252 con cá voi bị tàn sát dã man, cả một vùng biển nhuộm đỏ máu

Theo truyền thống hàng năm, người dân đảo Faroe – vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch, lại đổ ra biển săn cá voi, bất chấp sự phản đối của các nhà hoạt động và tình hình đại dịch Covid-19.

Mùa đi săn cá voi năm nay đã bắt đầu đối với người dân đảo Faroe.

Mùa đi săn cá voi năm nay đã bắt đầu đối với người dân đảo Faroe.

Theo Mirror, các bức ảnh gây hãi hùng cho thấy cảnh cả một vùng biển nhuộm đỏ máu trong lễ hội thảm sát cá voi trên đảo Faroe.

Đây là lễ hội truyền thống tồn tại từ cách đây 1.000 năm, giúp người dân trên đảo tích trữ một lượng lớn thịt cá voi để sử dụng vào mùa đông lạnh giá.

Các nhà hoạt động chỉ trích cảnh thảm sát quá voi quá tàn nhẫn, hầu như không thay đổi từ thời cổ xưa.

Cá nhà hoạt động phản đối hình thức đi săn quá man rợ này.

Cá nhà hoạt động phản đối hình thức đi săn quá man rợ này.

Trong lần đi săn đầu tiên trong năm nay, ngư dân trên đảo Faroe săn được khoảng 250 con cá voi.

Những con cá voi bị dồn vào bờ khi chúng bơi qua hòn đảo. Những dân trên đảo người chờ đợi sẵn ở vùng nước nông, cầm trong tay vật sắc nhọn hoặc chỉ đơn giản là dao, đâm cá voi đến chết.

Cách đi săn như vậy được coi là “quá tàn bạo”. Nhóm hoạt động Sea Shepherd gần đây đã đăng tải các bức ảnh về lần đi săn đầu tiên của người dân đảo Faroe trong năm nay.

Người dân trên đảo Faroe mỗi năm săn khoảng 800 con cá voi.

Người dân trên đảo Faroe mỗi năm săn khoảng 800 con cá voi.

“Khoảng 252 con cá voi hoa tiêu và 35 cá heo Đại Tây Dương bị thảm sát ở Hvalba, đảo Faore hôm 18.7”, nhóm hoạt động Sea Shepherd cho biết.

“Đây là lần đi săn đầu tiên của người dân trên đảo Faore. Có khoảng 70 người tham gia, bao gồm cả những người trên thuyền và ở trên bãi biển”, Sea Shepherd cho biết. “Những người tham gia có thể tích trữ chiến lợi phẩm hoặc đem bán với số lượng không giới hạn”.

Ước tính có khoảng 100.000 con cá voi hoa tiêu bơi qua quần đảo Faroe hàng năm. Trước sự phản đối của cộng đồng quốc tế, chính quyền đảo Faroe đã phải giảm số lượng cá heo săn hàng năm xuống còn 800.

Cảnh xác cá voi nhuộm đỏ máu cả một vùng.

Cảnh xác cá voi nhuộm đỏ máu cả một vùng.

Tất cả các thợ săn đều phải xin giấy phép. Năm 2014, tổ chức Sea Shepherd từng ngăn chặn cuộc đi săn của người trên đảo Faroe.

Chính quyền hòn đảo sau đó ra quyết định cấm tàu thuyền của tổ chức này lại gần hòn đảo.

Charity ORCA, một tổ chức hoạt động khác, viết trên mạng xã hội Twitter: “Chứng kiến gia đình cá voi hoa tiêu bị thảm sát dã man ở đảo Faroe là điều thực sự đau xót. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để chấm dứt kiểu đi săn hoang dã như vậy”.

Nguồn: [Link nguồn]

Kinh ngạc cảnh cá mập trắng tung đòn sát thủ giết chết cá voi lưng gù to lớn gấp bội

Cá mập trắng lớn được coi là chúa tể đại dương bởi khả năng săn mồi cừ khôi, và cách nó hạ gục cá voi lưng gù...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Mirror ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN