Yêu hết mình: Phim lãng mạn mùa Noel

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Bộ phim sẽ “sưởi ấm” bao trái tim yêu đương trong mùa Giáng sinh năm nay.

Playing for Keeps (Yêu hết mình) xoay quanh George Dryer (do Gerard Butler thủ vai), cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hiện không một xu dính túi, sống tại McLean, Virginia. Anh đang trong nỗ lực làm lại cuộc đời sau đổ vỡ với người vợ cũ Stacie (do Jessica Biel thủ vai) và cậu con trai 9 tuổi Lewis (Noah Lomax).

Yêu hết mình: Phim lãng mạn mùa Noel - 1

Gerard Butler và cậu bé Noah Lomax có nhiều cảnh quay khiến khán giả xúc động

Để nối lại mối dây liên hệ với Lewis sau 5 năm xa cách kể từ khi chia tay vợ, George đồng ý nhận công việc huấn luyện cho đội bóng của cậu con trai khi vị huấn luyện viên cũ đã bỏ cuộc.

Tuy nhiên, George không lường trước được cuộc tấn công từ những bà mẹ hấp dẫn của các cầu thủ trong đội, họ sẵn sàng đấu đá nhau để thu hút sự chú ý của anh. Đầu tiên là Barb (Judy Greer thủ vai), đã ly hôn, đang tìm kiếm mọi dấu hiệu để chứng tỏ rằng mình vẫn còn hấp dẫn. Tiếp đến là Denise (Catherine Zeta-Jones), bà nội trợ, cựu phát thanh viên với cuộc sống nhàm chán, đề nghị giới thiệu George làm bình luận viên bóng đá trên truyền hình. 

Đến nhà tài trợ của đội bóng, vị doanh nhân thành đạt và giàu có Cark King (Dennis Quaid thủ vai) cũng nhanh chóng làm thân với anh để khoe khoang với đối tác mối quan hệ thân thiết của mình với ngôi sao bóng đá của thị trấn. Ngay cả vợ của Carl là Patti (Uma Thurman), người vẫn vốn luôn chung thủy với người chồng lăng nhăng, cũng không thể cưỡng lại George bởi ở anh có tất cả những gì mà Carl không có được.

Trên sân bóng, có thể George điều khiển được trái bóng và những đứa trẻ mà mình đang huấn luyện. Nhưng bên ngoài sân cỏ, vô số những tình huống rối bời xen lẫn giữa tình cảm và công việc đang cướp đi của anh khoảng thời gian quý giá muốn dành cho cậu con trai Lewis! George sẽ làm thế nào để tập trung cho vai trò làm bố, nỗ lực quay trở lại với Stacie khi mọi nhân vật xung quanh đều đang ganh đua nhau để có được sự chú ý của anh?

"Thu nạp" Gerard Butler

Fox luôn mường tượng rằng nhân vật nam chính phải giống như những gì Warren Beatty làm với Shampoo từ những năm 70. Ông giải thích: "Tôi nghĩ nếu gã đàn ông điển trai này từng là một tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, điều gì sẽ xảy ra với những cư dân của khu vực ngoại ô nhàm chán? Với kiểu người như vậy, các bà mẹ sẽ bắt đầu xuất hiện với son phấn và giày cao gót, còn các ông bố sẽ mang theo những tấm ảnh để xin chữ ký."

Yêu hết mình: Phim lãng mạn mùa Noel - 2

Catherine Zeta-Jones rất vui khi được đóng cùng với người đàn ông điển trai này

Đương nhiên nhân vật George Dryer phải được thể hiện bởi một trong những "mỹ nam tiêu chuẩn" của Hollywood ngày nay, như George Clooney, Tom Cruise hoặc Gerard Butler.

Cuối cùng, Fox quyết định phát triển tính cách nhân vật chính dựa trên hình tượng của Gerard Butler. Khi kịch bản được hoàn thành, đoàn phim gửi nó cho nhà sản xuất Alan Siegel, quản lý và đối tác sản xuất của Butler, người từng cùng thực hiện bộ phim kịch tính Law Abiding Citizen Machine Gun Preacher. Cả hai bộ phim đều do Butler đóng chính.

Về phản ứng đối với kịch bản của Fox, Siegel chia sẻ: "Robbie Fox đã rất xuất sắc trong việc lột tả tính cách và hình tượng nhân vật như thể bước ra khỏi trang giấy. Bạn yêu mến, bạn quan tâm và bạn muốn thấy họ chiến thắng. Khi đọc kịch bản, tôi đã nghĩ: 'Chúa ơi, tôi thấy bản thân mình trong đó, tôi thấy bạn bè mình trong đó. Và tôi thấy Gerry!"

Khi đọc kịch bản, chính bản thân Gerard Butler cũng có phản hồi rất tích cực. Anh nói: "Ngay khi đó tôi biết rằng đấy là bộ phim mà tôi muốn tham gia. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có không gian làm việc thật thoải mái, khiến mọi người cảm động với các nhân vật, và chắc chắn sẽ làm họ cười thật nhiều."

Với Gerard Butler đồng ý nhận vai chính và tham gia sản xuất, việc cần làm tiếp theo là tìm ra một vị đạo diễn thích hợp cho phim.

Dàn diễn viên toàn sao

Sự kết hợp giữa kịch bản của Robbie Fox, danh tiếng của đạo diễn Gabriele Muccino và sức hấp dẫn phòng vé của Gerard Butler đã thu hút nhiều ngôi sao tham gia bộ phim.

Yêu hết mình: Phim lãng mạn mùa Noel - 3

Những gương mặt "ai cũng biết" khiến bộ phim gây chú ý đối với công chúng

Nhà sản xuất Heidi Jo Markel chia sẻ: "Đây cảm giác như một bộ phim về những người nổi tiếng. Nó không thể chỉ dựa vào Gerard Butler. Ngay cả với danh tiếng của anh ấy, bạn vẫn cần thêm những sao nữ để lấp đầy chỗ trống, những vai diễn tuyệt vời được trau chuốt bằng lời lẽ."

Họ kết thúc với dàn sao gồm Jessica Biel, Uma Thurman, chủ nhân tượng vàng Oscar Catherine Zeta-Jones, hài kịch gia Judy Greer cho những vai nữ quan trọng; và Dennis Quaid cho vai nam phụ chính của phim.

Jessica Biel phát biểu: "Với tôi, cơ hội này bao hàm tất cả. Tôi rất hào hứng được làm việc với Gabriele, tôi được vào vai một phụ nữ đã có con - điều trước giờ mình chưa từng thử. Hơn nữa, được diễn xuất bên cạnh Uma, Catherine, Gerry & Dennis - dàn diễn viên khiến tôi cảm thấy như một giấc mơ khi được làm việc cùng. Những người tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Chính những yếu tố đó đã khiến tôi vô cùng hào hứng được tham gia bộ phim."

Uma Thurman, được yêu mến trên toàn thế giới sau vai diễn của mình trong Kill Bill, chia sẻ: "Tôi là fan cứng của những phim do Gabriele đạo diễn, và tôi nghĩ Playing for Keeps là một câu chuyện gia đình ngọt ngào. Tôi không hay đóng thể loại này, và tôi bị cuốn hút bởi sự hài hước. Bởi vậy khi gặp Gabriele, được nghe những suy nghĩ của ông về tác phẩm, những gì ông định làm với nó, tôi đã nghĩ hẳn sẽ thật thú vị khi được làm việc cùng cả đội. Và thực tế đúng là như vậy!"

Đối với Catherine Zeta-Jones, chủ nhân tượng vàng Oscar cho vai diễn của mình trong Chicago, thì: "Được làm việc với Gabriele, cộng với dàn diễn viên hấp dẫn, tài năng, hài hước trong một kịch bản được trau chuốt công phu với nhiều tầng ý nghĩa. Chẳng có lý do gì để tôi từ chối cả!"

Trailer hài hước nhưng không kém phần xúc động và lãng mạn của Yêu hết mình:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Cát ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN