Trận đấu nổi bật

korda-va-thompson-vs-behar-va-pavlasek
Mutua Madrid Open
S. Korda & J. Thompson
2
A. Behar & A. Pavlasek
0
iga-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Aryna Sabalenka
1
felix-vs-andrey
Mutua Madrid Open
Felix Auger-Aliassime
-
Andrey Rublev
-

Phía sau vạch đích Singapore GP: Sắc đỏ bao phủ (P1)

Singapore GP đã kết thúc với một kết quả hợp lý, Sebastian Vettel của đội Ferrari giành chiến thắng trước sự bám đuổi trong bất lực của Daniel Ricciardo (Red Bull) trong khi đó đồng đội của anh là "người tuyết" Kimi Raikkonen là người cuối cùng được bước lên bục podium của chặng đua dưới ánh đèn này.

Chiến thắng của Ferrari càng thuyết phục hơn khi cuộc đua đã có hai tình huống nguy hiểm xảy ra khiến cho xe an toàn phải vào cuộc, khiến cục diện cuộc đua trở nên khó lường hơn. Với bản lĩnh của mình, Vettel đã giữ được sự ổn định trong suốt quãng thời gian hai tiếng đồng hồ để cán đích với thời gian nhanh nhất.

Với chiến thắng ở Singapore, Sebastian Vettel đã có được lần thứ 3 đứng cao nhất trên bục podium và vẫn là tay đua duy nhất ngoại trừ bộ đôi của Mercedes có thể về nhất ở một chặng đua trong mùa giải năm nay (Daniel Ricciardo cũng đã làm được điều tương tự vào năm 2014).

Thành tích trên cũng nâng tổng số chiến thắng chặng của Vettel lên con số 42, vượt qua huyền thoại Ayrton Senna với 41 chặng và đồng thời rút ngắn khoảng cách với người dẫn đầu Lewis Hamilton xuống còn 49 điểm.

Phía sau vạch đích Singapore GP: Sắc đỏ bao phủ (P1) - 1

Ferrari khẳng định sức mạnh của mình tại Singapore

Khi được hỏi về việc đây có phải cuộc đua hay nhất của anh hay đây là một trong số đó thì anh đã trả lời: "Tôi nghĩ đây là một trong những cuộc đua hay nhất của mình, nó khá là căng thẳng. Chắc chắn rằng chúng tôi đã được xả hơi chút ít qua hai lượt xe an toàn vào cuộc. Nhưng, vẫn có rất nhiều áp lực từ phía sau."

"Tôi nghĩ Daniel (Ricciardo) đã có một cuộc đua rất tốt, sử dụng lốp khá hợp lí, khiến cho tôi phải thay đổi chiến thuật của mình… Xét cho cùng đây là một ngày tuyệt vời, cuối tuần tuyệt vời nhờ có cả đội.

"Ngày thứ 6 không thực sự tốt, tôi cho là như vậy nhưng chúng tôi đã cải thiện chiếc xe qua một đêm, đó là việc làm rất quan trọng và chúng tôi đã thêm được tốc độ vào chiếc xe. Chiếc xe đã khá tuyệt vời vào thứ 7, cảm giác của tôi thật vui mừng. Và hôm nay cũng vây, tôi đã có thể giữ gìn lốp của mình, điều khiển được nhịp độ cuộc đua, để rồi tất cả đều hoàn hảo trong cuối tuần này", Vettel cho biết thêm.

Người đứng đầu Ferrari, Maurizio Arrivabene cho biết: "Đây là một chiến thắng tuyệt vời, chúc mừng cho Sebastian, anh ấy đã có một vòng đua phân hạng không thể tốt hơn được nữa, một điều mà khiến tôi nhớ lại thời quá khứ oai hùng của đội đua. Đây cũng là một chiến thắng cho cả đội, những người làm việc trong đội ngũ kĩ thuật của Ferrari, cũng như những người đang làm việc ở Maranello (đại bản doanh của Ferrari tại Ý)…"

"Hôm nay chúng tôi có cả hai tay đua trên podium và tôi rất vui vì điều đó. Tôi không muốn dự đoán về chức VĐTG, nhưng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng của mình nhưng vẫn với sự khiêm tốn và tôn trọng các đối thủ cạnh tranh khác."

Phía sau vạch đích Singapore GP: Sắc đỏ bao phủ (P1) - 2

"Người tuyết" vui mừng với vị trí thứ 3

Còn với tay đua 35 tuổi Kimi Raikkonen, đồng đội của Sebastian Vettel, anh đã có một cú xuất phát tốt nhằm ngăn chặn sự vươn lên của Daniil Kvyat, tay đua còn lại của Red Bull. Điều đó giúp ích rất nhiều cho chiến thắng của Vettel cũng như giữ được vị trí thứ 3 cho chính mình. Dù không thể vượt qua Daniel Ricciardo để Ferrari có được chiến thắng 1-2, anh cũng rất vui và hài lòng với kết quả đứng thứ 3 chung cuộc tại Singapore.

Sau chặng đua anh chia sẻ: "Thứ 6 đối với tôi là ổn nhưng hôm qua quả thật là chúng tôi đã gặp khó khăn với lí do nào đó và tôi cũng không hi vọng gì nhiều vào ngày hôm nay. Tôi cũng khá bất ngờ với kết quả đứng thứ 3 trong cuộc đua phân hạng khi xe không được ổn lắm, và hôm nay cũng vậy. Rõ ràng chúng tôi có đủ tốc độ để giữ được vị trí trong top 3 nhưng tôi không thể làm gì với hai người dẫn đầu được. Vị trí thứ 3 đã là một thành công lớn và tôi mong thành tích này sẽ lặp lại một lần nữa."

Đây là lần thứ hai Kimi Raikkonen được lên podium trong mùa giải năm nay, lần trước là ở Bahrain, và cũng là lần thứ 79 tay đua người Phần Lan có được vinh dự này. Không những thế đây còn là lần đầu tiên bộ đôi của Ferrari cùng đứng trên bục podium trong hai năm trở lại đây.

Thành tích của Ferrari ở Singapore quả thật rất ấn tượng, nó giúp mùa giải F1 năm nay bớt đi sự nhàm chán khi chỉ có Mercedes thống trị. Đây chắc chắn sẽ giúp cho sáu chặng đua còn lại của mùa giải sẽ thêm phần kịch tính và hấp dẫn hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN