Trận đấu nổi bật

yoshihito-vs-grigor
Internazionali BNL d'Italia
Yoshihito Nishioka
0
Grigor Dimitrov
2
ons-vs-sofia
Internazionali BNL d'Italia
Ons Jabeur
1
Sofia Kenin
2
irina-camelia-vs-oceane
Internazionali BNL d'Italia
Irina-Camelia Begu
0
Oceane Dodin
0
victoria-vs-magda
Internazionali BNL d'Italia
Victoria Azarenka
2
Magda Linette
1
alexander-vs-aleksandar
Internazionali BNL d'Italia
Alexander Zverev
2
Aleksandar Vukic
0
taylor-vs-fabio
Internazionali BNL d'Italia
Taylor Fritz
2
Fabio Fognini
0
miomir-vs-casper
Internazionali BNL d'Italia
Miomir Kecmanovic
2
Casper Ruud
1
katie-vs-aryna
Internazionali BNL d'Italia
Katie Volynets
1
Aryna Sabalenka
2
novak-vs-corentin
Internazionali BNL d'Italia
Novak Djokovic
2
Corentin Moutet
0

VĐV Việt Nam lỡ vàng khóc như mưa: Uất ức vì chủ nhà giấu kín đường chạy

Sự kiện: SEA Games 32

(Tin SEA Games) VĐV nội dung marathon Phạm Thị Hồng Lệ đã bật khóc nức nở trên bục nhận huy chương. Cô khẳng định mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu như không bị chủ nhà giấu kín lộ trình đường chạy.

Video Hồng Lệ chia sẻ về khó khăn của đường chạy:

“Tôi cảm thấy rất buồn. Kết quả này không thật sự được như mong muốn của tôi. Nếu được trải nghiệm cung đường chạy này sớm hơn thì tôi chắc chắn thành tích của tôi sẽ tốt hơn rất nhiều. Thời tiết và cung đường ở SEA Games 30 hoàn toàn khác với tất cả các cung đường mà tôi tập luyện tại Việt Nam”, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ chia sẻ về những giọt nước mắt của mình trên bục nhận huy chương đồng.

Hồng Lệ cùng đội điền kinh Việt Nam sang Philippines từ ngày 3/12. Tuy nhiên do ban tổ chức giấu kín lộ trình đường chạy đến tận chiều ngày 5/12, Hồng Lệ chỉ có thể tập “chay” cùng đồng đội trong sân vận động.

“Tới buổi chiều hôm qua tôi mới được đi khảo sát cung đường chạy sau khi BTC cung cấp lộ trình, tôi chưa được trực tiếp chạy thử một lần nào trước khi vào thi đấu chính thức. Đến lúc thi đấu thực tế mới biết đường chạy này có khá nhiều đoạn dốc, cộng với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nên ảnh hưởng thành tích của tôi”, Hồng Lệ nói.

Ở giải đấu này, Hồng Lệ giành HCĐ với thời gian 3 giờ 02 phút 52. Thành tích tốt nhất của cô trong thời gian chuẩn bị cho giải đấu là 2 giờ 50 phút. Trong khi đó, giành HCV và HCB đều là các VĐV Philippines. Người về nhất là Hallasgo Christine với thành tích 2 giờ 56 phút 56.

Được biết, cả hai VĐV chủ nhà đều đã có mặt tại làng thể thao New Clark City tầm 2 tháng nay. Điều này giúp họ làm quen tốt với điều kiện thời tiết và có thời gian trải nghiệm cung đường chạy.

Sau khi thi đấu xong, Hồng Lệ phải mất một thời gian khá lâu trong phòng y tế để các bác sĩ chăm sóc vì cố gắng quá sức. Thậm chí cô không thể đi lại thuận tiện mà phải nhờ các thành viên ban huấn luyện đỡ về làng VĐV. Dù vậy, cô gái có biệt danh “Trâu con” khẳng định bản thân cảm thấy vui, tự hào vì đã chiến đấu hết sức mình và giành được huy chương.  

Một vài hình ảnh về Hồng Lệ

Phạm Thị Hồng Lệ khóc nức nở trên bục nhận huy chương

Phạm Thị Hồng Lệ khóc nức nở trên bục nhận huy chương

Cô về hạng 3 ở nội dung marathon với thành tích 3 giờ 02 phút 52, kém hơn 10 phút so với thành tích tốt nhất của cô từng có được.

Cô về hạng 3 ở nội dung marathon với thành tích 3 giờ 02 phút 52, kém hơn 10 phút so với thành tích tốt nhất của cô từng có được.

Về nhất và nhì đều là các VĐV Philippines

Về nhất và nhì đều là các VĐV Philippines

VĐV Việt Nam lỡ vàng khóc như mưa: Uất ức vì chủ nhà giấu kín đường chạy - 4

Hồng Lệ buồn bã trên vạch đích

Hồng Lệ buồn bã trên vạch đích

VĐV Việt Nam lỡ vàng khóc như mưa: Uất ức vì chủ nhà giấu kín đường chạy - 6

Cô gái 21 tuổi cho biết nếu ban tổ chức không giấu kín lộ trình, thành tích của cô đã tốt hơn.

Cô gái 21 tuổi cho biết nếu ban tổ chức không giấu kín lộ trình, thành tích của cô đã tốt hơn.

VĐV Việt Nam lỡ vàng khóc như mưa: Uất ức vì chủ nhà giấu kín đường chạy - 8

Dù vậy, Hồng Lệ cho biết cô cảm thấy rất tự hào vì mình đã vượt qua khó khăn để giành được huy chương.

Dù vậy, Hồng Lệ cho biết cô cảm thấy rất tự hào vì mình đã vượt qua khó khăn để giành được huy chương.

HLV Trần Văn Sỹ chúc mừng và động viên học trò

HLV Trần Văn Sỹ chúc mừng và động viên học trò

Nguồn: [Link nguồn]

VĐV Việt Nam giành huy chương bất ngờ nhờ đối thủ ”mất tích bí ẩn”

Sáng nay, bộ môn điền kinh bước vào ngày tranh tài đầu tiên ở nội dung marathon (42,195km).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
SEA Games 32 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN