Ngày Của Mẹ: Mẹ ruột, mẹ chồng – Tặng gì cho vừa ý nghĩa, vừa tinh tế?
Cứ mỗi lần đến gần Ngày của Mẹ, tôi lại lặp lại câu hỏi quen thuộc: “Năm nay tặng gì cho mẹ?” Không phải vì không có quà để tặng, mà bởi tôi muốn món quà ấy phải thật sự phù hợp – không quá phô trương, nhưng đủ khiến mẹ mỉm cười.
Không chỉ là mẹ ruột – người đã sinh thành, nuôi dưỡng tôi – mà cả mẹ chồng, người luôn âm thầm quan tâm, dõi theo tôi từ những ngày đầu làm dâu, cũng xứng đáng nhận được sự trân quý và yêu thương vào dịp đặc biệt này.
Món quà cho mẹ trung niên – Đừng chọn vì “phải có”, hãy chọn vì mẹ xứng đáng
1. Quần áo
Những thiết kế đơn giản, form dáng suông nhẹ, chất liệu mềm mát, màu sắc trung tính hay màu mẹ yêu thích luôn là lựa chọn tinh tế. Nếu không chắc size, có thể chọn kiểu freesize hoặc – tuyệt nhất – đưa mẹ đến thử trực tiếp.
2. Giày dép
Giày đế thấp, mềm chân, vừa vặn là món quà lý tưởng để mẹ dễ dàng di chuyển mỗi ngày. Tránh giày cao quá 3 phân – vì không chỉ bất tiện mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đôi chân mẹ.
3. Túi xách
Một chiếc túi xách nhỏ, đơn sắc, quai chắc và dễ phối đồ luôn được mẹ yêu thích. Hãy chọn kiểu dáng thanh lịch, vừa tay và dễ sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
4. Trang sức nhỏ xinh
Chỉ một chiếc nhẫn nhỏ, dây chuyền thanh mảnh hay đôi bông tai tinh tế cũng đủ khiến mẹ rạng rỡ cả ngày. Đặc biệt, những món đồ có chất liệu bạc, vàng tây hay ngọc trai luôn mang đến cảm giác sang trọng mà vẫn không phô trương.
5. Một khoảnh khắc riêng tư
Đôi khi, điều mẹ cần không nằm trong hộp quà nào cả mà là một bữa cơm do chính bạn nấu, một buổi cà phê yên ả, một chuyến đi gần hay đơn giản chỉ là một cái ôm thật chặt. Tình cảm được thể hiện bằng thời gian đôi khi còn quý giá hơn mọi món quà.
Đầm trung niên – Một món quà vừa dễ tặng, vừa chạm đến trái tim
Gần đây, tôi có thói quen chọn đầm trung niên làm quà cho cả mẹ ruột lẫn mẹ chồng. Không phải vì lười nghĩ quà mà vì tôi nhận ra, đầm trung niên là món quà vừa đẹp, vừa dễ mặc, lại rất thực tế. Đặc biệt là những mẫu thiết kế riêng cho phụ nữ trung niên có chất vải mát, form suông nhẹ, vừa che khuyết điểm lại vừa giữ được nét thanh lịch, trang nhã.
Tuy nhiên, chọn đầm qua hình ảnh trên mạng cũng không dễ. Có lần, tôi chọn theo sở thích của mình, nhưng mẹ lại thấy không hợp. Thế là tôi quyết định thay đổi “đưa mẹ đến cửa hàng Thiều Hoa gần nhà”.
Tại đây, mẹ được tận tay chọn vải, thử đầm, cảm nhận chất liệu và nhận được tư vấn từ nhân viên tận tình. Mẹ chồng tôi thích tone màu trầm, còn mẹ ruột thì mê voan mỏng nhẹ và thật tuyệt khi cả hai đều tìm được chiếc đầm “ưng bụng” chỉ trong một buổi chiều.
Mua đầm + phụ kiện – gợi ý trọn bộ quà tặng
Hiện Thiều Hoa có hơn 30 cửa hàng trên toàn quốc, từ Sài Gòn, Hà Nội đến Đà Nẵng, nên việc đưa mẹ đến lựa chọn cùng không hề khó. Ngoài đầm trung niên, Thiều Hoa còn có đủ loại phụ kiện như túi xách, giày dép, khăn choàng cổ – giúp bạn dễ dàng tạo thành một combo quà tặng chỉn chu, tinh tế.
Và tin tôi đi “chọn cùng mẹ” luôn là trải nghiệm ấm áp, vui hơn gấp nhiều lần so với việc âm thầm chọn một mình.
Lời kết
Có thể mẹ sẽ vẫn nói câu quen thuộc: “Thôi con, mẹ không cần đâu.” Nhưng bạn đừng vì thế mà không chuẩn bị gì cả. Vì một món quà dù nhỏ nhưng cũng là lời cảm ơn cụ thể, là minh chứng rằng mẹ luôn ở trong tim bạn. Và nếu bạn vẫn chưa biết tặng gì... hãy thử chọn một chiếc đầm tại Thiều Hoa, tuy chỉ là một món quà đơn giản nhưng đong đầy yêu thương và cũng là cách tuyệt vời để nói với mẹ: "Con luôn trân trọng mẹ."
Nguồn: [Link nguồn]
-09/05/2025 09:47 AM (GMT+7)