Nghĩa tình người xa quê
Mặc dù đang sinh sống, học tập và làm việc nơi đất khách quê người, nhưng nhiều năm qua, những người con Đà Nẵng xa xứ vẫn luôn hướng về nguồn cội, vẫn luôn dõi theo từng bước đi, nhịp sống của quê nhà bằng những tình cảm thiết thực...
Theo ông Nguyễn Văn Đẩu – Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM, chuyến về thăm quê hương lần này, Hội phối hợp với Hội LHPN TP Đà Nẵng và Hội CTĐ Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM tổ chức Đoàn y bác sĩ gần 50 người về khám, chữa bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho bà con các xã Hòa Phước, Hòa Châu, Hòa Tiến và Hòa Khương (H. Hòa Vang). Chương trình khám, chữa bệnh được thực hiện từ ngày 30-7 đến 2-8, cho hơn 4.000 người dân với tổng kinh phí gần 450 triệu đồng từ quỹ của Hội đồng hương Đà Nẵng, Cty Kiểm toán AA và các nhà tài trợ tại TPHCM ủng hộ.
Có mặt sớm nhất tại Trạm Y tế xã Hòa Phước, bà Trần Thị Lụa tâm sự: “Biết nhiều thành viên trong Đoàn chưa kịp hồi phục sức khỏe sau một chặng đường dài nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt chờ đợi của chúng tôi thì bao nhiêu mỏi mệt của họ dường như tan biến. Người nào việc nấy, khám bệnh, phát thuốc, các y, bác sĩ còn hướng dẫn nhiệt tình từ những việc nhỏ như làm vệ sinh nhà cửa, sử dụng nước sạch cho đến việc vệ sinh thân thể cá nhân, phòng tránh các bệnh thông thường”. Bà Lụa còn cho biết, không chỉ riêng ở đây, mà ở những vùng sâu vùng xa khác, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, miếng ăn hàng ngày còn khó nói chi đến chuyện khám chữa bệnh, khi nào nặng quá mới đi bệnh viện còn “sơ sơ” thì mua thuốc uống là được. Bà Nguyễn Thị Tịch (Hòa Khương) kể, bà bị bệnh tiểu đường từ nhiều năm nay, nhưng do gia đình nghèo nên không có điều kiện chữa trị bệnh. Vì vậy khi nghe thông báo có Đoàn y bác sĩ từ TPHCM về địa phương khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo bà mừng lắm. Bà cũng mong chương trình này được nhân rộng, để những người nghèo như bà được nhanh chóng khỏi bệnh...
Khám bệnh và phát thuốc cho người dân xã Hòa Khương (Hòa Vang)
Không chỉ dừng lại ở việc khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con, dịp này Đoàn còn trao tặng nhân dân vùng thấp lụt 100 áo phao, 2.000 cục xà phòng diệt khuẩn Lifebuoy... Gặp gỡ những thành viên trong Đoàn, chúng tôi cảm nhận được hạnh phúc của họ khi kể về những chuyến đi. Những bữa cơm bình dị cùng với những người dân chất phác. Có những chuyến đi như thế, họ mới thấy hết những thiếu thốn, khó khăn của những người bệnh ở vùng xa. Những người đã có bệnh thì luôn lo lắng với bệnh tật của mình... “Quả thực, những đóng góp về vật chất của những y bác sĩ mang lại cho người dân vùng sâu vùng xa chưa nhiều, nhưng niềm vui tinh thần, sự động viên, khích lệ người dân nghèo vươn lên vượt khó của những người làm từ thiện chúng tôi lại vô cùng cần thiết với mong muốn giúp bà con có cuộc sống tốt hơn, sống khỏe mạnh hơn và sống thọ hơn” – ông Phan Đình Lộc bộc bạch.
Ông Trần Văn Trường – Chủ tịch UBND H. Hòa Vang ghi nhận, đây là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của bà con xa quê. Lãnh đạo huyện vô cùng cảm ơn những tấm lòng thơm thảo mà Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM, các y bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM đã chia sẻ với người dân nghèo ở những vùng kinh tế khó khăn và không có điều kiện tiếp cận với y tế hiện đại. Đồng thời, cũng mong rằng có nhiều đơn vị từ thiện xã hội sẽ tiếp tục đến địa phương để trợ giúp người dân vùng sâu, vùng xa ngày thêm khởi sắc.
