Tìm người trong webcam

15 giờ 30 ngày 3-1, anh Lê Quý Nam (1988, trú tổ 6, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ) trình báo về việc bị mất ĐTDĐ Iphone 4 vừa mới mua hồi tháng 8-2012 với giá 8 triệu đồng.

Theo lời anh Nam trình bày, chiều cùng ngày, anh đến tiệm Internet Đỉnh Cao (số 33-Nguyễn Phước Tần, thuộc địa bàn tổ 37B, P. Hòa Thọ Đông) truy cập mạng tại vị trí máy số 6. Trong lúc chơi, có điện thoại của bạn gọi tới nhưng do ĐTDĐ hết pin nên anh mang đi sạc ở ổ cắm nằm cạnh góc tường gần phòng ngủ trong quán. Chừng 15 phút sau, anh phát hiện chiếc máy đã “bốc hơi” theo chân kẻ gian. Qua theo dõi những khách có mặt trong quán cùng thời điểm đó, anh đặt nghi vấn vào người ngồi ở vị trí máy số 7, bởi khi xảy ra mất trộm, người này cũng vội vã bỏ đi, không kịp trả tiền cho chủ quán.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Trung úy Phan Xuân Phúc - Phó trưởng CAP Hòa Thọ Đông chỉ huy tổ công tác gồm Thiếu úy Nguyễn Phú Quý, Thiếu úy Lê Hải Thịnh, Trung úy Đặng Trương Duy Hưng khẩn trương tiếp cận hiện trường. Tại đây, qua kiểm tra thông tin tại máy số 7, CAP Hòa Thọ Đông phát hiện trong máy còn lưu hình ảnh khách vừa ngồi chơi qua webcam chat trên mạng Yahoo. Đó là thanh niên mặc áo ấm màu đen, tầm 20 tuổi. Trung úy Phan Xuân Phúc nhận diện ngay đối tượng này chính là Kiều Duy Trung (1992, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ). Bởi trước khi bổ nhiệm Phó CAP Hòa Thọ Đông, anh Phúc từng công tác tại CAP Hòa Phát và nhiều lần xử lý Trung về các hành vi trộm cắp, gây rối TTCC.

Tìm người trong webcam - 1

Kiều Duy Trung và tang vật vụ án

Xác định nghi can, Ban chỉ huy CAP Hòa Thọ Đông triển khai lực lượng chia làm 2 tổ công tác, khẩn trương xác minh nơi Trung cư trú, các quán cà-phê, quầy buôn bán ĐTDĐ, quán Internet trên địa bàn Q. Cẩm Lệ. Sau gần 1 tiếng đồng hồ vào cuộc với quyết tâm cao, CAP nắm được thông tin, Trung vừa mang máy ĐTDĐ Iphone đến gạ bán tại tiệm mua bán ĐTDĐ Nguyễn Tân (số 275-Cách Mạng Tháng Tám), sau đó đón xe ôm đi đâu không rõ. Nhận định nghi can đã về nhà, CAP Hòa Thọ Đông đến xác minh và phát hiện Trung đang trốn ở gầm giường. Biết sự việc bại lộ, Trung ngoan ngoãn thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi.

Cụ thể, năm 2010, Trung bị TAND Cẩm Lệ xử phạt 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Mãn hạn về địa phương, Trung chuyển vào TPHCM mưu sinh bằng nghề gia công giày da. Ngày 1-1-2013, Trung quay về Đà Nẵng, trú ở nhà cậu ruột (tại tổ 37B, P. Hòa Thọ Đông). Tầm 14 giờ ngày 3-1, Trung ra tiệm Internet chơi và phát hiện người ngồi bên cạnh sau khi nghe điện thoại có sạc pin chiếc Iphone 4. Trung giả vờ đi vệ sinh, sau đó lợi dụng lúc mọi người không để ý lấy trộm ĐTDĐ bỏ vào túi quần rồi vội vã rời khỏi tiệm. Trung mang máy về nhà cậu ruột đưa cho em gái xem, sau đó đón xe ôm đến đường Cách Mạng Tháng Tám, gạ bán cho quầy mua bán ĐTDĐ Nguyễn Tân. Do máy đang cài chế độ khóa bàn phím nên Trung nhờ chủ tiệm bẻ khóa và đồng ý bán với giá 6 triệu đồng. Trong khi đang giao dịch, Trung nghi bị lộ nên vội vàng đón xe ôm về nhà cậu ruột, chuẩn bị hành lý trốn vào TPHCM. Tuy nhiên, mọi kế hoạch của Trung thất bại, bởi CAP Hòa Thọ Đông đã kịp thời truy xét nhanh bắt giữ, chuyển CAQ Cẩm Lệ xử lý theo quy định pháp luật.

(Ghi theo lời kể của CAP Hòa Thọ Đông)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Nga (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN