Thí sinh "xấu tính" Vua đầu bếp: Tôi mơ bị khán giả chửi

Khánh Phương của Vua đầu bếp chia sẻ: "Có đêm tôi còn nằm mơ người ta chửi mình quá khiến tôi phải khóc".

Sau 6 tập Vua đầu bếp lên sóng, Khánh Phương là thí sinh nổi bật nhất của Top 10 mùa giải năm nay. Cô được nhiều khán giả gọi là "bình luận viên" của chương trình vì luôn thẳng thắn đánh giá các thí sinh khác khiến một số người chơi cùng Khánh Phương phải tức giận.

Chính những "chiêu trò" của Khánh Phương đã khiến cô bị cư dân mạng đánh giá cô là thí sinh "xấu tính" nhất chương trình Vua đầu bếp.

Khánh Phương đã lên tiếng về việc bị gọi là thí sinh "xấu tính" cũng như suy nghĩ khi giữ đặc quyền được chọn đề bài cho các đối thủ ở thử thách kỹ năng trong tập 6.

Video Khánh Phương chọn đề bài cho đối thủ trong thử thách kỹ năng.

Đóng vai ác trong tập 6, Khánh Phương không sợ phải trở mặt với các thí sinh khác cùng thi Vua đầu bếp sao? 

Thật sự lúc đầu tôi cũng đắn đo lắm, vì trước khi bước vào vòng “Thử thách kĩ năng”, mọi người "nhắn nhủ" rất nhiều điều, nhưng rốt cuộc tôi lại quyết định hành động như vậy. Đây là cuộc thi và tên gọi của phần thi này là thử thách kĩ năng, do đó tôi muốn mọi người được thử thách.

Sau khi quyết định xong, tôi cũng có chút ái ngại khi bước ra và đối diện với các thí sinh. Tôi sợ bị hiểu sai ý và không ai chơi với tôi nữa, nhưng rất may, mọi người đều hiểu và thông cảm.

Minh Nhật tỏ ra rất tức giận khi bị bạn thân trong chương trình giao đề bài khó. Sau buổi ghi hình đó, hai bạn có khó khăn khi chạm mặt nhau?

Thật ra hai chị em chơi rất thân với nhau ở nhà chung. Khi quyết định ai nấu món gì, tôi đều suy nghĩ rất kĩ để xem việc giao đề bài họ có thể hoàn thành được không. Nếu tôi giao cho mọi người một đề bài quá dễ thì đâu còn gọi là thử thách.

Như khán giả cũng thấy, Minh Nhật đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình và điều đó đã chứng minh chị ấy thật sự có khả năng. Sau thử thách này, 2 chị em lại càng thân thiết hơn.

Thí sinh "xấu tính" Vua đầu bếp: Tôi mơ bị khán giả chửi - 1

Minh Nhật và Khánh Phương thân thiết ngay cả sau thử thách kỹ năng.

Vì sao Khánh Phương luôn tình nguyện trở thành "bình luận viên" của chương trình trong khi các thí sinh khác luôn trả lời phỏng vấn một cách khéo léo để tránh đụng chạm đến các đối thủ khác?

Vì bản tính tôi vốn vậy rồi. Tôi thẳng thắn bày tỏ quan điểm và không ngại bị "ghét", miễn sao những điều tôi làm không sai là được. Có chăng là người Việt mình chưa quen nghe nói thẳng như vậy mà thôi.

Thanh Dương có bảo tôi là, em không biết nói dối, em mà nói dối hay nói khéo thì trông ngượng lắm mà biết đâu khéo quá cũng chưa chắc đã hay.

Trên mạng có rất nhiều ý kiến chỉ trích Khánh Phương, đặc biệt sau tập 5-6 lên sóng. Hai tuần qua, cuộc sống của bạn có thay đổi gì không?

Cuộc sống của tôi thay đổi nhiều lắm, tôi có nhiều người biết đến, người quen, bạn bè thường xuyên nhắn tin cổ vũ và động viên tôi. Mỗi ngày có rất nhiều người lạ kết bạn với tôi trên trang Facebook cá nhân. Có người bày tỏ tình cảm yêu mến khiến tôi cảm thấy rất vui và xúc động, nhưng cũng không ít người "ném đá" và thậm chí có fan của anh Thanh Dương còn "doạ nạt", trách móc tôi thậm tệ.

Có đêm tôi còn nằm mơ người ta chửi quá khiến tôi phải khóc. Tuy nhiên, được lời động viên từ các thí sinh khác, tôi cảm thấy vững vàng hơn và không còn buồn phiền nhiều nữa.

Nếu được quay ngược thời gian và bắt đầu ghi hình lại Vua đầu bếp, Khánh Phương có thể hiện cá tính như vậy hay sẽ giấu mình để hình ảnh trên truyền hình lung linh hơn?

Dù có quay lại bao nhiêu lần đi nữa thì tôi sẽ vẫn thể hiện như vậy. Vì ngay từ khi còn ngồi xem MasterChef Vietnam mùa 1, tôi thấy cuộc thi vẫn kém phần kịch tính và thầm nghĩ nếu năm tới đi thi, tôi quyết thủ “vai ác”, để chương trình sẽ có "hơi thở" Mỹ một chút, để cuốn hút người xem hơn.

Hơn nữa, tôi không làm gì sai, không chơi xấu các thí sinh khác, mà chỉ là cạnh tranh, sự cạnh tranh lành mạnh và có chiến thuật thôi. Nếu chỉ vì để hình ảnh mình lung linh hơn mà phải thể hiện khác với con người thật thì tôi thấy mình chả khác nào đang mặc một bộ quần áo "mượn". 

Thí sinh "xấu tính" Vua đầu bếp: Tôi mơ bị khán giả chửi - 2

Khánh Phương bị gọi là bình luận viên của Vua đầu bếp.

Có điều gì mà Khánh Phương cảm thấy tiếc nuối sau Vua đầu bếp không?

Điều tiếc nuối nhất đó là đôi lúc tôi quá tự tin mà không hề hay biết rằng, khi mình tưởng mình mạnh nhất thì lại là lúc mình yếu nhất. Đây cũng là bài học lớn nhất mà tôi nhận được trong cuộc thi đến thời điểm này.

Niềm đam mê nấu ăn của Khánh Phương có từ khi nào và bạn nuôi dưỡng nó lớn lên ra sao?

Niềm đam mê đấy mới có cách đây 3 năm thôi. Ban đầu chỉ là nấu ăn để giảm stress, áp lực học tập, rồi sau đấy tôi thấy nấu được món ăn ngon nó có sức mạnh gắn kết mọi người lại gần nhau hơn nên tôi thích nấu ăn hơn. Niềm vui nhìn mọi người ăn được món ăn ngon do tôi nấu thôi thúc tôi nấu thật nhiều hơn nữa.

Thí sinh mà Khánh Phương ấn tượng nhất khi bước vào Top 10?

Thí sinh mà tôi ấn tượng nhất là chị Thu Thuỷ. Chị Thuỷ là "thần tượng" của tôi, một người phụ nữ đảm đang, tháo vát và rất tài giỏi. Mặc dù là chủ một công ty xây dựng lớn nhưng chị rất điềm đạm và gần gũi với mọi người.

Chị Thuỷ cũng coi tôi và Minh Nhật như 2 đứa em gái nhỏ, chị hay chỉ bảo, chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống cho cả 2 đứa. Ngoài ra thì thần thái, tác phong của chị Thuỷ khi đứng bếp rất "oai", rất ra dáng, điều đó làm tôi rất ấn tượng và nể chị.

Thí sinh "xấu tính" Vua đầu bếp: Tôi mơ bị khán giả chửi - 3

Khánh Phương bị gửi nhiều tin nhắn đe dọa vì quá thân thiết với Thanh Dương trong chương trình.

Bạn nghĩ sao về phái nam trong Vua đầu bếp?

Việc đàn ông vào bếp là một việc đáng hoan nghênh, nhất là với đàn ông Việt Nam, nó thể hiện trách nghiệm và sự sẻ chia với phụ nữ. Phái nam trong Vua đầu bếp, ai cũng bay bổng, chăm chút cho món ăn của họ rất tỉ mỉ.

Mỗi món ăn họ nấu đều gắn liền với một nửa yêu thương hay những câu chuyện xúc động của họ khiến tôi rất xúc động và cảm kích trước tình yêu nấu nướng của phái mạnh trong Vua đầu bếp.

Khánh Phương và Thanh Dương khá thân thiết trong cuộc thi, thậm chí sau khi khiến anh chàng điển trai rơi vào thế khó bạn còn đau lòng và ra sức giúp đỡ để anh ấy vượt qua thử thách. Có khoảnh khắc nào Khánh Phương lay động trước người đàn ông giỏi nấu ăn Thanh Dương?

Thành thật mà nói tôi rất dễ xiêu lòng trước trai đẹp, đã vậy còn nấu ăn ngon nữa (Cười). Bình thường chỉ cần ngắm nhìn người đàn ông nào lọ mọ dưới bếp, tay dao tay thớt làm món này món kia là tôi chỉ muốn khoảnh khắc đấy nó cứ lắng đọng lại mãi.

Rồi khi nhìn Thanh Dương cẩn thận, chăm chút cho món ăn của anh ý thì đã gây ấn tượng với tôi. Nó không đơn thuần là nấu một món ăn nữa mà đó là thể hiện tình yêu thương, chăm chút của người nấu dành cho người ăn, khoảnh khắc đó thật ấm áp mà dung dị.

Cảm ơn Khánh Phương về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
MasterChef Việt Nam: Vua đầu bếp cừ khôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN