Người lao động tỉ mỉ ngắt lá, lặt chồi ở làng hoa lớn nhất Kon Tum để kiếm tiền trang trải Tết

Sự kiện: Tết Giáp Thìn 2024

Tết Nguyên đán đang tới gần, tại làng hoa lớn nhất Kon Tum, công nhân rộn ràng ngắt lá, lặt chồi, bọc lưới hoa cúc kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Trong đó có nhiều công nhân ngoại tỉnh.

Thời điểm này, hoa Tết truyền thống tại các nhà vườn ở Kon Tum đã bắt đầu đơm nụ. Công việc nhiều nên các nhà vườn hầu như phải thuê thêm người làm. Ảnh: Thái Lâm.

Thời điểm này, hoa Tết truyền thống tại các nhà vườn ở Kon Tum đã bắt đầu đơm nụ. Công việc nhiều nên các nhà vườn hầu như phải thuê thêm người làm. Ảnh: Thái Lâm.

Ghi nhận tại phường Nguyễn Trãi (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum), trung bình một vườn lớn luôn có hàng chục người lao động tham gia công việc ngắt nụ hoa cúc.

Ghi nhận tại phường Nguyễn Trãi (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum), trung bình một vườn lớn luôn có hàng chục người lao động tham gia công việc ngắt nụ hoa cúc.

Theo ông Lê Tấn Sinh (chủ vườn hoa cúc ở Tổ 1, phường Nguyễn Trãi), mỗi năm, gia đình đều thuê tầm 10-15 nhân công ngắt nụ hoa, lặt lá với mức thù lao từ 180.000 - 200.000 đồng/ngày. Nhân công chủ yếu là phụ nữ, vì công việc cần sự tỉ mỉ, cẩn trọng. Trong đó có nhiều công nhân ngoại tỉnh, như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi,...

Theo ông Lê Tấn Sinh (chủ vườn hoa cúc ở Tổ 1, phường Nguyễn Trãi), mỗi năm, gia đình đều thuê tầm 10-15 nhân công ngắt nụ hoa, lặt lá với mức thù lao từ 180.000 - 200.000 đồng/ngày. Nhân công chủ yếu là phụ nữ, vì công việc cần sự tỉ mỉ, cẩn trọng. Trong đó có nhiều công nhân ngoại tỉnh, như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi,...

Cẩn thận luồn tay bọc lưới vào nụ hoa cúc, chị Võ Thị Sư (quê Bình Định) chia sẻ: “Mỗi dịp Tết đến, tôi đều bắt xe từ quê lên Kon Tum để làm công việc này. Trước ở nhà làm nội trợ, Tết đến lại chật vật về kinh tế quá nên quyết định tranh thủ trước Tết kiếm thêm ít tiền trang trải".

Cẩn thận luồn tay bọc lưới vào nụ hoa cúc, chị Võ Thị Sư (quê Bình Định) chia sẻ: “Mỗi dịp Tết đến, tôi đều bắt xe từ quê lên Kon Tum để làm công việc này. Trước ở nhà làm nội trợ, Tết đến lại chật vật về kinh tế quá nên quyết định tranh thủ trước Tết kiếm thêm ít tiền trang trải".

"Việc nhặt búp, lặt lá, bọc lưới ở một vườn kéo dài khoảng 5-7 ngày, xong vườn này tôi sẽ đi nhặt ở vườn khác để kiếm thêm thu nhập", chị Sư bộc bạch.

"Việc nhặt búp, lặt lá, bọc lưới ở một vườn kéo dài khoảng 5-7 ngày, xong vườn này tôi sẽ đi nhặt ở vườn khác để kiếm thêm thu nhập", chị Sư bộc bạch.

"Việc nhặt búp, lặt lá, bọc lưới ở một vườn kéo dài khoảng 5-7 ngày, xong vườn này tôi sẽ đi nhặt ở vườn khác để kiếm thêm thu nhập", chị Sư bộc bạch.

Người lao động tỉ mỉ ngắt lá, lặt chồi ở làng hoa lớn nhất Kon Tum để kiếm tiền trang trải Tết - 7

Người lao động tỉ mỉ ngắt lá, lặt chồi ở làng hoa lớn nhất Kon Tum để kiếm tiền trang trải Tết - 8

Chị My Thư (chủ vườn hoa tại tổ 3, phường Nguyễn Trãi) cho hay, công việc thời vụ mùa Tết khá dễ và nhàn hạ, lương lại cao nên thu hút rất đông người tới xin việc. Hiện trong vườn chị có 2 công nhân quê Bình Định, làm việc từ đầu tháng 1 tới nay.

Chị My Thư (chủ vườn hoa tại tổ 3, phường Nguyễn Trãi) cho hay, công việc thời vụ mùa Tết khá dễ và nhàn hạ, lương lại cao nên thu hút rất đông người tới xin việc. Hiện trong vườn chị có 2 công nhân quê Bình Định, làm việc từ đầu tháng 1 tới nay.

Nắng nóng khiến cả người ướt sũng, chị Lê Thị Đính (quê Phú Yên) vẫn miệt mài bọc từng lưới những nụ hoa cúc. Quẹt nhẹ giọt mồ hôi trên trán, chị tâm sự: "Cả năm mới có một mùa 'hốt bạc' nên ốm đau cũng phải kiên trì mà làm! Để đến Tết có vài triệu đồng về quê"

Nắng nóng khiến cả người ướt sũng, chị Lê Thị Đính (quê Phú Yên) vẫn miệt mài bọc từng lưới những nụ hoa cúc. Quẹt nhẹ giọt mồ hôi trên trán, chị tâm sự: "Cả năm mới có một mùa 'hốt bạc' nên ốm đau cũng phải kiên trì mà làm! Để đến Tết có vài triệu đồng về quê"

Theo UBND phường Nguyễn Trãi, địa phương có nhiều hộ dân làm nghề trồng hoa và có diện tích vườn lớn nhất ở thành phố Kon Tum. Hiện có hơn 50 hộ dân trồng hoa, các vườn chủ yếu là hoa cúc và lay ơn với tổng diện tích khoảng 5ha.

Theo UBND phường Nguyễn Trãi, địa phương có nhiều hộ dân làm nghề trồng hoa và có diện tích vườn lớn nhất ở thành phố Kon Tum. Hiện có hơn 50 hộ dân trồng hoa, các vườn chủ yếu là hoa cúc và lay ơn với tổng diện tích khoảng 5ha.

Nguồn: [Link nguồn]

Hiện tại, lượng khách đến mua mai ở nhiều làng mai giảm mạnh. Dự kiến, sản lượng mai bán ra dịp Tết 2024 giảm từ 20%-30% so với năm trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Lâm ([Tên nguồn])
Tết Giáp Thìn 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN