Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông”

Sự kiện: Sao Việt

Trở lại Hàn Quốc vào đúng những ngày mùa Đông lạnh giá nhất, tới âm 16, 17 độ C, Trà Ngọc Hằng vẫn quyết tâm chấp nhận giá rét để quay MV “Hoa tuyết sau mùa đông” (sáng tác Nguyễn Hồng Thuận) với một câu chuyện tình đẹp, lãng mạn và cũng đau đớn rơi nước mắt trên đảo Nami.

Nami là đảo nổi tiếng có mùa đông và tuyết trắng đẹp nhất Hàn Quốc và từng là phim trường cho bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Bản tình ca mùa đông” lãng mạn, bi thương đã chiếm trọn bao trái tim khán giả khắp Á châu. 

Đảo Nami mà bây giờ người ta gọi thân thương là đảo “Chuyện tình mùa Đông” cách khá xa Seoul, nhưng khi đến mùa Đông, nam thanh nữ tú Hàn Quốc lại đổ về đây để ngắm tuyết rơi và hưởng những giây phút lãng mạn ở nơi phong cảnh tràn trề tình yêu thương, tuyết trắng xoá dưới chân trong khung cảnh yên bình, hoang dã.

2h sáng, Trà Ngọc Hằng và đoàn phim đã phải bắt đầu lên đường tới đảo “Chuyện tình mùa đông” để đón những ánh nắng sớm mai ngọt ngào nhất nơi này.

Trời lạnh âm 16,17 độ C, Trà Ngọc Hằng lại lớn lên ở miền nắng nóng nên cô không quen được với thời tiết quá lạnh như vậy khiến cho câu chuyện quay phim trở nên chật vật vất vả khi toàn bộ chân tay của Trà Ngọc Hằng dường như bị đóng đá vì dầm tuyết, khiến cô không cử động được, đã có lúc đoàn phim tưởng như phải dừng lại vì Trà Ngọc Hằng kiệt sức trong giá lạnh, không thể tiếp tục diễn. 

Thế nhưng, chính người nam diễn viên đóng chung Clip với Hằng, Jee Yoon Jea, đã là một động lực để Trà Ngọc Hằng cố gắng thực hiện những cảnh quay trong băng giá. Dưới chân cô, tuyết làm cho đôi bốt da cứng ngắc lại vì đông đá, hai bàn chân cô dại đi không thể di chuyển được, nhưng bước vào cảnh diễn, ánh mắt êm dịu của Yoon Jea đã làm cô quên hết mọi buốt giá và trở thành “người yêu” của Yoon Jea rất tự nhiên và lãng mạn. 

Nếu như trong MV đầu tiên quay tại Hàn Quốc “Nếu như ngày xưa”, Trà Ngọc Hằng và nam diễn viên Jee Yoon Jea đã là một đôi tình nhân yêu nhau nhưng phải rời xa, thì câu chuyện của MV “Hoa tuyết sau mùa đông” sẽ kể tiếp lý do của nỗi đau chia xa đó, chàng trai dù yêu cô gái vô tận nhưng vẫn không thể tiếp tục yêu cô. 

Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 1

Trà Ngọc Hằng và Jee Yoon Jea tiếp tục hợp tác trong MV mới 

Jee Yoon Jea không phải diễn viên quá nổi tiếng, nhưng Trà Ngọc Hằng nhận thấy anh là diễn viên giỏi và đã tạo cho cô rất nhiều cảm hứng khi làm việc chung. Trước khi có lịch quay nửa tháng, Jee Yoon Jea đã thực hiện một chế độ ăn uống vô cùng khắt khe, thậm chí thường xuyên nhịn ăn, hạn chế việc ngủ, để có một vóc dáng và gương mặt phù hợp với tạo hình nhân vật trong MV này.

Trà Ngọc Hằng thực sự cảm động trước sự hy sinh của người bạn diễn này, cô cũng quyết tâm hơn chống chọi lại với giá rét để có thể giữ được cảm xúc tốt nhất khi vào những cảnh lãng mạn, diễn tả những tình cảm êm dịu và hạnh phúc nhưng cũng đầy khổ đau khi gặp lại người yêu….

Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 2

Jee Yoon Jea thường xuyên nhịn ăn, hạn chế ngủ để có vóc dáng và gương mặt phù hợp với tạo hình nhân vật

Nhìn lại ngày quay ở đảo “Chuyện tình mùa đông”, Trà Ngọc Hằng vẫn còn ám ảnh về cái lạnh, nó đã khiến da cô bị bỏng tuyết, phải vào viện điều trị. Trà Ngọc Hằng mỉm cười nói: “Sợ vậy thôi, nhưng cứ nghĩ đến Yoon Jea khi đó là tim tôi dường như ấm lại”.

Sự nhập tâm của bạn diễn đã làm Trà Ngọc Hằng đôi khi tưởng rằng hình như hai người là người yêu thật của nhau. Trà Ngọc Hằng thú vị nói thêm: “Khi xem phim Hàn Quốc, tôi cứ thấy người ta đóng yêu nhau giỏi thế, như là yêu thật ngoài đời ấy, khi đóng với Yoon Jea, tôi đã được anh cho tôi cảm giác diễn thật sự như thế nào, tôi đã học hỏi được ở anh ấy quá nhiều cho công việc của mình…”.

Để thực hiện MV này, Trà Ngọc Hằng cùng đoàn phim đã rong ruổi đến những miền rất xa của Hàn Quốc để quay, đây là chuyến đi đáng nhớ của cô với những ngày làm việc liên tục đến 4-5 h sáng. 

Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 3 Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 4 Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 5

Cả hai đã có những cảnh quay rất lãng mạn

Với MV “Hoa tuyết sau mùa đông” được quay tại Hàn Quốc này, Trà Ngọc Hằng muốn khẳng định lại một lần nữa hình ảnh cô sẽ theo đuổi trong âm nhạc thời gian tới đây chính là hình ảnh lãng mạn, dịu dàng. Ngay cả MV trước đó quay tại Việt Nam với bàn tay của đạo diễn Cường Ngô “Đi ngược chiều thương” cô cũng đi theo hướng hình ảnh lãng mạn này.

Trà Ngọc Hằng nói, cô còn trẻ, trong trái tim còn đang mong chờ một “chàng hoàng tử” và một tình yêu đích thực, bởi vậy, những khát khao về tình yêu đó cô đều gửi gắm trong MV của mình. Cô luôn mơ mình có một tình yêu say đắm như… phim Hàn. 

Ekip quay phim lần này vẫn là cty Turn2city đã từng quay MV “Nếu như ngày xưa” cho Trà Ngọc Hằng. Đạo diễn Kwang Hyun Park chia sẻ: Mùa Đông ở Hàn Quốc rất lạnh, nghệ sĩ Hàn Quốc rất ít quay ngoại cảnh vào mùa Đông, họ cũng cảm phục sự chịu đựng của Trà Ngọc Hằng khi chịu được cái rét buốt như vậy vì cô thường xuyên phải mặc áo mỏng để quay trong khi tất cả những người khác phải mặc áo rất dày…

Mời độc giả cùng xem MV “Hoa tuyết sau mùa đông” của Trà Ngọc Hằng:

Thêm một số hình ảnh được trích từ MV:

Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 6

Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 7 Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 8

Cái lạnh xứ Hàn khiến nữ ca sỹ họ Trà phải nhập viện

Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 9

Trong quá trình quay MV, cô liên tục phải làm mọi cách để sưởi ấm mình

Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 10 Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 11 Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 12

Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 13

Người đẹp phải cố gắng rất nhiều để hoàn thành những cảnh quay

Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 14 Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 15

Trà Ngọc Hằng và “Chuyện tình mùa đông” - 16

Xem lại những cảnh đã thực hiện

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Lan
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN