Ba Lan tuyên bố không muốn trả hận Ukraine

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thừa nhận, vụ thảm sát Volhynia vẫn còn là vấn đề “nhạy cảm” trong quan hệ Warsaw – Kiev, nhưng Ba Lan sẽ không tìm cách trả thù Ukraine.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (trái) và Tổng thống Ukraine Zelensky trong một cuộc gặp (ảnh: RT)

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (trái) và Tổng thống Ukraine Zelensky trong một cuộc gặp (ảnh: RT)

Ngày 11.7.1943, các đơn vị quân nổi dậy Ukraine đã đồng loạt tấn công hơn 100 ngôi làng có nhiều thường dân Ba Lan sinh sống ở Volhynia – khu vực trước đây thuộc Ba Lan bị Đức Quốc xã chiếm đóng, nay thuộc miền tây Ukraine.

Vụ tấn công khiến hơn 60.000 thường dân Ba Lan, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Các nhà nghiên cứu lịch sử gọi sự kiện này là “Ngày chủ nhật dẫm máu”.

Trong tháng 7.1943, quân nổi dậy Ukraine liên tục tấn công các khu vực lân cận Volhynia, giết hại thêm khoảng 40.000 dân thường. Tổng cộng có hơn 100.000 người Ba Lan đã thiệt mạng trong sự kiện này. Ba Lan kỷ niệm vụ thảm sát Volhynia vào ngày 11.7 hàng năm và coi đây là “hành động diệt chủng nhằm thanh trừng sắc tộc” của Ukraine.

“Sự thật phải được công bố rõ ràng và mạnh mẽ. Nhưng không phải để trả thù. Không có bằng chứng nào tốt hơn cho thấy quan hệ Ba Lan – Ukraine đã được cải thiện bằng thời điểm này”, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda phát biểu hôm 11.7, đề cập sự ủng hộ nước này dành cho Kiev trong xung đột với Nga.

“Lịch sử đã chứng minh rằng bất kỳ hành động trả thù nào đều sẽ dẫn đến cuộc trả thù khác. Cả Ukraine và Ba Lan đều không nhận được lợi ích nào nếu đối đầu”, ông Duda nói.

Cụ bà đứng trên cánh đồng ở Volhynia, nơi hàng chục nghìn người Ba Lan thiệt mạng trong vụ thảm sát Volhynia (ảnh: NY Times)

Cụ bà đứng trên cánh đồng ở Volhynia, nơi hàng chục nghìn người Ba Lan thiệt mạng trong vụ thảm sát Volhynia (ảnh: NY Times)

Ông Duda cho biết, Tổng thống Ukraine Zelensky mới đây đã đệ trình lên Quốc hội Ukraine dự luật trao quy chế đặc biệt cho người Ba Lan. Theo ông Duda, Kiev đang thực hiện hành động mang ý nghĩa biểu tượng khi “một quốc gia từng cố gắng loại bỏ người Ba Lan bằng mọi giá nay chào đón họ quay lại”.

Ông Duda cho biết, vụ thảm sát Volhynia vẫn là “nỗi đau lớn” đối với người Ba Lan và là “điều đáng xấu hổ” đối với Ukraine. Tổng thống Duda hy vọng, các nạn nhân của vụ thảm sát Volhynia sẽ được Kiev tưởng niệm đúng cách và Warsaw cũng sẵn sàng làm điều tương tự đối với người Ukraine được chôn cất trên lãnh thổ Ba Lan.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine phản công, nổ lớn liên tiếp rung chuyển Kherson

Quân đội Ukraine tuyên bố, chiến dịch tái kiểm soát Kherson từ Nga đang có những bước tiến đáng kể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN