Đi gặp người quen qua Facebook, bị ép làm nô lệ tình dục suốt 2 tuần

Một luật sư người Úc vừa kể về trải nghiệm bị một người đàn ông quen trên Facebook ép làm nô lệ tình dục suốt 2 tuần.

Đi gặp người quen qua Facebook, bị ép làm nô lệ tình dục suốt 2 tuần - 1

Lara Hall, 30 tuổi, bị ép làm nô lệ tình dục suốt 2 tuần

Nữ luật sư đã bay tới Pakistan để gặp người đàn ông cô quen trên Facebook. Nhưng hậu quả là cô bị hắn ta giam giữ, đánh đập và hãm hiếp.

Lara Hall, 30 tuổi, bay tới Trung Đông để gặp Sajjad - “người đàn ông trong mơ” của mình.

Qua những lần chat trên mạng, Sajjad hứa sẽ mang lại một cuộc sống xa hoa cho cô với căn biệt thự tuyệt đẹp ở Lahore.

Lara quyết định tới Pakistan để gặp Sajjad. Ngay sau khi đến nơi, giấc mơ của cô tan vỡ.

Trải nghiệm địa ngục của Lara bắt đầu khi cô kết bạn với một người phụ nữ tên Rhianna, gốc Pakistan, trên một chuyến tàu năm 2013 ở Úc.

Cặp đôi trở thành bạn thân. Kết quả là Lara dạy tiếng Anh cho Rhianna và thường xuyên đến nhà Rhianna chơi.

Trong một buổi tối ở lại chơi cùng gia đình Rhianna, Lara được giới thiệu với Sajjad - một người họ hàng của Rhianna – qua ứng dụng chat Skype.

Họ theo dõi nhau trên Facebook và hình thành tình bạn kéo dài vài năm.

Đi gặp người quen qua Facebook, bị ép làm nô lệ tình dục suốt 2 tuần - 2

Nữ luật sư 30 tuổi bị Sajjad cưỡng hiếp nhiều lần

Lara là người trải qua nhiều khó khăn thời thơ ấu và có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Do đó, những tin nhắn tình cảm của Sajjad đã giúp cô cảm thấy tốt hơn.

Sajjad nói với Lara rằng anh ta có thể mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc tuyệt vời.

Muốn thoát khỏi cuộc sống hỗn loạn của mình ở Sydney, Úc, Lara thừa nhận cô bị quyến rũ bởi lời hứa của người đàn ông.

Sau nhiều năm trò chuyện trực tuyến, Sajjad rủ Lara đến đám cưới của anh trai anh ta ở Pakistan.

Vì vậy, vào ngày 23.4.2018, Lara bay đến gặp Sijjad. Tuy nhiên, cô không nhìn thấy căn biệt thự nào như Sajjad nói. Thay vào đó là 20 người chen chúc trong căn nhà 5 phòng ngủ.

Ngôi nhà bẩn thỉu đầy rác, khác hẳn với bức ảnh Sajjad gửi cho cô.

Nữ luật sư 30 tuổi sau đó bị Sajjad cưỡng hiếp nhiều lần, đánh đập, bỏ đói nhiều ngày và bị sỉ nhục. Cô bị ép phải nằm ngửa, dạng chân ra để không khí ra khỏi âm đạo. Sajjad cũng đập đầu cô vào bồn rửa trong phòng tắm vì cô quên gội đầu.

Sajjad ép Lara kết hôn với mình và theo đạo Hồi - nhưng cô từ chối yêu cầu của anh ta.

Trong một nỗ lực tìm cách thoát ra, Lara liên lạc với lãnh sự quán Úc ở Pakistan. Nhưng cô thất vọng trước phản ứng của họ.

Họ nói với Lara rằng cô nên gọi cảnh sát. Nhưng cô không dám làm vậy vì đã quá hạn visa 30 ngày.

Nhưng cuối cùng, cô có đủ can đảm gọi cảnh sát và được giải cứu sau 2 tuần địa ngục.

Lara ban đầu phải đối mặt với án tù ví ở lại Pakistan quá hạn visa. Nhưng rất may cô chỉ bị tuyên án phạt tiền.

Cô thiết lập một trang gây quỹ trên GoFundMe và nhờ Hiệp hội Cơ đốc giáo Pakistan của Anh giúp đỡ. Họ đã trả tiền phạt cho cô và giúp cô quay trở lại Úc.

Kí ức kinh hoàng của cô gái bị ép làm nô lệ tình dục ở phố đèn đỏ Hà Lan

Một người phụ nữ vừa kể lại câu chuyện bị bắt cóc và bị bán làm nô lệ tình dục năm 19 tuổi ở Hà Lan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - news.com.au ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN