Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

SEA Games 28: Chủ nhà đặt mục tiêu gặt vàng Taekwondo

Với những đại diện xuất sắc, Singapore nuôi tham vọng “xưng bá” ở môn võ truyền thống của Hàn Quốc.

Ở kỳ SEA Game 28 tới đây, bộ môn Taekwondo sẽ được diễn ra trong 4 ngày, từ 12 đến 16/6. Đây là một trong những môn thi đấu mà nước chủ nhà Singapore đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương vàng với những cường quốc khác như Việt Nam, Philippines hay Thái Lan.

Tham vọng đó được Sigapore cụ thể hóa bằng quá trình đầu tư vô cùng kỹ lưỡng cho các VĐV tham dự, đặc biệt là hai “vũ khí bí mật” là: Chelsea Ann Sim và Jason Tan.

SEA Games 28: Chủ nhà đặt mục tiêu gặt vàng Taekwondo - 1

 Jason Tan và Chelsea Ann Sim

SEA Games 27, cô gái 17 tuổi Chelsea Ann Sim có màn “chào sân” vô cùng ấn tượng khi chỉ chịu thất bại trước đối thủ người Myanmar, Yamin Khine ở trận chung kết. Trải nghiệm đó càng khiến Chelsea quyết tâm hơn cho kì đại hội lần này, cô tâm sự: “Tôi chỉ cao 1m50, thường bị mọi người hiểu lầm là vũ công hay VĐV thể dục nghệ thuật. Thế nhưng tất cả đã phải thay đổi cái nhìn về tôi sau SEA Games 27.

Bất cứ giải đấu nào cũng là một trải nghiệm đầy bổ ích. Năm ấy, khi giành huy chương bạc, tôi quyết định không khóc lóc như một đứa trẻ mà dành thời gian tập luyện nhằm vươn tới đẳng cấp cao hơn. Giờ đây, tôi muốn nhắm tới chiếc huy chương vàng từng để tuột mất!”.

Không suôn sẻ như Chelsea, đây đã là kì SEA Games thứ ba mà Jason Tan tham dự. Giành huy chương đồng vào năm 2011, nhưng chấn thương lại khiến anh bỏ lỡ giải đấu trên đất Myanmar vào năm 2013.

Hơn bao giờ hết, Jason Tan đang khao khát đổi màu tấm huy chương khi được thi đấu trên sân nhà. Với lịch tập 2 buổi/ngày, 6 ngày/ tuần, anh còn hy vọng “giành nhiều hơn một tấm huy chương vàng”.   

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN