Báo TQ: Có hỗn loạn ở thành phố 13 triệu dân bị phong tỏa

Vụ việc sản phụ mang thai 8 tháng mất con vì quy định ngừa Covid-19 chỉ là một trong số nhiều vấn đề mà giới chức Tây An phải đối mặt khi thành phố 13 triệu dân này áp dụng phong tỏa nghiêm ngặt. 

Một nhân viên giao thực phẩm cho cư dân tại khu phong tỏa ở thành phố Tây An, Trung Quốc hôm 29/12/2021. Ảnh: Reuters

Một nhân viên giao thực phẩm cho cư dân tại khu phong tỏa ở thành phố Tây An, Trung Quốc hôm 29/12/2021. Ảnh: Reuters

Thời báo Hoàn cầu hôm 7/1 đưa tin, trong đợt lây lan mới nhất, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, bị phong tỏa từ ngày 23/12/2021. Thành phố 13 triệu dân này ghi nhận 1.856 ca nhiễm trong khoảng thời gian từ ngày 9/12/2021 đến ngày 6/1/2022. 

Quan chức y tế địa phương hôm 6/1 cho biết, thành phố về cơ bản kiểm soát dịch bệnh và đang bước vào giai đoạn cuối cùng để đẩy lùi ổ dịch mới nhất. 

Tuy nhiên, theo Thời báo Hoàn cầu, kể từ khi phong tỏa, thành phố Tây An có sự hỗn loạn và nhiều khiếu nại. Ví dụ, một số bài đăng trực tuyến phàn nàn về việc chuyên chở người tiếp xúc gần có nguy cơ cao còn rất kém và điều kiện tại các trung tâm cách ly chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. 

Mới đây nhất là vụ việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc hôm 5/1 khi một sản phụ mang thai 8 tháng bị mất con vì phải chờ bên ngoài một bệnh viện tư nhân địa phương trong 2 tiếng vì không có xác nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan (Sun Chunlan) hôm 6/1 cho biết, bà cảm thấy đau lòng về vụ việc. Bà Tôn nói thêm rằng vụ việc đáng tiếc đã chỉ ra những kẽ hở trong công tác phòng chống dịch, để lại một bài học sâu sắc. Theo Phó Thủ tướng Trung Quốc, việc chống dịch là để bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân. Không có lý do gì để từ chối khám chữa cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh.

Cũng trong ngày 6/1, ủy ban Y tế thành phố Tây An đã gửi lời xin lỗi vì sơ suất trong vụ việc sản phụ mất con và cam kết không để xảy ra vụ việc tương tự cũng như đảm bảo cung cấp nhu cầu y tế cho người dân trong đợt dịch mới nhất. 

Hôm 5/1, một phụ nữ đang mang thai 6 tuần ở thành phố Tây An đã chia sẻ câu chuyện tương tự lên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Người phụ nữ này gọi điện tới đường dây nóng khẩn cấp của địa phương vào ngày 29/12/2021 vì cảm thấy không khỏe, nhưng không một ai bắt máy.

Cảnh sát địa phương lái xe đưa cô tới 2 bệnh viện nhưng đều bị từ chối tiếp nhận. Cuối cùng, cảnh sát cũng giúp người phụ nữ tìm được bệnh viện tiếp nhận cô nhưng đã quá muộn. Người phụ nữ đã mất đứa con trong bụng.  

Cũng trong ngày 5/1, một phụ nữ khác ở Tây An chia sẻ lên mạng xã hội rằng, bố của người phụ nữ này đã chết vì đau tim sau 8 tiếng phải chịu đựng vì không bệnh viện nào tiếp nhận. 

Theo Thời báo Hoàn cầu, người dân thành phố Tây An còn gặp khó khăn trong việc mua lương thực, thực phẩm và làm thủ tục nhập viện trong bối cảnh đại dịch. 

Trong bài phát biểu hôm 6/1, bà Tôn nêu rõ việc điều trị y tế ở Tây An nên được phân loại theo nhu cầu của nhiều bệnh nhân khác nhau. Những bệnh nhân nguy kịch, có bệnh nặng hoặc cần phải cấp cứu gấp, phải được điều trị càng sớm càng tốt, bất kể họ có giấy xét nghiệm kết quả âm tính hay không. Dĩ nhiên, khi tiếp nhận và cấp cứu các bệnh nhân này, các bác sĩ phải được trang bị đồ bảo hộ an toàn nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Cảnh sát phạt nặng chưa từng thấy với 4 người vi phạm kiểm dịch

Vụ việc cảnh sát chống bạo động có vũ trang ở tỉnh Quảng Tây bắt 4 người vi phạm kiểm dịch diễu phố khiến dư luận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN