Nạn quấy rối tình dục tăng: Đừng đổ lỗi cho quần áo!

Dù mặc trang phục rất kín đáo, Emma Tan vẫn bị một nhóm đàn ông trêu ghẹo.

Dù đã có rất nhiều biện pháp an ninh để bảo vệ phái yếu nhưng theo thống kê những năm gần đây, nạn quấy rối tình dục vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Đứng trước tình trạng này, không ít người khẳng định rằng chính những trang phục gợi cảm mới là yếu tô thu hút “yêu râu xanh” nhất. Trên thực tế, khi một phụ nữ bị quấy rối, hầu hết đều mặc định trong đầu rằng cô ta đang mặc váy ngắn, hở hang.

Nạn quấy rối tình dục tăng: Đừng đổ lỗi cho quần áo! - 1

Thời trang nhiều lần bị cáo buộc những tội danh mà nó không đáng phải nhận. (Ảnh minh họa)

Điển hình là vừa qua, khi 2 du khách nữ bị giết tại Thái Lan, chính quyền địa phương đã tuyên bố khó lòng bảo vệ cho khách du lịch nếu như họ vẫn tiếp tục mặc đồ gợi cảm. Phát ngôn này lập tức làm dư luận dậy sóng và không lâu sau đó, vị quan chức đã phải rút lại lời nói. Đây chỉ là một ví dụ trong số rất nhiều lần thời trang bị cáo buộc những tội lỗi mà nó không đáng phải nhận.

Khi nạn nhân lên tiếng

Để phản pháo lại những ý kiến này, tháng 9 vừa qua, Kati Heng, một cư dân mạng đã làm một cuộc khảo sát để chứng minh rằng trang phục không phải là “tội đồ” chính dẫn tới những vụ quấy rối tình dục.

Trên trang cá nhân của mình, cô kêu gọi những người phụ nữ từng bị đàn ông trêu ghẹo trên phố tự chụp lại những trang phục mà họ từng mặc khi bị trêu ghẹo và kể lại câu chuyện của mình. Sự thật mà những nạn nhân thổ lộ đã xóa bỏ định kiến của không ít người về vấn nạn này.

Lauren Alexander là một trong số những người đã lên tiếng. Vào dịp Halloween năm ngoái, cô mặc trang phục đóng giả làm một nữ luật sư. Khi đang trên đường tới chỗ làm vào lúc 8 giờ sáng, cô bị lập tức bị huýt sáo trêu ghẹo, cho dù trang phục Lauren mặc trên người hoàn toàn không thể gọi là khêu gợi.

Emma Tan thậm chí còn không đi một mình mà đang sánh vai cùng bạn trai đi chơi. Dù cô mặc trang phục kín đáo từ đầu đến chân nhưng vẫn không thoát khỏi sự quấy rối. Một đám thanh niên ngồi trên ô tô đã chặn đầu cô và bạn trai, nói những lời khiếm nhã và tiếp tục lẽo đẽo bám theo Emma Tan và người yêu cô. Cuối cùng, hai người đã phải bỏ chạy vào một khu mua sắm vì quá sợ hãi.

Thậm chí, ngay cả những cô gái ăn mặc luộm thuộm, tóc rối bời, để mặt mộc cũng không thoát khỏi những “yêu râu xanh” trên phố. Andrea Trenary là một trường hợp như vậy. Khi cô đang đi mua đồ hóa trang cho dịp Halloween, một người đàn ông đã đến gần, nắm tay và còn định hôn tay Andrea.

Nạn quấy rối tình dục tăng: Đừng đổ lỗi cho quần áo! - 2

Lauren Alexander bị huýt sáo trêu ghẹo dù mặc kín mít.

Nạn quấy rối tình dục tăng: Đừng đổ lỗi cho quần áo! - 3

Emma Tan đi cùng bạn trai vẫn bị một nhóm đàn ông theo đuổi.

Nạn quấy rối tình dục tăng: Đừng đổ lỗi cho quần áo! - 4

Andrea Trenary ăn mặc có phần luộm thuộm, không trang điểm, đầu tóc rối bời vẫn là nạn nhân của những kẻ quấy rối.

Chuyên gia quốc tế “rửa oan” cho trang phục

Những trường hợp có thật này một lần nữa cho thấy trang phục hầu như không có lỗi gì trong các vụ quấy rối hay nặng hơn là những vụ án lạm dụng tình dục. Trường hợp của Hannah Graham, sinh viên đại học ở Mỹ là một ví dụ. Cô bị hiếp dâm và sau đó kẻ thủ ác bị bắt cóc. Khi đó, Graham mặc áo phông và quần jeans.

Các chuyên gia khẳng định rằng điều hấp dẫn “yêu râu xanh” hơn cả không phải là trang phục gợi cảm, quyến rũ mà là hai yếu tố: cơ hội và sự yếu đuối của nạn nhân. Graham bị bắt cóc khi cô đi lạc, và đang cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng khi mặc một bộ váy ngắn hay bó sát, nguy cơ này cũng lớn hơn nhưng không phải yếu tố hàng đầu và duy nhất.

Linda Fairstein, một công tố viên nổi tiếng từng giành nhiều năm trong cuộc đời để nghiên cứu về tội phạm tình dục cũng lên tiếng về việc này. Bà khẳng định đổ thừa cho váy áo chỉ là một cách để “chạy tội” cho hành vi bạo lực của kẻ xấu. Điều quan trọng hơn cả không phải là tìm vào một cái cớ để vin vào mà là đặt ra những bộ luật và hình phạt thích đáng để ngăn ngừa tối đa tình trạng này.

Nạn quấy rối tình dục tăng: Đừng đổ lỗi cho quần áo! - 5

Colleen trùm kín cả mặt vẫn bị một cậu thanh niên "tặng" cho những lời khiếm nhã. 

Nạn quấy rối tình dục tăng: Đừng đổ lỗi cho quần áo! - 6

Emily mặc chiếc váy này đến nhà bố mẹ cô để cả nhà cùng ăn tối. Cô đang đứng đợi xe buýt thì bị một người đàn ông trung niên tiếp cận và đòi đi theo.

Nạn quấy rối tình dục tăng: Đừng đổ lỗi cho quần áo! - 7

Emily Hoppe đang mặc đồng phục của phòng thí nghiệm thì bị một gã đàn ông huýt sáo gọi.

Nạn quấy rối tình dục tăng: Đừng đổ lỗi cho quần áo! - 8

Jannine, một phụ nữ luôn ăn mặc kín đáo truyền thống vẫn bị quấy rối. Khi cô đang ngồi trong ô tô, một người đàn ông đã gõ cửa kính xe của cô và đề nghị được nhìn thấy cơ thể của Jannine dưới lớp quần áo.

Nạn quấy rối tình dục tăng: Đừng đổ lỗi cho quần áo! - 9

Lea Anderson không hề hở hang nhưng vẫn bị một đám đàn ông huýt sáo, dùng lời lẽ khiếm nhã để trêu chọc ở một trạm xăng vào lúc 7 giờ sáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trúc (Theo Say) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN