Sáng tạo 'chết người' trong chuyện gối chăn

Muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, muốn đổi gió sau một thời gian yêu nhàm chán, nhiều cặp vợ chồng đã có những sáng tạo “như trong phim” để rồi gặp những tai nạn dở khóc dở cười.

Gãy "súng" vì bắt chước phim

Sau 12 năm cưới nhau, chuyện vợ chồng giữa anh Hùng và chị Nguyệt (Kim Liên, Hà Nội) đã có phần tẻ nhạt, gượng ép. Anh Hùng ngày càng tự ti về thời gian lâm trận của mình. Trong khi chị Nguyệt bước vào tuổi mặn mà, biết kết hợp ăn mặc, trang điểm nên trông càng duyên dáng, hừng hực sức sống. Bối rối, anh Hùng lên mạng tìm kiếm kinh nghiệm, tải được một số bộ phim sex có nhiều "chiêu" mới nhìn đã “choáng váng”.

Để lấy dũng khí “sáng tạo”, anh Hùng còn tìm được địa chỉ chuyên bán đồ kích dục trên mạng, gọi điện để họ giao cho một ít trợ lực. Uống 2 viên theo lời chỉ dẫn của người bán hàng, anh Hùng thấy mình như đang tuổi đôi mươi, sức chiến đấu dào dạt trong cơ thể. Chị Nguyệt được chồng “xi nhan” cả tuần trước, đã gửi con sang bên bà ngoại, sẵn sàng cho một cuộc yêu đương “long trời lở đất” như lời chồng quảng cáo. Chị mặc chiếc váy ngủ khêu gợi, trang điểm nhẹ, xịt chút nước hoa, chuẩn bị cả nến, rượu vang và ít đồ ăn. Khung cảnh lãng mạn, nóng bỏng như trong phim.

Muốn ghi điểm thêm với vợ, anh Hùng còn bế bổng vợ lên, ép vào tường, thực hiện một tư thế “như phim”. Nhưng trong quá trình “đánh đu”, anh Hùng kiệt sức, buông bịch vợ xuống. Lập tức, "súng" của anh kêu rắc, đau điếng, sưng phồng và tím bầm. Vợ anh chỉ kịp vơ vội ít quần áo đắp lên người rồi đưa chồng “nguyên trạng” vào bệnh viện. Khi chồng được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, chị Nguyệt mới nhận ra mình mặc quần ngủ của chồng còn áo cài khuy thấp, khuy cao. Rất may, anh Hùng được kịp thời cấp cứu nên các chức năng vẫn tạm thời hoạt động. Tuy nhiên, cả anh Hùng lẫn chị Nguyệt đều tắt hẳn giấc mơ sáng tạo trong chuyện “yêu”.

Sáng tạo 'chết người' trong chuyện gối chăn - 1
Nhập viện vì muốn sáng tạo chuyện phòng the

Chị Nguyệt vẫn còn may khi người khởi xướng là chồng nên anh Hùng ngậm ngùi “tự làm tự chịu”. Còn chị Minh (Bắc Ninh) vẫn sống trong sự đau khổ vì sự sáng tạo của mình. Với mong muốn đem lại bất ngờ cho chồng, vì sợ anh nhàm chám mà đi “đổi gió” chỗ khác, chị sáng tạo “vùng lên trên”, chơi trò “lái tàu hỏa”.

Thấy chồng thú vị, chị càng sung hơn. Tuy nhiên, vì "lái chệch đường ray" khiến “ống khói” của chồng gãy rụp, máu tuôn xối xả. Người chồng kêu la khiến cả bố mẹ chồng, em chồng đểu đổ xô vào “xem” rồi đưa chồng chị Minh đi cấp cứu. Theo lời các bác sĩ, chỉ sau một thời gian kiêng cữ, “cậu bé” của chồng chị vẫn “chạy” tốt. Tuy nhiên, chồng chị Minh không bao giờ dám thử với vợ nữa, chỉ vì “nhìn thấy em là anh thấy đau điếng”. Còn mẹ chồng chị Minh suốt ngày xỉa xói chị đủ điều làm chị không dám ngẩng mặt nhìn ai.

Theo GS Đỗ Trọng Hiếu (Trung tâm Nam khoa - Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng), các trường hợp gãy “súng” trong quá trình đang sung sướng khá nguy hiểm do máu dồn về nhiều, dễ dẫn đến tình trạng chảy máu ồ ạt, mất máu, nếu không được cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, những chỗ tổn thương đó cũng nhanh chóng bị phù nề, hoại tử. Vì thế, nếu đang yêu mà thấy súng kêu “rắc” và đau đớn thì nên đi cấp cứu ngay.

Nhập viện vì "em yêu vợ em quá!"

TS Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội - cho biết bệnh viện ông vừa tiếp nhận một ca thủng cùng đồ nghiêm trọng của một phụ nữ trẻ. Người chồng cao lớn bọc vợ trong chăn mang đến, rồi ngồi vò đầu bứt tóc khổ sở vì tội “em yêu vợ em quá”. Anh chồng (25 tuổi) cho biết, hai vợ chồng cưới nhau được 1 tháng, vừa kịp quyện hơi nhau, mê đắm trong tình yêu thì anh phải đi công tác xa nhà nửa năm. Suốt thời gian dài anh vật lộn với nỗi nhớ vợ. Vì thế, vừa về đến nhà, vợ chồng anh lập tức bùng nổ những tình cảm dồn nén. Đang cuộc vui thì bỗng vợ anh kêu lên, đẩy anh ra, nhưng do quá hưng phấn, anh vẫn làm tới. Đến lúc vợ anh thét lên, anh mới sợ hãi buông ra thì thấy máu chảy ồ ạt. Quá sợ hãi, anh chỉ kịp bọc vợ trong chăn rồi đưa đến bệnh viện.

Tiến sĩ Vệ cho biết người vợ bị rách âm đạo, thủng cùng đồ do người chồng vào quá mạnh và quá sâu. Các bác sĩ phải phẫu thuật và khâu lại, vết mổ sẽ lành trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, tinh thần của người vợ rất hoảng loạn do vừa đau đớn, vừa xấu hổ, nếu không được tư vấn tốt sẽ dẫn đến sợ gần gũi với chồng và sinh ra lãnh cảm.

Bà Nguyễn Thị Hoài Đức - Giám đốc Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình - cũng cho biết những trường hợp thủng cùng đồ, rách âm đạo hầu hết đều do yêu quá thô bạo, quá bất ngờ. Những cô gái còn trẻ, cơ thể chưa phát triển hết, còn non nớt chuyện giường chiếu dễ gặp phải tai nạn này. Ngoài ra, những phụ nữ trung niên khô hạn do thiếu hụt estrogen mà người chồng không tinh tế, không dạo đầu bài bản thì cũng rất dễ bị đau đớn, rách, chảy máu. “Những người chồng quá to con mà vợ lại bé nhỏ cũng không nên quá thô bạo, vội vàng. Cần bình tĩnh “vào bài” chu đáo thì khắc cơ thể người nữ sẽ mềm mại đủ để đáp ứng bất cứ loại “vũ khí” nào” - bà Đức cho biết.

Theo TS Vệ, tai nạn giường chiếu cũng muôn hình muôn vẻ. Có đôi thử yêu kiểu “ướt át” trong nhà tắm nên vợ bị ngã đập mặt vào bồn cầu. Lại có chuyện cháy nhà, cháy thảm chỉ vì thắp nến khắp nhà để tăng phần lãng mạn… Ngoài ra, các trường hợp dùng “tư thế lạ” dẫn đến trẹo xương sống, trẹo cổ, chuột rút co cứng, gây đau đớn cũng không phải là hiếm gặp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dòng Đời
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN