Shia LaBeouf: Làm trai hư cũng có cái thú

Bị nghiện từ năm 10 tuổi, quá khứ đầy bất hạnh nhưng đó không phải là trở lực khiến Shia thôi phấn đấu. Shia LaBeouf đã quyết tâm xăm lên tay mình con số 1986-2004 để nhắc mình không quên những năm tháng tuổi thơ và cột mốc giúp anh bước vào thế giới của người nổi tiếng. Shia thực chất là người sống rất nội tâm.

Gửi băng sex để được nhận vai, dám trưng hình ảnh “của quý” và xác nhận sẽ diễn cảnh “yêu” thật trong phim chứ không cần người đóng thế, Shia là một trong những chàng trai hư dám sống hết mình vì nghệ thuật, vì điều mà mình muốn thể nghiệm bản thân ở một góc độ khác trần trụi và bản năng hơn.

Khi casting vai Jerome “nhếch nhác” trong bộ phim Nymphomaniac (Người đàn bà cuồng dâm), tài tử Shia LaBeouf bất ngờ nhận được yêu cầu vô cùng kỳ lạ từ đạo diễn người Đan Mạch - Lars von Trier và các đồng sự của ông rằng, họ muốn mục sở thị “của quý” của anh trước khi quyết định có nên trao vai diễn này cho Shia không. Hai giây là quá nhiều để cho não bộ xử lý tình huống, Shia cởi phăng chiếc quần xuống... Và phần thắng thuộc về anh.

Nếu với nhiều ngôi sao, khi bước trên con đường gập ghềnh, nhiều ụ dốc, họ sẽ thối chí hoặc quay đầu lại tìm lối khác nhưng Shia thì khác, anh kiên định lăn, lê, bò trườn... đủ mọi tư thế để lên được con dốc ấy dù phải đánh đổi, mướt mồ hôi và đổ máu. Và nếu ai hỏi vì sao phải thế, câu trả lời duy nhất chính là: Vì đó là Shia.

Shia LaBeouf: Làm trai hư cũng có cái thú - 1

Từ con nghiện... đến “gà đẻ trứng vàng”

Lấy đà từ cái nôi Disney nhưng không phải ai cũng thăng tiến như diều gặp gió kiểu Shia. Thật khó tưởng tượng là chỉ trong một thời gian ngắn, việc góp mặt trong một loạt những phim “bom tấn” như Transformers, Indiana Jones, Eagle Eye... đã giúp anh nhanh chóng bước lên hàng ngũ những ngôi sao hạng A của Hollywood và được kỳ vọng sẽ thay thế nam diễn viên gạo cội Harrison Ford để trở thành một “Indiana Jones mới”. “Sex không có gì xấu cả, sex sẽ đẹp nếu biết thực hiện nó sao cho đúng đắn. Tôi sẽ không đóng cảnh nóng nếu không có lý do. Tình dục và tình yêu khác nhau và có khoảng cách, tách biệt giữa chúng, đó chính là nội dung của bộ phim”. Shia LaBeouf chia sẻ khi nói về bộ phim đang gây tranh cãi Nymphomaniac. Anh cũng hy vọng nó sẽ giúp anh rũ bỏ được hình ảnh hầm hố từ những bộ phim bom tấn trước đó từng tham gia.

Năm 2010, theo tính toán của Forbes, nếu các hãng phim đầu tư cho Shia LaBeouf 1USD (khoảng 20.000 đồng), thì nam diễn viên này sẽ sinh lợi gấp 81 lần tương đương với lợi nhuận. Các bộ phim mà Shia LaBeouf tham gia như Transformers: Revenge of the Fallen và Indiana Jones đều lọt vào top 10 phim có doanh thu cao nhất. Với họ, Shia thật sự là một con gà đẻ trứng vàng.

28 tuổi, chàng diễn viên có gương mặt “bơ sữa” Shia LaBeouf đã hơn khối người với vốn lận lưng là những vai diễn đình đám. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà anh được xem như một trong những cái tên hiếm hoi xứng đáng kế thừa ngôi sao Tom Hank ở kinh đô Hollywood.

Chịu khó ngồi xem phim Shia LaBeouf đóng, bạn sẽ ngạc nhiên làm sao khi gương mặt còn mang nhiều nét trẻ con ấy lại trở nên già dặn, sành sõi diễn xuất. Nhưng, hãy lùi lại thuở ấu thơ của Shia để hiểu hơn vì sao anh ấy dễ dàng nhập vai đến vậy. Sinh năm 1986 tại thành phố Los Angeles (Mỹ), Shia đã phải trải qua những năm tháng tuổi thơ khắc nhiệt. Anh lớn lên trong một khu lao động nghèo và cha anh Jeffrey ,vốn là một cựu binh trong chiến tranh Việt Nam, sau khi trở về từ chiến trường, ông làm tất cả các ngành nghề để kiếm sống và phục vụ những cơn nghiện của mình.

Shia LaBeouf: Làm trai hư cũng có cái thú - 2

Thật đáng thương khi biết rằng, ngày bé Shia từng “được” cha cho dùng thử ma túy và nhanh chóng rơi vào cơn nghiện khi mới chỉ 10 tuổi. Thương con và muốn tránh cho tương lai của cậu con trai rơi vào ngõ cụt cũng như giúp con đấu tranh với những cơn nghiện hành hạ thể xác, mẹ Shia quyết định ly dị chồng rồi đưa con đến sống ở Echo Park. Tại đây, mẹ anh đánh những chuyến hàng buôn bán các loại vải vóc và trang sức đường phố để nuôi con. Vì không có hộ khẩu nên Shia được cho học trong lớp dành cho trẻ gốc Phi. Nhưng, bất hạnh chồng chất bất hạnh, cậu bị bạn bè cùng lớp khinh thường và xa lánh vì dòng máu Do Thái, Shia tìm kiếm niềm vui trong câu lạc bộ kịch của trường. Cậu tỏ ra rất có năng khiếu với ca hát và diễn kịch.

Lùi về một chút nữa, bạn sẽ hiểu vì sao cậu bé ấy có tố chất nghệ thuật. Là bởi mẹ cậu vốn là một vũ công ba-lê còn ông ngoại là diễn viên kịch. Song, nếu như không có những khoảnh khắc tình cờ và nói như thiên hạ là “gặp thời” thì chắc sẽ không có một Shia của hiện tại. Một lần tình cờ thấy bạn mình diễn xuất trong Dr. Quinn, cậu chủ động liên lạc với nhà sản xuất, người tuyển chọn diễn viên để tìm cơ hội giới thiệu mình. Và dường như vận may cũng không nỡ chối từ cố gắng của Shia, ngay trong bộ phim truyền hình đầu tay Even Stevensg (60 tập), vai diễn Louis Stevens đã mang về cho cậu giải Daytime Emmy Awards (vốn được xem là Oscar của truyền hình Mỹ) cho Diễn viên xuất sắc nhất năm 2003. Từ đây, con đường đến với nghệ thuật đã trải rộng thênh thang và chỉ chờ cậu bùng nổ. Năm ấy Shia mới chỉ bước vào tuổi 13.

Giải thưởng đầu tiên ấy không chỉ ghi nhận khả năng và sự cố gắng của Shia, nó còn trở thành nấc thang vững chắc giúp gương mặt mới mẻ này tấn công màn ảnh rộng với một loạt phim bom tấn sau đó. Và khi những thành công trong sự nghiệp diễn xuất mang về cho anh doanh thu nhiều người mơ ước. Shia dù rất giận cha trong quá khứ nhưng rồi anh đã quay về hòa giải với cha đồng thời giúp ông có một nơi trú ẩn trong những năm tháng tuổi già.

Giờ đây, anh đã có thể cười vang tự hào: “Thật tuyệt vời! Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, từng không một xu dính túi nhưng giờ đây tôi có thể giao dịch tới 300.000USD (gần 6,4 tỉ đồng) chỉ trong một buổi sáng. Mẹ tôi là người vui nhất!”.

Shia LaBeouf: Làm trai hư cũng có cái thú - 3

Cứ diễn là... thắng lớn

Năm 2007 được xem là năm bản lề mang đến những thành công và giúp cái tên khó nhớ Shia LaBeouf được lưu vào trí nhớ của các đạo diễn và nhà sản xuất danh tiếng. Nếu trong Disturbia (Tội ác sau ô cửa sổ), Shia thành công với diễn biến tâm lý phức tạp của Kyle khi phát hiện tội ác của gã hàng xóm qua ống nhòm thì vai Sam trong Transformers lại tạo được ấn tượng hoàn toàn mới trong lòng khán giả. Bên cạnh phần kỹ xảo điêu luyện của nhà làm phim, sự diễn xuất nhập vai của Shia đã tạo được những nút thắt mở và cao trào cho phim.

Với thành quả từ Transformers, Shia lọt vào mắt xanh Steven Spielberg. Ông đã mời anh đến văn phòng và ngỏ lời mời cùng tham gia dự án phim Indiana Jones phần 4 tiếp theo series Indiana Jones rất nổi tiếng từ thập niên 80, thế kỷ trước.

Chính vị đạo diễn khó tính này đã hết lời khen ngợi anh trên mặt báo: “Shia là anh chàng bình dị giống như bất kỳ ai. Anh là con trai ngoan của mẹ, một người đàn ông trong mắt cha, bạn tốt của trẻ con và là hoàng tử trong giấc mơ của mọi cô gái. Chúng tôi chọn Shia vào những bộ phim bom tấn vì cần một gương mặt thực tế, thật con người”.

Shia LaBeouf: Làm trai hư cũng có cái thú - 4

Nhưng sự thật là chính Shia cũng tỏ ra lo lắng, anh không muốn mình trở thành áp lực làm hỏng siêu phẩm này nên đã rất cố gắng. Tuy nhiên, sau khi ra rạp, phim liên tục lọt vào top 10 bảng xếp hạng và mang về doanh thu khổng lồ cho nhà sản xuất. Và hơn hết, vai diễn con trai vị giáo sư Indiana Jones đã giúp Shia có những trải niệm về tình cha con mà chàng trai trẻ 22 tuổi hằng mong ước. Từ đây đốt lên ngọn lửa yêu thương đã lụi tàn mà anh dành cho người cha nghiện ngập của mình. Với Shia, mọi thứ diễn ra trong cuộc đời đều có lý do của nó và anh không mấy khi oán trách.

Thành công trong phần 1 cũng giúp Shia được tin tưởng để tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu nghệ thuật cùng cô nàng nóng bỏng Megan Fox trong Transformers: Revenge of the Fallen (Đại binh phục hận) ra mắt hè năm 2009. Shia chính thức trở thành gương mặt được các tạp chí săn đón: Time, People, Entertainment Weekly, Star Magazine, Popstar!, CosmoGirl, InStyle, Vanity Fair...

Mẫu hình con trai ngoan của rất nhiều bà mẹ

Sau gần 1 năm yên ắng, tháng 10 Shia sẽ hội ngộ khán giả màn ảnh rộng với bộ phim tâm lý mới Wall Street: Money Never Sleeps – tác phẩm của đạo diễn lừng danh Oliver Stone. Trong phim, Shia vào vai nhà phân tích, đầu tư chứng khoán trẻ tuổi, đối thủ đáng gờm của ông trùm một thời làm mưa làm gió ở Wall Street – Gordon Gekko.

Bộ phim tận dụng triệt để bầu không khí tận cùng bất hạnh khi các ngân hàng tiến gần tới sự sụp đổ vì các khoản nợ khó đòi và nó khiến người xem rúng động ngay trong lần ra mắt tại liên hoan phim Cannes 2013.

Shia LaBeouf: Làm trai hư cũng có cái thú - 5

Cũng trong phim này, lần đầu tiên anh chàng sánh vai với bóng hồng Carey Muligan và sẽ là vị hôn phu sắp cưới của cô, con gái ông trùm thế giới tài chính, Gekko vừa mãn hạn tù. Cả hai phải đấu tranh giữa việc có nên tin tưởng vào sự “hối cải” của người cha muốn nối lại tình cảm đã rạn vỡ với con gái hay phải luôn đề phòng những mánh khóe lợi dụng sự thông minh của Jake Moore nhằm đạt được mục đích trong âm mưu quay trở lại ngôi vị Gekko từng thống trị.

Ngoài mối quan hệ tình cảm trên phim, nhiều nguồn tin cũng cho thấy cả hai đang rất hạnh phúc bên nhau. Họ thường xuyên bị bắt gặp tay trong tay dạo phố, tuy nhiên trong buổi ra mắt phim tại New York vừa rồi họ lại tránh không để các “phó nháy” chụp mình đứng cạnh nhau. Việc chỉ xuất hiện cùng các đồng nghiệp không giống như cảnh tình tứ của Shia với cô đào nóng bỏng Megan Fox khi ra mắt Transformers: Revenge of the Fallen và trên thảm đỏ tại các liên hoan phim. (Megan Fox đã bí mật kết hôn với diễn viên Brian Austin Green tại Hawaii hồi tháng 6). Có nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng có vẻ như Shia không muốn chuyện riêng tư bị mang ra bàn tán khiến cuộc sống cá nhân bị đảo lộn bởi các scandal hoặc có những nguyên nhân chỉ có người trong cuộc mới rõ.

Shia LaBeouf: Làm trai hư cũng có cái thú - 6

Ngoài việc nghiện thuốc lá nặng, Shia được giới truyền thông xem là người “khá sạch và miễn nhiễm” với scandal bởi thời gian nghiện ngập khi còn nhỏ đã trở thành nỗi ám ảnh quá lớn. Anh đã xăm lên tay mình con số 1986-2004 để nhắc mình không quên những năm tháng tuổi thơ và cột mốc giúp anh bước vào thế giới của người nổi tiếng. Điều đó càng khiến anh trở nên gần gũi và trở thành hình tượng được nhiều người mẹ ao ước có được ở con trai họ. Nhưng chỉ có Karolyn Pho, cô gái gốc Việt mới lọt vào mắt xanh của Shia. Mọi chuyện sẽ thật tuyệt vời nếu cô ấy biết tiết chế một chút khi yêu phải một chàng diễn viên. Anh ấy phải sống hết mình với những vai diễn và cô ấy cần chấp nhận điều đó như một lẽ tất yếu. Thế nhưng, một nguồn tin tiết lộ trên tờ US, Shia LaBeouf và cô bạn gái Karolyn Pho giờ đã không còn ở bên nhau nữa. Họ cãi nhau giữa đường và trong cơn bực bội, tài tử có gương mặt “bơ sữa” bị bắt gặp tình tứ với một cô gái tóc vàng trong câu lạc bộ đêm ở Los Angeles.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tam Tam (Mốt & Cuộc Sống)
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN