“Chị Hội” trở lại hoành tráng trong “Để mai tính 2“

Sự kiện: Để Hội Tính

Thái Hòa có phần diễn xuất ấn tượng và hài hước trong phần 2 của Để Mai Tính.

Có thể nói, Để mai tính 2 là một trong những bộ phim điện ảnh Việt Nam được kỳ vọng nhất trong những ngày cuối năm. Sự trở lại của Thái Hòa trong vai "chị Hội", vai diễn giúp anh thăng hoa trong sư nghiệp điện ảnh, đã khiến nhiều người xem vô cùng phấn khích ngay từ khi những thông tin đầu tiên của bộ phim được công bố. 

Với "siêu phẩm" hứa hẹn gặt hái doanh thu phòng vé ở mức khủng lần này, đạo diễn Charlie Nguyễn đã mang đến được cho người xem một tác phẩm khá tròn trịa, vui nhộn, hài hước, bình dân nhưng cũng không quá rẻ tiền.

“Chị Hội” trở lại hoành tráng trong “Để mai tính 2“ - 1

Thái Hòa vẫn chứng tỏ được tài năng diễn xuất nhà nghề của mình trong phần này

Câu chuyện hài hước mà cảm động

Để mai tính 2 kể về câu chuyện của Phạm Hương Hội, "nàng" doanh nhân Việt kiều trở về nước để thực hiện một dự án lớn mang tính sống còn. Thế nhưng, Hội lại nhanh chóng bị mắc bẫy trong kinh doanh, bị phong tỏa tài sản và có khả năng bị "sạt nghiệp" nếu không tìm cách giải quyết ngay lập tức. Đó là chưa kể, Hội còn bị "lạc lối" vào mối tình không đường thoát với anh chàng họa sĩ điển trai tên Nam khiến tình hình lại càng thêm bi kịch.

Xét về cấu trúc, thực sự Để mai tính 2 không có quá nhiều sự đột phá trong cách kể chuyện hay nội dung, thậm chí còn mắc một vài lỗ hổng về logic khá đáng kể. Tuy nhiên, bỏ qua những khuyết điểm ấy, khán giả vẫn có thể nhận ra sự nỗ lực "cảm thông" hóa hình ảnh của nhân vật Phạm Hương Hội trong mắt khán giả, giúp người xem thấy thích thú và yêu quý nhân vật này hơn, thay vì chỉ cười cợt về ngoại hình và cách cư xử của "cô ấy".

“Chị Hội” trở lại hoành tráng trong “Để mai tính 2“ - 2

Sự trở lại của "chị Hội" được rất nhiều khán giả mong đợi

Thái Hòa đã "nhập vai" rất chuẩn, như một điều dĩ nhiên, cái hay của anh là khiến cho khán giả bị cuốn hút vào những tình tiết và cái thứ không khí vui nhộn, hài hước xung quanh anh mà gần như không quan tâm đến mọi thứ khác. Đó chính là lý do vì sao Diễm My, Quang Sự, Huy Khánh cũng đều rất nỗ lực nhưng lại có ấn tượng "hơi nhạt" so với tổng thể câu chuyện. 

Dù vậy, cũng không thể phủ nhận rằng Diễm My đã có biểu hiện rất tròn trịa, hợp vai một cô gái tiểu thư bản lĩnh. Riêng về Quang Sự, nếu tinh ý có thể nhận ra rằng anh có khả năng diễn nhiều và diễn sâu hơn những gì mà anh thể hiện cho màn ảnh, nhưng có lẽ vì điều kiện không cho phép nên đành hẹn khán giả… lần sau.

Để mai tính 2, đúng như dự định, có một cái kết khá nhẹ nhàng, viên mãn và trọn vẹn sau đoạn cao trào khá kinh điển mà Charlie Nguyễn thương hay áp dụng cho các bộ phim của mình. Khán giả sẽ không nhận được quá nhiều thông điệp nhưng sẽ cảm thấy rất thích thú và yêu đời khi xem phim, vì tiếng cười là thứ "dễ thương" nhất mà đoàn phim có thể mang lại được cho khán giả.

Một bộ phim làm theo… công thức tốt

Bên cạnh nền tảng là một phần trước thành công cùng dàn diễn viên hút khách, kịch bản nhẹ nhàng, Để mai tính 2 còn có cách câu kéo khán giả bằng những bản nhạc nhẹ nhàng, trong sáng vốn là hit trên thị trường nhạc Việt trong vòng khoảng một năm qua. Mình yêu nhau di, Trót yêu… là những ca khúc được tận dụng để "lãng mạn hóa" khung cảnh bộ phim và đẩy cảm xúc của người xem lên đến đỉnh. 

Công thức này khá quen thuộc nhưng với một số khán giả, nó lại tạo ra cảm giác hơi… nghiệp dư vì nghĩ rằng đoàn phim có thể đã không cố gắng sáng tạo mà lại đưa những thứ đã quá cũ kỹ, quen thuộc vào phim. Có thể nói, âm nhạc trong Để mai tính 2 cũng giống như con dao hai lưỡi, vừa khiến một số thích thú, số khác lại mong đợi nhiều hơn nên thất vọng.

“Chị Hội” trở lại hoành tráng trong “Để mai tính 2“ - 3

Quang Sự, Diễm My đã có diễn xuất khá tròn trịa trong phim.

Để mai tính 2 cũng may mắn có được những bối cảnh rất đẹp mắt trong một khu khách sạn lớn, một resort tuyệt đẹp cùng một bãi biển thơ mộng. Người xem Việt Nam luôn hứng thú với những cảnh quay được đầu tư cao, vì thế bước đi này của Charlie Nguyễn được xem là khá đúng bài và chắc chắn sẽ không uổng phí. 

Hai trong số các phân cảnh mang tính hành động của phim là cảnh Hội tự tử trên nóc chung cư và cảnh Hội bay xe máy qua phà cũng được thực hiện rất kỳ công, bắt mắt. Sự pha trộn ngẫu hứng chất hành động, kịch tính vào một câu chuyện hài hước như Để mai tính 2 đã góp phần khiến cảm xúc người xem được đa dạng hơn.

Có thể nói, "chị Hội' đã có một màn tái xuất khá trọn vẹn và hoành tráng trong lần trở lại này. Những khán giả từng yêu thích Thái Hòa chắc chắn sẽ phải "cười lăn cười bò" với nhiều màn tung hứng của anh trong phần này. Dẫu vậy, những khán giả khó tính có lẽ sẽ có một đôi chút thất vọng, bởi giá như Charlie Nguyễn cố gắng đưa thêm vào phim một đôi chút thủ pháp nghệ thuật điện ảnh, bộ phim ắt hẳn sẽ trọn vẹn hơn nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Tùng ([Tên nguồn])
Để Hội Tính Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN