Xem cầu quay, “xoay” laptop!

Dù đã vào Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề đánh giày dạo được một thời gian dài nhưng Nguyễn Viết Nam (1992, quê Thiệu Châu, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và Nguyễn Đình Tùng (1992, quê Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hóa) vẫn chưa có dịp được tận mắt xem cầu Sông Hàn quay nên khuya 29/6, cả hai quyết định rời nhà trọ nằm trên đường Hải Phòng (TP Đà Nẵng) tản bộ đến cầu Sông Hàn chờ để xem.

Trong lúc lang thang, cả hai đã dạt về phía Q. Sơn Trà và chưa kịp quay lại địa phận Q. Hải Châu thì cầu đã quay. Sau khi xem cầu quay xong, cảm thấy đã mỏi chân và buồn ngủ nên cả hai muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Vậy nhưng cầu đã quay, tiền thì không có để đi xe ôm mà men bộ theo đường Ngô Quyền để qua cầu Nguyễn Văn Trỗi hoặc cầu Thuận Phước thì lại quá xa... Sau một lúc suy nghĩ, Tùng đi đến quyết định cuối cùng là đột nhập nhà dân “mượn” tiền đi xe ôm về. Khi đã thống nhất phương án “khẩn” này, cả hai dạo bộ qua một số tuyến đường trên địa bàn Q. Sơn Trà để tìm nhà nào sơ hở thì đột nhập. Sau một lúc lang thang, Nam phát hiện một nhà dân không đóng cửa tầng 2 nên bảo Tùng đứng dưới canh chừng cho mình trèo lên đột nhập “mượn” tài sản. Khi đã vào trong được bằng cửa phụ, Nam cầm nhanh chiếc điện thoại hiệu Wellcom-W920 rồi chuồn ra ngoài...

Xem cầu quay, “xoay” laptop! - 1

Nam và Tùng cùng tang vật vụ án

Tuy nhiên, do chưa trộm được tiền nên cả hai vẫn không thể đón xe ôm về phòng trọ nên tiếp tục đến đường Trần Thanh Hải (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà). Tại đây Nam phát hiện thêm một nhà dân không đóng cửa trên tầng 2 nên tiếp tục đột nhập để “mượn” tiền. Lần này cũng vậy, Nam chỉ lấy được chiếc laptop hiệu HP, còn tiền thì không. Sau khi trộm được tài sản, Nam bảo Tùng cởi áo để bọc chiếc máy tính nhằm tránh bị phát hiện. Khi đã “gom” được điện thoại và laptop, cả hai quay lại đầu cầu Sông Hàn bắt xe ôm về phòng trọ. Về đến gần nhà trọ, do không có tiền trả nên Nam lấy điện thoại vừa trộm được đưa cho người xe ôm để trả công đã chở từ Q. Sơn Trà về đường Hải Phòng. 3 giờ ngày 30-6, cả hai đang ung dung bước về phòng trọ thì gặp tổ tuần tra của lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động CATP đang trên đường TTKS. Khi các chiến sĩ hỏi nguồn gốc của chiếc máy tính đang được bọc trong chiếc áo từ đâu thì cả hai không trả lời được nên đành theo tổ công tác về trụ sở làm việc.

Tại CQĐT, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo toàn bộ quá trình phạm pháp của mình. Đồng thời, Nam và Tùng cho rằng sở dĩ mình đi trộm tài sản là muốn có tiền để trả cho xe ôm chứ đi bộ thì mỏi chân quá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN