Trận đấu nổi bật

alize-vs-fiona
L'Open 35 de Saint Malo
Alize Cornet
2
Fiona Ferro
1
iga-vs-madison
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Madison Keys
0
daniil-vs-jiri
Mutua Madrid Open
Daniil Medvedev
0
Jiri Lehecka
1
elena-vs-aryna
Mutua Madrid Open
Elena Rybakina
1
Aryna Sabalenka
2

Australian Open: Mảnh đất lành của Djokovic

Australian Open chính là giải đấu mang đến nhiều kỉ niệm ngọt ngào nhất cho Djokovic với tổng cộng 4 chức vô địch. Phong độ và đẳng cấp hiện tại có thể cho phép Nole chinh phục giải Grand Slam đầu tiên trong năm nay một lần nữa.

Australian Open, giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2015 khởi tranh từ ngày 19/1 tới đây, hứa hẹn sẽ mang đến các màn so tài đỉnh cao với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu thế giới như Federer, Djokovic, Nadal, Sharapova, Serena... Từ ngày 13/1 đến 18/1, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn loạt bài trước thềm giải đấu vào 6h hằng ngày, mời các bạn chú ý đón xem!

Cái nóng khủng khiếp ở Melbourne, Australian sẽ là một thách thức không nhỏ với các tay vợt. Australian Open nói riêng chỉ là cuộc thi đấu tennis nhưng đó còn là nơi cho thấy sức chịu đựng của con người ta về tinh thần và thể chất. Về điều này, không có tay vợt nào tạo được sự cân bằng để bước vào cuộc chiến hơn Novak Djokovic.

Từng 4 lần lên ngôi vô địch (2008, 2011-2013), Djokovic thực sự bay bổng trên mặt sân cứng tại Australian Open. Từ cách tiếp cận trận đấu với thái độ đầy tự tin, có khả năng chuyển hóa từ phòng thủ sang tấn công và ngược lại, Djokovic hầu như không thể ngăn cản. Chỉ có một Stan Wawrinka xuất thần ở năm ngoái mới lật đổ được Nole. Nhưng điều đó không làm vơi đi khát vọng của “The Djoker.

Australian Open: Mảnh đất lành của Djokovic - 1

Djokovic là ứng viên vô địch số 1 tại Australian Open 2015

Về thành tích tại Australian Open, Djokovic chỉ thua Roy Emerson về số danh hiệu (6 lần vô địch), ngang bằng với Andre Agassi và Roger Federer. Năm nay, tay vợt số 1 thế giới sẽ có nhiều động lực hơn để nâng cao thành tích tại giải Grand Slam đầu tiên của năm, hướng đến kỷ lục của Emerson. Đơn giản, Australian Open luôn cho thấy hình ảnh một Djokovic đỉnh cao.

Khi mới 21 tuổi, Djokovic đã lần đầu tiên chinh phục danh hiệu Grand Slam và chính tại Australian Open 2008. Anh quật ngã Federer ở bán kết rồi sau đó đánh bại Tsonga ở trận đấu cuối cùng để bước lên bục vinh quang. Trước giải, tay vợt người Serbia chỉ được coi là ứng cử viên trong tương lai và chẳng mấy người dự đoán anh thành nhà vô địch.  

Sau thất bại ở tứ kết 2009 và 2010, Djokovic thay đổi chế độ ăn uống, phương pháp tập luyện, trong đó có việc chi rất nhiều tiền cho đội ngũ HLV thể lực. Xuất hiện ở Melbourne 2011, Djokovic là một con người mới hoàn toàn. Sức khỏe của anh được cải thiện mạnh mẽ và điều đó góp phần biến anh thành “quái vật” trên sân đấu.

Cái nắng nóng chẳng ăn nhằm gì với Djokovic và anh biến điểm yếu nhất của mình – thể chất, thành một trong những điểm mạnh nhất. Chức vô địch năm 2011 còn ấn tượng ở chỗ khi Djokovic chỉ thua 1 set duy nhất xuyên suốt giải (trước Dodig ở vòng 2) trước khi đánh bại Federer ở bán kết và Murray ở chung kết.

Năm 2012, Djokovic đã chơi thứ tennis đỉnh cao nhất tại riêng Australian Open. Bán kết và chung kết thực sự là hai trận đấu để đời của Nole. Anh kịch chiến với Murray sau 5 set và giành thắng lợi 3-2 nghẹt thở. Đấu với Nadal, Djokovic cũng trải qua những khoảnh khắc ly kỳ, và đầy vất vả để rồi được hưởng niềm vui tột độ (thắng 3-2).

Năm 2013, sự vắng mặt của Nadal tại giải đấu giúp Djokovic bớt được một đối thủ khó chịu nhất. Trên hành trình của mình, Nole cứ băng băng tiến bước và ngay cả trong trận chung kết, anh cũng vượt qua Murray khá nhanh, 3-1. Tới năm ngoái, Djokovic đã bị chặn đứng giai đoạn thống trị Australian bởi một Wawrinka xuất thần.

Australian Open: Mảnh đất lành của Djokovic - 2

Djokovic đang trên đỉnh cao sự nghiệp

Nhìn tổng thể, với những gì đạt được trong năm 2014, Djokovic vẫn chiếm ưu thế ở mùa giải 2015, và riêng tại Australian Open.

Trong hơn nửa tháng qua, Djokovic đã có những màn chạy đà. Anh lọt vào tới chung kết Mubadala World Championship sau khi dễ dàng đánh bại Wawrinka 6-1 và 6-2 ở bán kết, thế nhưng lại không thể đấu với Murray vì bị ốm. Djokovic đã bỏ lỡ cơ hội lần giành danh hiệu đầu tiên trong năm khá đáng tiếc.

Dự Doha vừa qua, Djokovic đã thua sốc “máy giao bóng” Ivo Karlovic ở tứ kết. Nhìn trên khía cạnh nào đó, thất bại này lại là tốt với tay vợt số 1 thế giới khi nó có thể giúp anh nhận ra nhiều thứ trước cuộc chiến quan trọng.  

Trong thể thao luôn tiềm ẩn sự bất ngờ nhưng với đẳng cấp của mình, Djokovic vẫn hứa hẹn là tay vợt có cơ hội chiến thắng cao nhất tại Australian Open 2015.

Video Djokovic và Nadal cống hiến cho người xem trận chung kết hay bậc nhất lịch sử các giải Grand Slam tại Australian Open 2012:

Mời các bạn đón xem bài tiếp theo về "Australian Open 2015: Nadal hồi sinh hay lụi tàn" vào 6h sáng mai, 18/1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Australian Open 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN