Những đứa con lần lượt chết?

Căn bệnh di truyền quái ác đã cướp đi người chồng từ 10 năm trước, và giờ đây, người phụ nữ bất hạnh ở Hà Tĩnh còn phải đối mặt với nỗi đau tột cùng khi "thần chết" lần lượt gọi tên những đứa con bệnh tật bất cứ lúc nào.

Chúng tôi tìm đến hoàn cảnh của bà Lê Thị Tuyết (64 tuổi, ở xóm Liên Tiến xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) khi trời gần đứng bóng. Lúc này, người phụ nữ khắc khổ vẫn đang ngồi bên đống lạc mồ hôi nhễ nhãi mà quên cả cơm nước.

Những đứa con lần lượt chết? - 1

Bà Tuyết với nỗi đau tột cùng khi căn bệnh quái ác đã cướp đi người chồng và hàng ngày đang đe doạ đến đàn con bệnh tật

Bỏ dở công việc, bà Tuyết ngậm ngùi kể, sau khi có được 8 người con thì chồng bắt đầu đổ bệnh nang thận, dù đã chạy chữa nhiều nhưng rồi cũng không thể chống lại định mệnh. Năm 1993 thì chồng mất.

Cũng từ đó, một mình bà vất vả, cực nhọc lo cho đàn con ăn, học, xây dựng gia đình.

Nhưng bất hạnh lại ập đến khi những đứa con của bà cứ đau yếu rồi bà như chết lặng khi biết 8 đứa con thì đến 5 đứa bị bệnh di truyền từ cha.

"Đau đớn lắm chú ơi, con người ta thì khoẻ mạnh, còn con mình thì đau yếu triền miên, nhà lại nghèo không có tiền mà chạy chữa. Tội nghiệp cho vợ, con của chúng lắm." Bà Tuyết thở dài rồi rơi nước mắt.

Nỗi đau mất chồng chưa nguôi thì những đứa con bệnh tật đang hàng ngày có thể rời bỏ mẹ bất cứ lúc nào. Một năm trước, anh con trai đầu tên Lê Doãn Thắng (SN 1971) mất do bệnh tình quá nặng để lại người vợ trẻ với 4 đứa con côi cút. Gánh nặng gia đình đã dồn lên đôi vai gầy của người vợ đi phụ hồ nuôi đàn con thơ.

Hiện tại, trong 4 anh em ốm bệnh đang sống thì hoàn cảnh của anh Lê Hữu Thuyết (SN 1976) là đáng thương nhất. Anh Thuyết đã có 3 con, đứa đầu tên Lê Doãn Thành (7 tuổi, học lớp 2) bị bệnh u máu từ khi mới 1 tuổi. Vợ anh là chị Phan Thị Đào bị bướu cổ từ lâu.

Những đứa con lần lượt chết? - 2

Hai đứa trẻ ngây thơ bên người cha bệnh tật là Lê Hữu Thuyết phải chạy thận từ 2 năm nay

Bản thân anh Thuyết bị bệnh nang thận rất nặng phải chạy thận từ 2 năm nay. Nằm trên giường, bên 2 đứa con dại thấy khách lạ, cứ sợ hãi quanh quẩn bên bố, anh Thuyết khuôn mặt xanh xao thở dài ngao ngán:

"Buồn bực lắm anh ạ, làm người đàn ông mà không gánh vác được trọng trách nuôi vợ con, giờ lại trở thành gánh nặng, khiến vợ con phải khổ sở. Nhiều lúc em nghĩ quẩn chỉ muốn chết đi cho khoẻ..."

Hai người em còn lại của anh Thuyết cũng đang bị bệnh rất nặng, phải chạy thận hàng tuần là anh Lê Xuân Lưu (SN 1977) và anh Lê Xuân Ý (SN 1979). Cả 2 người này cũng đã có vợ con, và giờ đây gánh nặng gia đình đang đổ lên vai của những người vợ gầy gò, yếu ớt nuôi sống chồng con bằng việc phụ hồ, làm thuê, làm mướn.

Trong số 8 người con của bà Tuyết thì hiện còn 3 người chưa lấy vợ là Lê Xuân Sáng (SN 1983), Lê Xuân Trung (SN 1986), Lê Xuân Hiếu (SN 1989) đang sống cùng với mẹ. Anh Sáng cũng đã xuất hiện bệnh, dù chưa phải chạy thận nhưng sức khoẻ cũng đã không được bình thường. Hai người em út còn lại sợ biết bệnh sẽ lo lắng nên không dám đi khám.

Khi chúng tôi có mặt thì Sáng, Trung, Hiếu vẫn đang đi phụ hồ chưa về. Bà Tuyết nghẹn ngào than thở, tội nghiệp chúng nó, dù có bệnh nhưng cũng phải gắng gượng đi làm để kiếm sống. Chúng không muốn phải nhìn mẹ một mình vất vả thêm.

"Chồng mất sớm, thân tôi đã phải khổ sở nuôi con. Giờ lại phải đau đớn nhìn chúng ôm bệnh tật không tiền thuốc thang, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Đau đớn lắm chú ơi. Nhiều khi tôi gắng nuốt nỗi đau để sống mà không dám nghĩ gì nữa. Bởi cứ nghĩ là nước mắt lại trào ra..." Bà Tuyết nước mắt ngắn dài nói trong nghẹn ngào.

Trưởng thôn Liên Tiến, bà Lê Thị Vinh cho biết, hoàn cảnh của gia đình bà Tuyết rất đáng thương. Chồng bà mất sớm, 8 người con thì có 5 người bị bệnh di truyền. Anh con đầu đã chết vì bệnh vào năm ngoái. Họ đều là những hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn. Mong sao các nhà hảo tâm giúp đỡ, sẽ chia để vơi bớt đi phần nào nỗi đau, số phận nghiệt ngã của họ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cô Tuyết xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp Cô Lê Thị Tuyết (64 tuổi, ở xóm Liên Tiến xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Văn - Duy Tuấn (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN