Nuốt đoạn dây điện vào bụng sau 2 năm mới nhớ

Do bị đau bụng dữ dội nên đi thăm khám mới sực nhớ, cách đây 2 năm, trong một lần thách đố, Nam đã nuốt luôn sợi dây điện dài 40cm vào bụng.

Sáng ngày 9/4, bác sỹ Lê Huy Công - Khoa Thăm dò chức năng, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết Êkip bác sỹ của khoa này đã gắp thành công sợi dây điện dài gần 40cm trong bụng một nam bệnh nhân.  

Nam bệnh nhân là Đ.V.Ph. (35 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An) trước đó nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, cơ thể khó chịu bất thường.

Sau khi nhập viện, thăm khám, chụp X-Quang, nội soi, các bác sỹ phát hiện một dị vật dài mắc kẹt tại môn vị tới hành tá tràng của bệnh nhân. Các bác sỹ phải gắp nội soi dị vật cho bệnh nhân.

Khoảng 20 phút sau, dị vật được đưa ra khỏi cơ thể bệnh nhân và được xác định là một đoạn dây điện lõi đồng bọc nhựa dài gần 40cm.   

Bác sỹ Công nhận định: Mặc dầu đoạn dây điện dài nhưng không bị thắt nút và lõi đồng  đầu không bị lòi ra ngoài. Chính điều này đã gây loét, nhiễm trùng dẫn đến nguy hiểm cho bệnh nhân.  

Theo lời bệnh nhân kể lại thì cách đây 2 năm, anh Ph. có nhận lời thách đố từ bạn bè và nuốt sợi dây điện trên. Sự việc sau đó bị lãng quên cho tới thời gần đây anh cảm thấy trong người khó chịu, nôn mửa, đau bụng. Sau khi đi thăm khám thì mới nhớ lại cuộc thách đấu trước đó.

Đến ngày 9/4, bệnh nhân đã ổn định và xuất viện về nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN