Anh trai Kim Jong-un bị hạ độc 2 lần liên tiếp?

Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại sân bay.

Anh trai Kim Jong-un bị hạ độc 2 lần liên tiếp? - 1

Chân dung nữ nghi phạm ra tay giết hại Kim Jong-nam.

Sân bay quốc tế Kuala Lumpur, sáng ngày 13.2. Một người phụ nữ tóc đen, mặc váy ngắn màu xanh và áo bó màu hồng thu hút sự chú ý của hành khách bởi bề ngoài của mình. Cô ta đi nhanh qua sảnh nhà ga số 2 với một túi xách trên vai. Cũng giống như 15 vạn hành khách khác có mặt ở sân bay quốc tế này, cô gái không có vẻ gì khác thường. Cô ta đang đợi một tòng phạm khác để cùng ra tay.

Tới thời điểm đã định, họ tiến sát một người đàn ông béo mập, người thấp đang say sưa mua sắm. Một người phụ nữ giật cổ người đàn ông từ phía sau và chụp vào mặt người này chiếc khăn mùi xoa tẩm thuốc độc. Người phụ nữ còn lại dùng thuốc xịt chất độc hoặc một chiếc kim ngụy trang trong chiếc bút đâm mạnh vào người đàn ông trung tuổi.

Ít giây sau, họ bỏ lên taxi và rời khỏi hiện trường, để lại người đàn ông ngắc ngoải trên sàn nhà lạnh toát. Dù được chữa trị ngay lập tức nhưng người đàn ông không qua khỏi do thuốc độc ngấm quá nhanh vào tim. Nạn nhân chính là Kim Jong-nam, 46 tuổi, anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un.

Anh trai Kim Jong-un bị hạ độc 2 lần liên tiếp? - 2

Cô gái bị camera an ninh ghi lại hình ảnh ở sân bay Kuala Lumpur.

Câu chuyện phía trên là một giả thuyết quan trọng đang được các điều tra viên tập trung tìm hiểu, theo tờ Daily Mail. Vụ việc diễn ra hôm 13.2 khiến toàn thế giới chấn động.

Kim Jong-nam từng được xem sẽ nối nghiệp cha mình là cố lãnh đạo Kim Jong-il nhưng sau đó ông bị thất sủng do sự cố ở sân bay Narita (Nhật Bản) năm 2001. Thời điểm đó, Kim Jong-nam sử dụng hộ chiếu giả để tới tham quan Disneyland ở Tokyo và bị bắt ngay ở sân bay. Ông thường xuyên du lịch khắp nơi từ châu Á tới châu Âu và luôn có vệ sĩ đi cùng.

Kim Jong-nam sử dụng hộ chiếu với tên giả Kim Chol và thời điểm hai người phụ nữ ra tay, ông đang mua sắm trong khi chờ chuyến bay tới Macau. Chính thời khắc không được vệ sĩ để mắt này đã cướp đi sinh mạng của Kim Jong-nam.

Theo một số tờ báo Mỹ, có khả năng người phụ nữ lạ mặt đã sử dụng bút bi tẩm độc để ám hại Kim Jong-nam. Trên thế giới từng có trường hợp điệp viên sử dụng một cây bút hiệu Parker chứa kim độc dùng để giết người bằng loại chất “mạnh hơn cả xyanua”.

Thuốc độc trong chiếc bút khiến nạn nhân bị liệt cơ bắp, ngừng thở và chết trong ít phút. Dấu hiệu với Kim Jong-nam cũng tương tự như vậy và ông mất ít phút sau khi bị tấn công. Trong những giây cuối cùng, Kim Jong-nam nói rằng ông cảm thấy mắt như tan chảy và đầu đau như búa bổ. Ông hít yếu ớt những ngụm không khí cuối cùng trước khi chết trên đường tới bệnh viện.

Ngày 15.2, báo chí Malaysia tuyên bố đã bắt được nữ nghi phạm. Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết việc bắt giữ người phụ nữ khá dễ dàng do hình ảnh camera an ninh rất rõ nét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Anh trai Kim Jong-un chết ở Malaysia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN