Má hồng buôn “hàng trắng”: “Cặp bài trùng”

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng, tình trạng nữ giới hoạt động buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy được phát hiện ngày càng nhiều mà bằng chứng là hầu hết các vụ việc liên quan đến ma túy được lực lượng CSĐTTPVMT CATP triệt phá gần đây đều có sự tham gia của các đối tượng nữ giới.

Lợi dụng ngoại hình ưa nhìn, những chiêu thức được “tôi luyện” qua các tụ điểm ăn chơi ở quán bar, vũ trường và ma lực của những đồng tiền bất chính đem lại, họ sẵn sàng đánh đổi tuổi xuân, tương lai, sự nghiệp và hạnh phúc gia đình để lao vào vòng xoáy ma túy, và khi chợt nhận ra thì tất cả đã quá muộn…

Sau gần 5 tháng phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc, ngày 6-6, Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng phối hợp với lực lượng PCTPVMT CATP Hà Nội, CA tỉnh Thái Bình đã bắt được Chu Thị Phương Lan (1975, quê thôn Quỳnh Lang, xã Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Phụ, Thái Bình) - là “chìa khóa” cuối cùng và cũng là đối tượng chính chuyên cung cấp ma túy trong vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy liên tỉnh mà lực lượng PCTPVMT CATP Đà Nẵng triệt phá vào cuối tháng 7-2011. Chỉ trong thời gian gần một năm (từ tháng 9-2010 đến tháng 7-2011), Lan đã cung cấp “hàng” cho một “đại lý” ma túy ở Đà Nẵng với số tiền giao dịch lên đến hơn 2,4 tỷ đồng. Trải qua không ít khó khăn gian khổ của lực lượng CA, cuối cùng đối tượng cũng phải tra tay vào còng và được di lý về Đà Nẵng quy án.

Trở lại thời gian cách đây gần 1 năm, cuối tháng 7-2011, qua quá trình điều tra theo dõi, TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng đã quyết định triệt phá “lô cốt” ma túy nằm trên đường An Thượng 10, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, bắt giữ cặp vợ chồng Nguyễn Văn Nhân (1976, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) và Võ Đặng Nhan Uyên (thường gọi Na mập, 1982, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và một số đối tượng khác có liên quan. Tang vật thu giữ gồm MTTH (hàng đá), hơn 30 tẩu hút thuốc, 2 cân điện tử, 10 bình gas, 5 đèn khò, hơn 200 tép nhựa nhỏ dùng để đựng ma túy, giấy bạc kít sẵn dùng để chuẩn bị phân lẻ ma túy bán cho các con nghiện cùng khoảng 15 triệu đồng. Đặc biệt, lực lượng CA còn thu giữ thêm một mã tấu, một cây kiếm mà các đối tượng sử dụng để “hộ thân” khi có sự cố hoặc bị phát hiện...

Với thủ đoạn hết sức tinh vi, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, lại liên tục thay đổi chỗ ở, thay đổi số điện thoại và địa điểm bán ma túy, đồng thời cắt cử nhiều “chân rết” quan sát xung quanh để đánh động... nên đã nhiều lần các đối tượng này thoát khỏi vòng lao lý vì đã kịp thời tiêu hủy tang vật. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, bất ngờ, các TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng đã khiến các đối tượng không kịp trở tay và đành thúc thủ trước những chứng cứ không thể chối cãi...

Má hồng buôn “hàng trắng”: “Cặp bài trùng” - 1

Võ Đặng Nhan Uyên

Theo lời khai của Võ Đặng Nhan Uyên, thì khoảng giữa tháng 5-2008, Uyên cùng chồng là Nguyễn Văn Nhân thuê mặt bằng mở quán nhậu bình dân trên đường Trần Hưng Đạo (Q. Sơn Trà). Trong quá trình kinh doanh quán nhậu tại đây, vợ chồng Uyên thấy có một số đối tượng, chủ yếu là thanh niên đến nhậu có biểu hiện dùng thuốc lắc. Biết được nhu cầu sử dụng rất lớn, lại có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp xúc với các đối tượng sử dụng nên vợ chồng Uyên bắt mối và tiến hành mua bán thuốc lắc từ đây.

Khi đã có “nguồn hàng” ổn định, để tiện cho hoạt động buôn bán thuốc lắc của mình, giữa năm 2010, vợ chồng Uyên thuê một căn nhà trên đường An Thượng 10, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn và thực hiện việc móc nối với các đường dây mua bán ma túy chuyên nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng; đồng thời nâng quy mô hoạt động của mình theo kiểu đại lý, vừa bán sỉ và vừa bán lẻ. Ngoài ra, để thu hút thêm khách hàng, cặp vợ chồng này còn có chiêu “câu khách” rất độc là mua hàng có khuyến mãi. Ngoài việc phân ma túy thành từng “chấm” để bán lẻ, mỗi lần con nghiện mua hàng đều được “khuyến mãi” thêm dụng cụ để sử dụng như tẩu, đèn khò...

Má hồng buôn “hàng trắng”: “Cặp bài trùng” - 2

Tang vật là các dụng cụ chia nhỏ ma túy để bán

Từ khoảng tháng 9-2010 đến khi bị bắt, vợ chồng Nhân - Uyên chuyển hình thức buôn bán từ thuốc lắc qua “hàng đá” với số lượng lớn. Nguồn “hàng” được cặp vợ chồng này “mua tận gốc, bán tận ngọn” nên chất lượng cũng như giá cả đều được “bảo hành”. Cụ thể, thông qua làm ăn, quen biết và được dẫn mối, Uyên đích thân từ Đà Nẵng ra Hà Nội gặp và kết nối với Chu Thị Phương Lan. Khi hai bên đã có đủ sự tin cậy thì thống nhất kế hoạch giao dịch, trao đổi hàng. Để tránh bị phát hiện, vợ chồng Uyên - Nhân cùng Chu Thị Phương Lan liên tục thay đổi số điện thoại để liên lạc và chỉ nhận hàng qua đường “xách tay” hoặc gửi qua xe khách bằng hình thức hàng gửi đi không đề địa chỉ nhận mà chỉ đề ký hiệu (khi đến nơi, người nhận chỉ cần nói ký hiệu là có thể nhận được hàng). Hình thức thanh toán của vợ chồng Uyên với Chu Thị Phương Lan cũng rất chuyên nghiệp, đó là thông qua số tài khoản tại ngân hàng để chuyển tiền... Chỉ trong thời gian gần 1 năm, số tiền và hàng giao dịch của các đối tượng đã lên đến hơn 2,4 tỷ đồng.

Má hồng buôn “hàng trắng”: “Cặp bài trùng” - 3

Chu Thị Phương Lan được di lý từ Hà Nội về Sân bay Đà Nẵng vào tối 7-6

Về phần Chu Thị Phương Lan, mặc dù xuất thân từ làng quê miền Bắc, lại có nhan sắc, nhưng bản tính không được “nhu mì” như những người con gái khác. Từ một cô gái quê ở tỉnh Thái Bình, Lan lên Hà Nội kiếm kế mưu sinh. Thân gái nơi đất khách, lại đầy rẫy những cạm bẫy, và không khó hiểu khi Lan lún sâu vào con đường tội lỗi. Đỉnh điểm là trong năm 2003, Lan đã bị CAQ Đống Đa (Hà Nội) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối TTCC. Đây cũng là “bước khởi đầu” cho hành trình “trượt dốc” của Chu Thị Phương Lan khi dính vào con đường buôn bán trái phép chất ma túy...

Như đã nói, khi hay tin vợ chồng Uyên - Nhân bị Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng bắt giữ, Lan lập tức cắt liên lạc, đồng thời thay đổi chỗ ở và ngừng hoạt động để nghe ngóng tình hình. Qua lời khai của vợ chồng Uyên - Nhân cũng như chứng cứ thu thập được, ngày 20-12-2011, Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Phương Lan. Tuy nhiên, do Lan biết trước sẽ bị “sờ gáy” nên đã bỏ trốn. Đến ngày 17-1-2012, Phòng CSĐTTPVMT CATP ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Lan. Sau gần 5 tháng phối hợp trao đổi thông tin, Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng liên tục cử TS ra phối hợp với CATP Hà Nội và CA tỉnh Thái Bình điều tra, xác minh, cuối cùng hành tung của Lan cũng được làm rõ. Đến ngày 6-6, Chu Thị Phương Lan đã bị CQĐT bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà số 6, ngách 4, ngõ 190-Trịnh Hào II (Hà Nội) và ngay lập tức được di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra...

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng cho biết, đây là một trong những vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy liên tỉnh lớn nhất được triệt phá trên địa bàn Đà Nẵng. Và đây cũng là chiến công lớn của lực lượng CSĐTTPVMT CATP khi mà từ năm 2009 đến nay, các TS phòng chống ma túy đã phải trải qua không ít gian nan, khổ cực mới đưa được cặp vợ chồng Nhân - Uyên và “bà trùm” Chu Thị Phương Lan ra trước pháp luật.

(Còn nữa)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D.N.H (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN