33 tuổi, 3 lần vào tù

33 tuổi, 3 lần phạm tội. Ra tù, phạm tội, vào tù. Cái vòng luẩn quẩn đó cứ tiếp tục xảy ra đối với Hải.

Sáng 26-5, TAND H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Ngô Tấn Hải (1979, trú Phong Nam, Hòa Châu) 12 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Ngoài bị cáo, TAND huyện còn phối hợp với chính quyền địa phương triệu tập 20 đối tượng thường xuyên vi phạm ANTT tại cộng đồng đến dự khán để răn đe, giáo dục…

Theo cáo trạng, đêm 30-6-2011, Hải cùng Lê Đức Ba, Ngô Trung Tín, Nguyễn Thị Liêu (trú Phong Nam), Nguyễn Viết Bá (trú Hòa Tiến, Hòa Vang) ngồi nhậu tại quán Hai Lượng (Hòa Châu) thì ông Dương Minh Sơn (1961, trú cùng thôn) cũng đến quán nhưng lại ngồi chung bàn với Phũng Hữu Trí, Lê Đức Tình (trú Đông Hòa, Hòa Châu) ở phía trước. Sau khi được ông Sơn mang bia đến tận bàn “tình thương, mến thương”, Hải, Ba liền qua đáp lễ, nhưng chẳng hiểu ngôn từ của các đệ tử “lưu linh” này nghịch nhĩ đến mức độ nào mà khiến cả Trí, Tình “nóng trong người” nên suýt choảng nhau, nhưng có ông Sơn ngồi cùng khuyên can nên hai bên ai về bàn nấy.

Gần 1 giờ sau, sau khi tiễn ông Sơn ra về, Trí, Tình quay trở lại quán quyết ăn thua đủ với Hải, Ba. Trong quá trình xô xát, Trí dùng cây đánh thương tích vùng mặt Hải rồi bỏ chạy. Trên đường về nhà, Hải cạn nghĩ “chắc ông Sơn xúi giục mấy thằng kia chơi mình” nên qua nhà ông Sơn làm cho rõ chuyện. Gọi mãi không thấy ông Sơn trả lời, Hải đẩy cổng vào nhà và phát hiện ô-tô BKS 43H-6647 của ông Sơn đậu trước sân. Hải tức giận cầm khúc gỗ đập phá đầu xe theo kiểu “giận cá, chém thớt”. Với hành vi này, Hải phải bồi thường hơn 23 triệu đồng theo yêu cầu của bị hại…

Được biết, tháng 6-2002, Hải bị TAND Q. Hải Châu xử phạt 48 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; tháng 9-2002 bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 84 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Nhìn dáng Hải co ro, mặt cúi gầm sau vành móng ngựa, chúng tôi thấy tiếc cho anh ta. Tuy không khá giả về kinh tế, nhưng bù lại được gia đình hết lòng yêu thương đùm bọc tổ chức cho Hải cưới vợ, sinh con để anh ta tu tâm dưỡng tính. Sau khi có vợ con, tưởng đâu Hải sẽ sớm từ bỏ các “thói hư tật xấu”, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, không chịu làm ăn mà tiếp tục giao du với kẻ xấu, để rồi tội chồng lên tội, án chồng lên án…

33 tuổi, 3 lần phạm tội. Ra tù, phạm tội, vào tù. Cái vòng luẩn quẩn đó cứ tiếp tục xảy ra đối với Hải.

Để làm tốt hơn công tác quản lý những phạm nhân này sau khi được trả tự do, chúng tôi thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần phải đặc biệt quan tâm, giám sát và tạo công ăn việc làm cho họ. Gia đình cũng cần quan tâm hơn, cố gắng tách họ ra khỏi những người bạn xấu. Còn bản thân Hải, nếu không thay đổi, rất có thể cuộc đời của anh ta mãi mãi không có tương lai. Hải còn trẻ, còn có cơ hội sống tốt nếu sớm nhận ra những sai lầm của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN