Đội bóng Thái Lan kẹt hang sâu: Xúc động những dòng chữ đầu tiên gửi ra ngoài

Một trong số 12 cậu bé viết: “Con vẫn khỏe, con cảm thấy hơi lạnh nhưng đừng lo. Và đừng quên tổ chức tiệc sinh nhật cho con nhé".

Đội bóng Thái Lan kẹt hang sâu: Xúc động những dòng chữ đầu tiên gửi ra ngoài - 1

Huấn uyện viên và các cậu bé mắc kẹt trong hang động đã gửi thư về cho gia đình.

Theo Sky News, huấn luyện viên 25 tuổi Ekkapol Chantawong là người đã dẫn 12 cậu bé trong đội bóng nhí vào hang Tham Luang. 13 người đã bị mắc kẹt trong hang khi mưa lớn khiến nước dâng kể từ hôm 23.6.

Mới đây nhất, Chantawong đã gửi lời xin lỗi tới cha mẹ các cậu bé qua một lá thư được Hải quân Thái Lan công bố.

"Gửi tới tất cả bậc cha mẹ, những đứa trẻ vẫn ổn”, huấn luyện viên 25 tuổi viết. “Tôi hứa sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Cảm ơn vì sự cổ vũ tinh thần, và tôi xin lỗi các phụ huynh".

Đây là thông điệp đầu tiên từ Ekkapol Chantawong, sau những tranh cãi liên quan đến trách nhiệm của huấn luyện viên trong vụ việc.

Một số người coi Chantawong là người phải chịu trách nhiệm vì đã khiến 12 cậu bé mắc kẹt. Một số người khác tin rằng Chantawong là người hùng khi đã dạy thiền, giúp 12 cậu bé sống sót trong điều kiện khắc nghiệt trong 9 ngày, cho đến khi được thợ lặn tìm thấy.

Các thành viên trong đội bóng nhí cũng gửi thư đến gia đình, vốn đang chờ đợi tin tức của con mình bên ngoài hang động.

Đội bóng Thái Lan kẹt hang sâu: Xúc động những dòng chữ đầu tiên gửi ra ngoài - 2

Một trong những lá thư huấn luyện viên và các cậu bé gửi ra ngoài thông qua thợ lặn.

Một cậu bé viết: “Con vẫn khỏe, con cảm thấy hơi lạnh nhưng đừng lo. Và đừng quên tổ chức tiệc sinh nhật cho con nhé”.

Một cậu bé khác tên Tun viết: “Xin cha mẹ đừng lo lắng, con vẫn ổn”. Cậu bé này muốn được bố mẹ đưa đi ăn gà rán, một khi thoát khỏi hang động.

Một cậu bé khác tên Mick viết; “Bố mẹ đừng lo, con nhớ tất cả mọi người. Cả ông bà, anh em và các bác. Con yêu tất cả mọi người”.

Cậu bé tên Bew có gia đình mở cửa hàng tạp hóa viết: “Bố mẹ đừng lo lắng. Con đã ở đây 2 tuần nhưng sẽ trở về giúp bố mẹ bán hàng”.

Trong khi đó, cậu bé tên Dom nói mình vẫn khỏe nhưng cảm thấy hơi lạnh khi ở trong hang.

Đội cứu hộ cho biết, họ chưa mạo hiểm đưa các cậu bé ra ngoài vì sức khỏe chưa đảm bảo và các cậu bé cũng chưa thành thạo khả năng lặn. Nhưng nếu mưa lớn quay trở lại, họ sẽ phải đẩy nhanh quá trình.

Tình hình xấu trước thời khắc quyết định giải cứu đội bóng Thái Lan

Tâm trạng ảm đạm bao trùm khu vực hang động Tham Luang, trong bối cảnh mưa lớn được dự báo sẽ xuất hiện từ ngày hôm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sky News ([Tên nguồn])
Đội bóng Thái Lan mất tích Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN