Mục tiêu bị ám sát đúng, Israel phải vội vàng cứu sống

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Thủ lĩnh Hamas cận kề cái chết, Thủ tướng Israel Netanyahu phải tìm cách cứu sống ông ta, để rồi Israel phát lệnh ám sát một lần nữa.

Thủ tướng Israel – ông Netanyahu (ảnh: Times Of Israel)

Thủ tướng Israel – ông Netanyahu (ảnh: Times Of Israel)

Đối thủ đầy “duyên nợ” với Thủ tướng Israel

Khaled Mashaal – cựu lãnh đạo chính trị lực lượng Hamas – là mục tiêu hàng đầu của Israel suốt 16 năm qua. Giờ đây, ông vẫn là một trong các lãnh đạo hàng đầu của Hamas.

Khaled Mashaal sinh năm 1956 ở thị trấn Silwad, thuộc khu vực Bờ Tây sông Jordan. Năm 1971, Mashaal gia nhập Huynh đệ Hồi giáo (Muslim Brotherhood) – tổ chức hỗ trợ thành lập Hamas.

Năm 1974, Mashaal tới Kuwait và theo học Đại học Kuwait. Tại đây, ông gia nhập các phong trào sinh viên Palestine ở Kuwait.

Năm 1987, Hamas thành lập, Mashaal được giao phụ trách chi nhánh Hamas ở Kuwait. Ông nổi tiếng với quan điểm cứng rắn, không chấp nhận sự chiếm đóng của Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine kể từ sau cuộc chiến năm 1967.

Khaled Mashaal – lãnh đạo hàng đầu của lực lượng Hamas (ảnh: Aawsat)

Khaled Mashaal – lãnh đạo hàng đầu của lực lượng Hamas (ảnh: Aawsat)

Vụ ám sát “rúng động” thế giới

Năm 1996, ông Netanyahu nhậm chức Thủ tướng Israel nhiệm kỳ đầu tiên. Xuất thân là một sĩ quan quân đội Israel và từng tham gia nhiều chiến dịch nguy hiểm, ông Netanyahu có quan điểm cứng rắn về vấn đề Palestine. Ông tuyên bố phải bảo vệ an ninh Israel bằng mọi giá.

Tháng 7/1997, một vụ nổ lớn xảy ra ở một khu chợ thuộc Jerusalem, khiến 16 người thiệt mạng và 169 người khác bị thương. Tình báo Israel cáo buộc Hamas là thủ phạm, theo Times Of Israel.

Để trả đũa, ông Netanyahu ra lệnh hạ sát một số thủ lĩnh Hamas. Cái tên Khaled Mashaal do đích thân ông Netanyahu lựa chọn. Lúc này, Mashaal đang ở Jordan và là thủ lĩnh chi nhánh Hamas tại đây, theo TIME.

Việc Mashaal cư trú ở Jordan khiến kế hoạch ám sát trở nên khó khăn.

Tháng 10/1994, Jordan ký kết hiệp ước hòa bình với Israel dưới sự hỗ trợ đắc lực từ Mỹ. Thời điểm đó, Jordan là đồng minh hiếm hoi và quan trọng nhất của Israel ở Trung Đông. Tuy nhiên nhiều người dân Jordan vẫn giữ thái độ không thân thiện với Israel.

Để tránh đổ vỡ quan hệ với Jordan, Thủ tướng Israel chỉ thị kế hoạch ám sát Mashaal phải diễn ra hoàn toàn bí mật và lặng lẽ. Phương án sử dụng chất độc để ám sát được lựa chọn.

Hamas – lực lượng “không đội trời chung” với Israel (ảnh: CNN)

Hamas – lực lượng “không đội trời chung” với Israel (ảnh: CNN)

Theo Aawsat (báo Ả Rập có trụ sở tại Anh), ý tưởng của Viện Tình báo Israel (Mossad) là ám sát Mashaal bằng chất độc thần kinh cực mạnh. Nếu bất kỳ bộ phận cơ thể nào dính chất độc, đối tượng sẽ cảm thấy mệt mỏi, muốn chợp mắt và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Các đặc vụ của Mossad luyện tập ám sát ngay tại thủ đô Tel Aviv (Israel). Kịch bản là 2 người sẽ tiếp cận Mashaal từ phía sau. Một người xịt chất độc vào đối tượng, người còn lại lắc và mở nắp lon nước Coca. Khi quay đầu lại và thấy người mở lon Coca, đối tượng bị ám sát sẽ cho rằng thứ nước dính vào người mình là nước ngọt.

Các đặc vụ của Mossad được cho là đã diễn tập kế hoạch ám sát này nhiều lần trên đường phố Tel Aviv, để thử phản ứng của người đi đường.

Ngày 25/9/1997, 2 đặc vụ của Mossad bám theo Mashaal ngay bên ngoài văn phòng Hamas ở thủ đô Amman (Jordan). Mashaal bị xịt chất độc thần kinh fentanyl (mạnh gấp 100 lần morphin) vào lỗ tai, khiến ông bất tỉnh.

Thiết bị xịt chất độc được ngụy trang dưới cánh tay băng bó của một đặc vụ Mossad.

“Tôi cảm thấy có âm thanh lớn trong tai mình. Nó giống như một tiếng nổ, một cú điện giật. Toàn thân tôi run rẩy”, Mashaal kể lại khoảnh khắc bị xịt chất độc trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 10/1997.

Sự cố đối với nhóm đặc vụ Mossad là vệ sĩ của Meshaal đã phát hiện ra họ. Một vệ sĩ đuổi theo và bắt giữ 2 đặc vụ Mossad trong một cuộc chiến đẫm máu.

Theo Times Of Israel, đặc vụ Mossad xịt chất độc đúng lúc Mashaal đang quay đầu lại, trong khi đặc vụ thứ 2 bị giật mình và không mở lon nước. Điều này khiến hành vi ám sát bị nhóm vệ sĩ của Mashaal phát hiện.

Ông Mashaal hôn mê trong bệnh viện (ảnh: TIME)

Ông Mashaal hôn mê trong bệnh viện (ảnh: TIME)

Tại trụ sở cảnh sát Amman, 2 đặc vụ Mossad trình hộ chiếu Canada (giả). Cảnh sát Jordan gọi đến Đại sứ quán Canada và nhanh chóng xác định 2 công dân Canada “dỏm” là 2 điệp viên Israel.

Vụ ám sát Mashaal bị bại lộ gây rúng động dư luận quốc tế. Canada phản ứng mạnh bằng cách triệu hồi Đại sứ Canada tại Israel. Jordan cảnh báo hủy bỏ hiệp ước hòa bình năm 1994.

Vua Jordan khi đó – ông Abdullah II bin Al-Hussein – cực kỳ phẫn nộ về vụ việc, theo Aawsat.

2 đặc vụ Mossad bị cảnh sát Jordan bắt giữ đối mặt với án tử hình. Đại sứ quán Israel ở Amman, nơi 4 đặc vụ Mossad khác làm nhiệm vụ hỗ trợ ám sát đang trú ẩn, bị lực lượng an ninh Jordan bao vây.

Vua Jordan yêu cầu Thủ tướng Israel Netanyahu gửi thuốc giải độc sang cứu Mashaal. Nếu Mashaal có mệnh hệ gì thì hiệp ước hòa bình năm 1994 coi như kết thúc, 6 đặc vụ Mossad sẽ bị đưa ra xét xử và có thể đối mặt với án tử hình vì giết người trên đất Jordan.

“Sự phẫn nộ của Jordan là vô cùng lớn. Họ cảm thấy Israel không tôn trọng và đối xử với Jordan như một quốc gia yếu đuối, nơi Israel có thể làm bất cứ điều gì mà không bị trừng phạt”, ông Efraim Halevy – khi đó là Đại sứ Israel tại EU – sau này kể lại.

“Vua Hussein đe dọa rằng nếu Mashaal chết thì các đặc vụ của Israel cũng vậy”, ông Halevy nói thêm.

Mossad có những đặc vụ khét tiếng thế giới (ảnh: Times Of Israel)

Mossad có những đặc vụ khét tiếng thế giới (ảnh: Times Of Israel)

Theo Aawsat, vua Jordan đã gọi cho Tổng thống Mỹ khi đó – ông Bill Clinton – để bày tỏ bất bình về vụ việc. Cơn giận dữ trong Nhà Trắng lớn đến mức không quan chức Mỹ nào dám nói đỡ cho Thủ tướng Israel.

Ngày 26/9/1997, Dennis Ross – trưởng phái đoàn đàm phán Trung Đông của Tổng thống Mỹ Bill Clinton – nhận được cuộc gọi từ Thủ tướng Israel Netanyahu vào lúc sáng sớm.

“Tôi choáng váng trước sự liều lĩnh của Israel”, ông Ross viết trong hồi ký.

“Các ông nghĩ gì khi làm như vậy?”, ông Ross nói với ông Netanyahu, hỏi thêm rằng tại sao Israel không cố gắng thuyết phục Jordan bắt giữ Mashaal.

“Ông không nghĩ rằng kế hoạch này có thể sai sót sao?”, ông Ross hỏi.

“Tôi chết lặng khi ông Netanyahu trả lời rằng: Không”, ông Ross viết trong hồi ký.

Theo Aawsat, chính quyền của ông Bill Clinton yêu cầu Thủ tướng Israel Netanyahu nhanh chóng cứu mạng Mashaal để dẹp yên bê bối và giữ quan hệ khó khăn mới có được với Jordan.

“Người đàn ông đó không được chết”, ông Bill Clinton được cho là đã nói trực tiếp với Thủ tướng Israel.

Trong khi Israel cố gắng tranh thủ sự giúp đỡ của Mỹ, tình trạng của Mashaal ngày càng xấu đi. Trong vòng 48 giờ kể từ khi trúng độc, nếu không có thuốc giải, Mashaal sẽ chết.

Trước áp lực từ Mỹ và Jordan, Thủ tướng Israel Netanyahu buộc phải ra lệnh cứu sống Mashaal. Kế hoạch kết liễu Meshaal thay đổi 180 độ, Israel phải chạy đua với thời gian để cứu thủ lĩnh Hamas.

Trong cuộc phỏng vấn của Al Jazeera ngày 19/2/2010, ông Danny Yatom – cựu Giám đốc Mossad – cho biết, Mossad đã gửi thuốc giải cho Mashaal kịp thời.

“Chúng tôi, cụ thể là đích thân tôi, đã gửi cho ông ta thuốc giải độc. Tôi hiểu rằng nếu Mashaal chết, và người của chúng tôi đang bị bắt, thì tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn”, ông Yatom nói.

“Họ tiêm cho ông ta một mũi thuốc giải và sau đó ông ta bắt đầu hồi phục”, ông Yatom nói, thừa nhận vụ ám sát Mashaal là “thất bại” của Mossad.

Theo New York Times, ngày 29/9/1997 (sau khi Mashaal tỉnh lại), Thủ tướng Israel Netanyahu cùng phái đoàn đã tới Jordan và gửi lời xin lỗi vua Hussein. Vua Hussein từ chối gặp ông Netanyahu và cử thái tử Hassan ra đàm phán.

Ông Mashaal (trái) trong một sự kiện của Hamas (ảnh: TIME)

Ông Mashaal (trái) trong một sự kiện của Hamas (ảnh: TIME)

Theo điều kiện của Jordan, Israel đồng ý thả 73 tù nhân người Jordan và Palestine, trong đó có Sheik Ahmed Yassin – một trong các lãnh đạo của Hamas – khi ấy đang thi hành án tù chung thân trong nhà tù Israel.

“Hành động nhằm trừng phạt các lãnh đạo Hamas kết thúc bằng việc Israel cho phép một thủ lĩnh Hamas trở về Dải Gaza như người hùng”, ông Dennis Ross viết trong hồi ký.

Mashaal cũng nổi lên như một người hùng của Hamas sau vụ việc. Năm 2004, ông trở thành lãnh đạo chính của Hamas và tiếp tục các hành động chống Israel.

Ngày 21/7/2014, Channel 2 (truyền hình Israel) đưa tin, Ngoại trưởng Israel Avigdor Liberman kêu gọi các lực lượng Israel tiếp tục ám sát Mashaal.

Theo Times Of Israel, Mashaal hiện nay vẫn là một trong trong các mục tiêu hàng đầu của Israel.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Người được cho là chỉ huy “lực lượng bóng tối” của Syria bị bắn chết ngay trên đất Syria. Những kẻ ám sát “biến mất” trong màn đêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – tổng hợp ([Tên nguồn])
Tình báo Israel và những vụ ám sát chấn động Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN