Trồng rau... giữa đường quốc lộ

Trên đoạn đường Quốc lộ số 7 qua thị trấn Anh Sơn (Nghệ An) xuất hiện rất nhiều những “vườn rau” mọc ngay giữa đường.

Trồng rau... giữa đường quốc lộ - 1

Để ngăn chặn chó, gà phá hoại, người ta còn lấy tre rào xung quanh cứ như dải phân cách đường quốc lộ là vườn sở hữu riêng của nhà mình.

Trồng rau... giữa đường quốc lộ - 2

Những vườn rau cải mọc lên xanh mơn mởn giữa đường Quốc lộ số 7

Trồng rau... giữa đường quốc lộ - 3

Một số nơi, người dân còn trồng cả các loại cây lớn hơn như cà dừa, khoai vạc, đậu cô ve, bầu, bí v.v... và mang những cành cây to tấp lên để cho cây leo. Điều này không những làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến việc lưu thông của các loại phương tiện qua lại.

Trồng rau... giữa đường quốc lộ - 4

Để năm sau tiếp tục trồng rau trên đường, người dân còn biến dải phân cách thành vườn gây giống

Trồng rau... giữa đường quốc lộ - 5

Ở cuối thị trấn Anh Sơn, dải phân cách đang được thi công nối dài. Rồi đây sẽ lại có thêm những “vườn rau” mới mọc lên sau khi đoạn dải phân cách cố định ở đây hoàn thành.

“Mô hình” trồng rau trên dải phân cách đường quốc lộ có nên khuyến khích và có được phép hay không, chắc phải chờ ngành giao thông và các cơ quan chức năng huyện Anh Sơn và tỉnh Nghệ An cho ý kiến! 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hảo (Diễn đàn kinh tế Việt Nam)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN