Bác sĩ Mỹ lén thụ tinh của mình cho bệnh nhân và sự thật sốc sau 36 năm

Khi gửi hồ sơ để truy tìm gia phả, cô gái mới phát hiện sự thật bàng hoàng về người cha của mình.

Bác sĩ Mỹ lén thụ tinh của mình cho bệnh nhân và sự thật sốc sau 36 năm - 1

Một bác sĩ người Mỹ đang bị tố dùng tinh trùng của mình để thụ tinh cho bệnh nhân (Ảnh minh họa)

Một người phụ nữ Mỹ đang kiện một bác sĩ phụ sản vì đã sử dụng tinh trùng của chính ông ta để thụ tinh cho mẹ của cô, ABC News đưa tin.

Kelli Rowlette, 36 tuổi, đã gửi mẫu ADN của mình cho Ancestry (công ty chuyên về tìm gia phả) vào tháng 7 năm 2017, theo hồ sơ vụ kiện.

Kết quả khiến Rowlette bất ngờ: Cô và một người đàn ông tên Gerald Mortimer có quan hệ cha con.

Rowlette chưa bao giờ nghe nói đến Mortimer và "ban đầu cô tin rằng kết quả của Ancestry sai".

Bố mẹ của Rowlette - ông Howard Fowler và bà Sally Ashby - hiện đã ly dị. Sau khi nhận được kết quả gây sốc, Rowlette hỏi mẹ Ashby và bà đã nhận ra cái tên Mortimer.

Lúc đó, Rowlette mới biết bố mẹ cô từng phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ để có thai.

Theo lời kể của bố mẹ cô, bác sĩ Mortimer đã đề xuất cặp vợ chồng thực hiện thụ tinh nhân tạo. Trong quá trình này, 85% tinh trùng của Fowler được trộn lẫn với 15% tinh trùng từ một người hiến tặng vô danh để "tăng cơ hội thụ thai".

Bác sĩ Mỹ lén thụ tinh của mình cho bệnh nhân và sự thật sốc sau 36 năm - 2

Fowler và Ashby cáo buộc Mortimer đã sử dụng toàn bộ tinh trùng của mình để thụ tinh nhân tạo, giả vờ đó là tinh trùng của Fowler và người hiến tặng.

Fowler và Ashby đồng ý với điều kiện người hiến tặng phải là một sinh viên đại học có những đặc điểm tương tự Fowler. Bác sĩ Mortimer nói với họ rằng ông đã tìm thấy tinh trùng khớp với các yêu cầu, theo hồ sơ vụ kiện.

Nhưng giờ đây, Fowler và Ashby cáo buộc Mortimer đã sử dụng toàn bộ tinh trùng của mình để thụ tinh nhân tạo, giả vờ đó là tinh trùng của Fowler và người hiến tặng.

Rowlette đã "kinh hoàng" khi phát hiện ra sự thật.

Gia đình cô cũng đang cáo buộc Mortimer biết Rowlette là con gái ông ta nhưng không nói với Ashby hay Fowler. Vì khi gia đình họ chuyển nhà, Mortimer đã đột nhiên trở nên xúc động.

"Bác sĩ Mortimer đã khóc khi Ashby thông báo cho ông ta biết họ sẽ chuyển nhà", theo thông tin trong hồ sơ vụ kiện.

Rowlette và bố mẹ đang kiện bác sĩ về hưu Mortimer và cả nơi ông từng làm việc.

Hà Lan: Hiến tinh trùng tứ tung, người đàn ông có 102 con

Một người đàn ông ở Hà Lan đã trở thành cha của 102 đứa trẻ sau khi hiến tinh trùng tại 11 cơ sở ý tế khác nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - ABC News ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN