1001 kiểu đòi nợ thuê

Để buộc “con nợ” phải “ói” tiền ra trả cho “thân chủ” của mình, các băng, nhóm đòi nợ thuê không ngại dùng những thủ đoạn bỉ ổi, thậm chí nguy hại đến tính mạng của người khác.

Nếu con nợ đi vắng thì đem các loại nước phân bẩn hòa lẫn với hóa chất đổ vào nhà, viết lên tường với những dòng chữ rợn người hay gọi điện đe dọa, nhắn tin uy hiếp bắt cóc, làm hại những người thân… Ngoài ra, chúng còn sẵn sàng mang theo hung khí đến nhà con nợ uy hiếp yêu cầu trả nợ hoặc viết giấy hẹn ngày trả cụ thể…

Do đam mê cá độ bóng đá nên chỉ trong một thời gian ngắn, anh P. (con bà Đ.T.D., trú đường Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng) đã vay nóng của nhiều người với tổng số tiền nợ lên đến khoảng 1,5 tỷ đồng. Do không có khả năng trả nợ nên P. luôn sống không yên, phải trốn tránh vì lâu lâu lại có người đến hù dọa, hành hung. Nhiều đêm gia đình P. bị các nhóm đòi nợ thuê ném “bom xăng”, trứng thối, nhớt thải, phân người, mắm tôm... Dù đã dùng nhiều “biện pháp” để uy hiếp nhưng vẫn không lấy được nợ nên rạng ngày 6-5-2012, chủ nợ đã thuê nhóm giang hồ dùng “bom xăng” phóng hỏa nhà bà D. để dằn mặt. Theo bà D. khoảng 2 giờ ngày 6-5, vợ chồng bà đang ngủ trong phòng ở tầng trên thì nghe hàng xóm hô hoán và đập cửa, bà vội vàng xuống xem (vì chồng bà bị tai biến). Mới bước xuống cầu thang, bà nghẹt thở vì khói đặc cả phòng, trong khi lửa bốc ngùn ngụt phía trước cửa sắt. Bà đã liều mình phá khóa để hàng xóm phía ngoài dập lửa nên cả nhà thoát hiểm.

Dù không bị “bà hỏa” thiêu, nhưng ông X. (trú TP Đà Nẵng) lại phải bán đi căn nhà của mình để trả nợ cho bọn đòi nợ thuê. Theo thông tin chúng tôi nắm được, do đam mê cá độ bóng đá qua mạng mà con trai của ông đang học tại một trường ĐH trên địa bàn Đà Nẵng đã nợ số tiền lên đến hơn 3 tỷ đồng. Đợi chờ mãi vẫn không thấy con ông X. trả tiền, chủ nợ đã cử “người” từ Hải Phòng vào để “hỏi thăm” và “gửi” lại những thùng sơn hòa lẫn phân với lời nhắn: “Xin đứa con trai của ông cánh tay!”. Lo âu về khoản nợ và lo sợ tính mạng của con, ông X. đã ngã bệnh. Thấy tình thế vẫn không có bước tiến triển, bọn chúng tiếp tục đến nhà con gái lớn của ông X. đe dọa, uy hiếp và “tặng” những thứ dơ bẩn cũng như gửi đến những dòng tin nhắn rợn người, buộc nhà ông phải trả tiền. Cuối cùng ông X. đành bán ngôi nhà với giá gần 3,8 tỷ đồng để trả số tiền nợ 3 tỷ đồng cho con...

1001 kiểu đòi nợ thuê - 1

Nhà bà D. bị bọn đòi nợ thuê phóng hỏa

Trước đó không lâu, để thỏa mãn cho niềm đam mê cá độ bóng đá và số đề, bà H.T.L. (trú Q. Liên Chiểu) chơi chịu với nhà cái và cuối cùng mang nợ số tiền lên hơn 100 triệu đồng. Mỗi lần bà H. (nhà cái) nhắc đến việc thanh toán, bà L. đều khất lần khất hồi hoặc tìm cách lẩn tránh. Biết con nợ của mình không còn khả năng chi trả, bà H. đã sai đám đàn em dưới trướng hù dọa con nợ. Trước hoàn cảnh đó, bà L. đã gói ghém tư trang, trốn vào TPHCM. Nghe tin con nợ đã đi khỏi nơi cư trú, bà H. ra lệnh cho đàn em hù dọa gia đình ông N.T.A. (chồng bà L.). Ban đầu số thanh niên này dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ ông A. tự nhận nợ và trả giúp cho vợ mình. Tuy nhiên, trước sự cứng rắn của gia đình, bọn chúng xoay qua hăm dọa sẽ “xử thịt” cả nhà nếu không trả nợ hoặc nói nơi bà L. trốn. Sau nhiều lần hăm dọa không thành, bọn chúng đã đến nhà ông A., dùng sơn viết lên tường mấy chữ “tiền và máu” rồi bỏ đi... Do quá khiếp sợ trước sự hăm dọa của số thanh niên này nên các con ông bị sa sút tinh thần nghiêm trọng...

Cuối tháng 8 vừa qua, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Trần Phước Tâm (1988) Phạm Phú Quý (1980, đều trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) và Đỗ Quang Vũ (1997, trú đường Trường Chinh, Đà Nẵng) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo khai nhận của 3 đối tượng tại CQĐT, mặc dù vợ chồng anh Nguyễn Anh D. và chị Nguyễn Thị M. (trú đường Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng) không có nợ nần gì, nhưng trong khoảng thời gian từ ngày 17-8 đến 21-8, Vũ và Quý thay phiên nhau đến cửa hàng kinh doanh của vợ chồng anh D. đánh đập, đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm buộc vợ chồng anh D. phải đưa cho Vũ - Quý số tiền 150 triệu đồng. Tiếp đó, Vũ - Quý dùng ĐTDĐ gọi điện, nhắn tin vào số máy của chị M. để đe dọa nhằm làm cho chị khiếp sợ và phải đưa tiền cho chúng, nếu không chúng sẽ không cho làm ăn. Nghĩ mình chẳng nợ nần gì với những người đe dọa, bản thân cũng không quen biết họ nên khi bị buộc nợ vào người, vợ chồng anh D. không đồng ý đưa tiền thì các đối tượng này tiếp tục đến nhà đe dọa sẽ gọi các tay “anh chị” từ Hải Phòng vào giết. Quá hoảng sợ, vợ chồng anh D. van xin nhưng các đối tượng không chịu buông tha. 19 giờ 15 ngày 22-8, Quý cùng với Tâm tiếp tục đến cửa hàng vợ chồng anh D. chửi bới, to tiếng trong lúc khách hàng đang đông khiến họ sợ hãi chạy tán loạn gây mất trật tự trong khu vực. Tiếp đó, các đối tượng buộc chị M. phải viết giấy nhận nợ với tổng số tiền 150 triệu đồng và phải đưa trước cho chúng một số tiền theo yêu cầu và đúng 1 tháng sau phải đưa hết số còn lại. Sau khi nhận tiền, Vũ đưa cho Tâm cất giữ thì bị lực lượng CAQ Hải Châu ập vào bắt quả tang...

1001 kiểu đòi nợ thuê - 2

Những tin nhắn bọn đòi nợ thuê đe dọa gia đình bà Võ Thị N. nhằm làm cho họ sợ mà trả tiền

Chỉ vì mâu thuẫn trong khi chung chi cá độ bóng đá mà N.V.T. (trú Q. Sơn Trà) đã bị M.X.C. (trú Q. Ngũ Hành Sơn) thuê người đến hành hung, buộc anh phải trả tiền và viết giấy nợ. Được biết, do T. có trang mạng cá độ bóng đá nên C. thỏa thuận lấy lại một tài khoản trên mạng dùng để cá độ. Sau khi nhận trang mạng, C. tham gia cá độ và thắng độ được 4.200USD. Khi C. điện thoại cho T. để lấy tổng tiền thắng độ thì T. trả lời chủ trang mạng nói C. chỉ thắng được 1.200USD thôi. Nghĩ T. giở trò, C. điện cho N.Q. (trú Q. Ngũ Hành Sơn) và B.T.T. (trú Quế Sơn, Quảng Nam) bảo đi tìm T. yêu cầu dẫn đi gặp chủ trang mạng để làm rõ khoản tiền thắng độ. Trên đường đi, chúng yêu cầu T. mở mạng để kiểm tra số tiền thắng độ của C. nhưng T. không mở liền bị Q. đánh. Sau khi lấy được 1.200USD, các đối tượng tiếp tục bắt T. phải điện thoại cho người thân mang 3.000USD cho chúng, nhưng không được. Các đối tượng gọi thêm T.T.H. (trú Hiệp Đức, Quảng Nam) và T.Q.N. (trú Đà Nẵng) đến cùng dọa “xử” nên T. đồng ý viết giấy nợ C. số tiền 3.000USD. Sau đó, Q. giữ giấy nợ cùng laptop của T. Chiều hôm sau, khi bọn chúng đến nhà T. đòi số nợ còn lại thì bị CQĐT bắt giữ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Vinh - Trí Dũng (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN