Bán ma túy để... nuôi con (!?)

Khác với mọi người là tìm cho mình một công việc để làm ổn định, Hồ Thị Như Thủy (1976, trú tổ 32, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thì không như vậy.

Một mình nuôi 3 con nhỏ, không nghề nghiệp, cuộc sống lênh đênh, lận đận nhưng lại ham vui, cứ rảnh là Thủy theo bạn bè đến vũ trường nhảy nhót thâu đêm, suốt sáng. Hậu quả cái niềm đam mê vũ trường đó không những làm Thủy tự đánh mất mình mà còn vi phạm pháp luật.

Đã ăn chơi trong khi việc làm không có nên dần dà Thủy bị lôi cuốn vào con đường mua bán trái phép chất ma túy. Trong những lần đi chơi tại vũ trường, Thủy được bạn bè giới thiệu và biết được một đối tượng có tên là Tân nhưng không rõ lai lịch, địa chỉ có bán ma túy tổng hợp (thuốc lắc). Dẫu biết nếu sa vào thứ này là vi phạm pháp luật nhưng Thủy vẫn nhắm mắt làm liều. Điều mà Thủy nhắm đến là làm sao có nhiều tiền để có thể vừa nuôi được 3 đứa con nhỏ nhưng vẫn thỏa mãn được nhu cầu ăn chơi cùng với chúng bạn.

Bằng mối quan hệ quen biết với nhiều con nghiện nên Thủy đã chủ động liên lạc bằng điện thoại với Tân để lấy ma túy về bán lại để kiếm lời. Một đêm giữa tháng 3-2012, khi Đặng Thanh Sơn (1994, trú tổ 45A, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) điện thoại cho Thủy để hỏi mua ma túy liền được Thủy đồng ý. Ngay sau đó, Thủy điện cho Tân lấy 5 viên thuốc lắc, sau đó về bán lại cho Sơn 2 viên với giá 300.000 đồng/viên; sau đó bán tiếp 2 viên cho một con nghiện khác với giá 500.000 đồng. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, có một đối tượng không rõ lai lịch gọi điện thoại đến hỏi mua 5 viên thuốc lắc, Thủy liền gọi điện thoại cho Tân lấy ma túy. Sau khi được Tân chỉ dẫn chỗ để ma túy ở ngã ba đường Nguyễn Tất Thành và Đặng Đình Vân, Thủy đã dẫn em ruột là Hồ Thanh Hải (1999) ra điểm hẹn để lấy hàng kịp giao cho các con nghiện. Ngay vào thời điểm này, Đặng Thanh Sơn cũng đến gặp Thủy để mua thuốc lắc. Trong lúc các bên đang giao dịch chưa thành thì bị các TS Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng kiểm tra bắt giữ.

Tại hiện trường, cơ quan CA đã thu giữ của Sơn 2 viên thuốc màu trắng dạng nén (ma túy tổng hợp MDMA) do Sơn mua của Thủy trước đó. Qua khám xét tại nhà ở của Thủy tại tổ 32, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, các TS còn thu giữ trong túi áo khoác của Thủy có thêm 1 viên thuốc lắc và 1 cây kiếm. Chưa dừng lại, bởi ngay sau khi bắt Thủy còn có thêm Nguyễn Hữu Lam (trú P. Hòa Khánh Bắc), Nguyễn Duy Nhật Hiếu (trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) điện thoại vào máy của Hồ Thanh Nhớ (em ruột Thủy) để nhờ mua ma túy cũng bị Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng bắt giữ.

Qua điều tra, Hồ Thanh Nhớ (đang tập trung cai nghiện tại Trung tâm 05-06) khai nhận đã giúp chị mình đi giao ma túy cho con nghiện 3 lần; Đặng Thanh Sơn khai đã có 5 lần mua ma túy của Thủy cho đến ngày bị bắt với giá mỗi viên thuốc là 300.000 đồng.

Sau đó hồ sơ vụ án mua bán trái phép chất ma túy được Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng chuyển giao cho Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Mới đây, CAQ Thanh Khê đã kết luận điều tra vụ án hình sự này để chuyển cho các cơ quan tố tụng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Lý giải cho mục đích mua bán ma túy của mình, Thủy viện lý do không ai có thể chấp nhận được từ một người mẹ là “buôn ma túy lấy tiền nuôi 3 con nhỏ!”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lan ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN