhà trẻ, Khamrap về nhà sát hại vợ con rồi tự sát. Cảnh sát Thái Lan cho biết, Khamrap đã khiến 24 trẻ em và 12 người lớn thiệt mạng. Vụ án ngày 6/10 đã gây rúng động dư luận Thái Lan và quốc tế. Năm ngoái, Khamrap bị sa thải khỏi ngành cảnh sát vì tàng trữ và sử dụng ma túy. 

Dù có thông tin cho rằng Khamrap bị ảnh hưởng của methamphetamine (chất kích thích thần kinh) khi gây án, nhưng cảnh sát Thái Lan hôm 7/10 khẳng định, xét nghiệm máu của nghi không phát hiện dấu vết ma túy.

“Con tôi không phải đứa trẻ dễ ngủ. Tôi tin rằng có lẽ các linh hồn đã che mắt và tai con tôi lại. Mỗi người chúng ta đều có niềm tin khác nhau, với tôi, các linh hồn đã bảo vệ con bé”, Panompai Sithong, mẹ của bé Supolwong, kể.

“Tôi thực sự rất sốc. Tôi chia sẻ nỗi đau với những gia đình khác. Tôi cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vì con gái mình còn sống. Đó là cảm giác lẫn lộn giữa hạnh phúc và đau buồn”, bà Sithong nói thêm.

Người thân của bé Supolwong nói với truyền thông địa phương rằng việc em thoát nạn là “phép màu”.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình em Supolwong trở nên nhộn nhịp khi có nhiều bạn bè, người thân tới thăm. Họ chia sẻ niềm vui khi em còn sống và suy nghĩ về thảm kịch xảy ra. Bé Supolwong chơi đùa trong sân, có vẻ bối rối vì được nhiều người hỏi han, theo Reuters.

Gia đình Supolwong cho biết, cô bé không có ký ức nào về thảm kịch đã xảy ra. Người ta tìm thấy em ở một góc nhà trẻ sau khi hung thủ đã bỏ đi. Mọi người đưa Supolwong rời khỏi hiện trường với chiếc chăn còn phủ kín đầu để em không phải thấy cảnh tượng xung quanh.

Supolwong là một trong 2 em nhỏ sống sót sau thảm kịch. Một bé trai tên Sumaee bị nghi phạm đâm và bắn 2 phát, nhưng các bác sĩ đã cứu sống em.

Bé Paveenut Supolwong không bị nghi phạm phát hiện do ngủ say (ảnh: Reuters)

Bé Paveenut Supolwong không bị nghi phạm phát hiện do ngủ say (ảnh: Reuters)

Hôm 10/10, Reuters đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan O Cha đã ra lệnh trấn áp mạnh tay tội phạm ma túy trên phạm vi toàn quốc.

Anucha Burapachaisri – phát ngôn viên chính phủ Thái Lan – cho biết, trấn áp tội phạm ma túy hiện là mục tiêu khẩn cấp trong chương trình nghị sự nước này. Theo đó, cảnh sát Thái Lan sẽ tổ chức truy quét tội phạm ma túy quy mô lớn.

“Cảnh sát được quyền xét nghiệm ma túy ngẫu nhiên, bắt giữ những kẻ phạm tội và đưa người nghiện vào trại cai nghiện bắt buộc. Chỉ huy các đơn vị cảnh sát sẽ rà soát lại nhân viên dưới quyền xem có ai dính líu đến ma túy hay không. Nếu phát hiện, người đó sẽ bị trừng phạt thích đáng”, ông Burapachaisri nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Xả súng đẫm máu ở Thái Lan, ít nhất 34 người thiệt mạng

Sau khi gây ra vụ thảm sát, nghi phạm - một cựu sĩ quan cảnh sát - trở về nhà sát hại vợ con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN