Trận đấu nổi bật

hugo-vs-guido
Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Hugo Gaston
2
Guido Andreozzi
0
arevalo-va-pavic-vs-bolelli-va-vavassori
Internazionali BNL d'Italia
M. Pavic & M. Arevalo
2
S. Bolelli & A. Vavassori
0
granollers-va-zeballos-vs-bublik-va-shelton
Internazionali BNL d'Italia
M. Granollers & H. Zeballos
2
A. Bublik & B. Shelton
0
david-vs-gianluca
Gonet Geneva Open
David Goffin
2
Gianluca Mager
0
iga-vs-aryna
Internazionali BNL d'Italia
Iga Swiatek
0
Aryna Sabalenka
0

Phía sau vạch đích Singapore GP: Sắc đỏ bao phủ (P1)

Singapore GP đã kết thúc với một kết quả hợp lý, Sebastian Vettel của đội Ferrari giành chiến thắng trước sự bám đuổi trong bất lực của Daniel Ricciardo (Red Bull) trong khi đó đồng đội của anh là "người tuyết" Kimi Raikkonen là người cuối cùng được bước lên bục podium của chặng đua dưới ánh đèn này.

Nhắc đến Singapore GP năm nay mà không nhắc đến Red Bull thì quả thật là một thiếu sót lớn. Red Bull của năm nay đã không giữ được phong độ như trong thời hoàng kim của họ từ 2010 đến 2013, và thậm chí họ cũng không thể lặp lại được thành tích đã có được trong năm 2014. Red Bull mà chúng ta thấy trong thời kì họ là số 1 là một đôi đua rất mạnh về khí động học, một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp cho họ vô địch trong bốn năm liên tiếp.

Và tại Singapore GP 2015 này, thành tích tốt của Red Bull cũng nhờ vào đặc tính của đường đua này: cần khí động học mạnh. Chính vì đây là một đường đua trong phố, thế nên sức mạnh động cơ sẽ không được tận dụng tối đa được, Mercedes không có khả năng cạnh tranh trong chặng này. Vì thế không sai khi Red Bull đặt cược vào chiến thắng ở chặng này, họ chấp nhận bị phạt ở Monza để có thể có những chiếc xe tốt nhất cho chặng đua tại "đảo quốc sư tử".

Phía sau vạch đích Singapore GP: Sắc đỏ bao phủ (P1) - 1

Red Bull đã có một cuối tuần ấn tượng

Chúng ta có thể công nhận một điều, Red Bull rất mạnh ở chặng này. Từ FP1, FP2 cho đến Race, họ không chịu kém cạnh Ferrari, thậm chí có lúc còn ngang ngửa hay nhỉnh hơn Ferrari một chút, tưởng chừng ta đã có lúc tin rằng Red Bull thật sự sẽ nhất chặng này. Thế nhưng thực tế lại không mỉm cười với họ. Red Bull không thể vượt qua một Ferrari kinh  nghiệm và một bề dày thành tích.

Trả lời phỏng vấn, Daniel Ricciardo cho biết: "Sebastian đã kinh nghiệm hơn tôi, anh ta đã học được nhiều từ lượt lốp đầu tiên, tôi đã bám sát anh ta. Nhưng từ khi anh ấy đã hiểu được vấn đề, thì thật khó cho tôi có thể cướp được vị trí thứ nhất từ tay anh ấy."

Phía sau vạch đích Singapore GP: Sắc đỏ bao phủ (P1) - 2

Daniel Ricciardo hài lòng với vị trí thứ hai tại Singapore GP

Có thể nói Singapore GP là cơ hội cuối cùng để Red Bull kiếm được một chiến thắng trong năm nay. Phần còn lại của mùa giải sẽ rất chông gai cho họ bởi chắc chắn họ sẽ không thể có được một màn trình diễn tốt như tại Singapore. Một vị trí trong top 5 hay tốt hơn là top 3 sẽ là mục tiêu mà Red Bull phải hướng đến trong sáu chặng còn lại.

Còn với Ferrari, sẽ thật tuyệt vời nếu họ luôn giữ được phong độ như vậy cho những chặng đua tiếp theo để chúng ta có cơ hội được thấy những cuộc đua F1 thú vị và hấp dẫn hơn trong tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN