Chi tiết rợn người trong vụ xả súng New Zealand khiến 50 người tử vong

Cảnh sát New Zealand vừa tiết lộ về dự định của tay súng Brenton Tarrant sau khi hắn xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo.

Chi tiết rợn người trong vụ xả súng New Zealand khiến 50 người tử vong - 1

Brenton Tarrant, 28 tuổi, xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand khiến 50 người thiệt mạng

Kẻ xả súng giết 50 người ở thành phố Christchurch New Zealand hôm 15.3 đang trên đường tới địa điểm tấn công thứ 3 thì bị cảnh sát bắt, SMH đưa tin.

"Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã ngăn chặn hắn ta đến địa điểm tấn công tiếp theo", Ủy viên Cảnh sát địa phương, Mike Bush, nói trong một cuộc họp báo. "Vì vậy, nhân viên của chúng tôi đã cứu sống nhiều mạng người”.

Hai sĩ quan bắt giữ tay súng Brenton Tarrant, 28 tuổi, được Bush ca ngợi là anh hùng. Lúc đó, Tarrant vẫn trang bị vũ khí và trong xe của hắn có bom tự chế.

Ông Bush nói cảnh sát biết tay súng đang trên đường đến địa điểm nào nhưng không tiết lộ chi tiết.

Tay súng cũng đã nhắc đến một mục tiêu thứ ba trong bản tuyên ngôn đáng sợ dài 70 trang của mình.

Video cảnh sát New Zealand bắt giữ tay súng Tarrant tại đường Brougham

Trong cuộc họp báo, Bush khen ngợi những người đầu tiên đến hiện trường vụ tấn công.

Trong vòng 5 phút và 39 giây, những người đầu tiên đã đến hiện trường, sẵn sàng phản ứng, ông Bush nói.

"Trong vòng 10 phút, đội cảnh sát có vũ trang đã có mặt tại hiện trường để sẵn sàng phản ứng. Trong vòng 21 phút, tay súng bị bắt giữ", ông nói thêm.

Tarrant bị bắt bởi hai cảnh sát trên đường Brougham sau khi hắn xả súng ở hai nhà thờ Hồi giáo Deans Ave và Linwood.

Cái kết bi thảm của người hùng cố giằng súng từ kẻ thảm sát ở New Zealand

Tờ Daily Mail vừa đưa tin về một người đàn ông thiệt mạng sau khi cố gắng giằng súng từ kẻ xả súng vào hai nhà thờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SMH ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN