Cười chảy nước mắt với Ngoại già tuổi 20

Sự kiện: Phim chiếu rạp

"Từ thanh niên cho tới người già, cả đàn ông và phụ nữ... tất cả mọi người ở đủ mọi lứa tuổi đều sẽ cảm thấy yêu thích bộ phim này” - Park In-Hwan nam diễn viên đảm nhận vai ông Park trong phim chia sẻ.

Cốt truyện giản đơn chỉ có “trong mơ”

Ngoại già tuổi 20 xoay quanh câu chuyện về Oh Mal-Soon (Na Moon-Hee) là người phụ nữ 74 tuổi góa chồng và tự cảm thấy mình là gánh nặng của con cái.

Vào cái ngày mà người mẹ vốn ăn nói cộc cằn nhận ra rằng gia đình muốn gửi mình vào viện dưỡng lão, bà đã đi lang thang trên phố cả đêm và vô tình đặt chân vào một studio có tên là Forever Young Portrait Studio.

Cười chảy nước mắt với Ngoại già tuổi 20 - 1

Diễn viên Na Moon-Hee đảm nhận vai chính - cụ bà 74 tuổi trong phim với những tình huống hài hước

Cảm thấy buồn bã và cô đơn, bà đã quyết định sẽ trang điểm thật đẹp – đó là lần đầu tiên trong đời bà làm như thế - để chụp một bức ảnh dự định sẽ dùng trong đám tang của mình.

Nhưng khi xong việc, bà bỗng vô cùng kinh ngạc khi trông thấy bản thân trong gương. Đó không còn là một bà già nhăn nheo xấu xí, mà thay vào đó là một thiếu nữ xinh đẹp tựa như Audrey Hepburn với làn da trắng mịn không tì vết và cơ thể căng tràn sức sống.

Cùng với diện mạo mới của mình, Oh Mal-Soon quyết định sẽ “hồi xuân”, sống lại những ngày đẹp nhất của cuộc đời với tư cách của Oh Doo-Ri 20 tuổi.  

Và trong hành trình ngắn ngủi của những năm 20 tuổi, những biến cố, sự việc xảy ra tràn ngập niềm vui, tiếng cười nhưng cũng khiến tất cả mọi người nhận ra giá trị đích thực của mình cũng như niềm tin sống.

Câu chuyện về tình thân trong gia đình, sự hy sinh của những người làm cha mẹ chính là những thông điệp ý nghĩa nhất được gửi gắm trong bộ phim.

Có thể thấy, chuyện từ một bà lão 74 tuổi bỗng chốc “hồi xuân” thành thiếu nữa 20 tuổi là câu chuyện chỉ có trong mơ. Nhưng, điều thú vị là khán giả không thấy sự vô lý mà họ cũng như đang được trải qua một giấc mơ cùng các nhân vật trong phim.

Chỉ một bức hình với ánh chớp của đèn flash diệu kì đã biến cuộc sống của một người phụ nữ đã nếm trải đủ đắng cay cuộc đời được quay lại quá khứ, nhưng lại sống theo cách hoàn toàn mới.

Cười chảy nước mắt với Ngoại già tuổi 20 - 2

Vai cô gái trẻ Oh Doo-Ri 20 tuổi được giao cho Shim Eun-Kyung

Bộ phim đã bắt đúng mạch khán giả vì trong cuộc sống này, ai cũng có một lần tự hỏi, nếu được quay lại thời gian dù chỉ là ngắn ngủi thì mình sẽ sống như thế nào.

Nữ diễn viên chính của bộ phim, bà Na Moon-Hee nhận xét: “Tôi rất thích bộ phim này. Tôi đã từng luôn mơ ước được quay lại những năm tháng trẻ trung đã qua của cuộc đời mình, và bộ phim đã mang lại cho tôi cơ hội đó”.

Và ở đâu đó, chúng ta đều tự tưởng tượng, những năm tháng tuổi trẻ nếu có quay lại chúng ta sẽ sống khác, làm khác, nghĩ khác trong tâm thế của một người đã trải nghiệm tất cả.

Nhân vật chính trong phim đã làm được điều đó, theo cách bà hằng ao ước mà chưa có cơ hội thực hiện. Và hành trình diệu kì với một tấm vé về tuổi thanh xuân, được thắm lại tuổi trẻ ấy chính là một lát cắt đầy thú vị nhưng thấm thía. 

Ngoại già tuổi đôi mươi như một ánh lửa ấm áp, sưởi ấm trái tim của mọi người.

Diễn viên diễn mà như không diễn

Đạo diễn Hwang Dong-Hyeuk chia sẻ: “Tôi bị câu chuyện này mê hoặc vì nó khiến tất cả người xem đồng cảm sâu sắc, dù cho họ có ở độ tuổi nào đi nữa”.

Các ngôi sao trong phim cũng có những nhận định tương tự. Diễn viên Lee Jin-Wook bình luận: “Chỉ cần đọc qua kịch bản thôi tôi cũng đã cảm thấy trái tim mình run lên vì xúc động”.

Còn diễn viên Kim Hyun-Suk cũng đã hồi tưởng: “Đây là một phim hài ẩn chứa những thông điệp mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Tôi đã quyết định tham gia bộ phim ngay sau khi nhận được lời mời của đoàn làm phim”.

Chính sự đồng cảm, xúc động ấy khiến họ đã thổi hồn vào bộ phim bằng sự nhẹ nhàng, tinh tế để thuyết phục khán giả.

Cười chảy nước mắt với Ngoại già tuổi 20 - 3

Sự hưng phấn, cảm xúc, nụ cười và cả những giọt nước mắt là những cung bậc cảm xúc khi xem phim

Na Moon Hee – nữ diễn viên vào vai cụ bà 74 tuổi đã không còn xa lạ với khán giả. Thế nhưng, trong Ngoại già tuổi đôi mươi, người xem sẽ cảm nhận được một tinh thần tươi trẻ của một cụ bà đã bước qua tuổi “thất thập cổ lai hy”.

Trải qua một tuổi thanh xuân đầy bĩ cực khi người chồng sớm hy sinh, một tay nuôi con nhỏ trong tuyệt vọng, người phụ nữ ấy nếm đủ khổ ải cuộc đời.

Vượt qua tất cả để bây giờ có người con trai duy nhất là giáo sư đại học, bà có quyền tự hào để có thể ngày nào cũng khoe khoang về người con trai của mình. Những lời lẽ thô lỗ cục cằn cửa miệng của bà góa già cùng những hành động kì quặc đã chọc cười khán giả không ngớt.

Na Moon Hee diễn mà như không diễn từ cách lên xuống giọng, cử chỉ, trang phục, mái tóc… đều tạo nên sự nhất quán trong tính cách. Chính sự tự nhiên ấy mà bất kì phát ngôn hay hành động nào của bà đều khiến khán giả không thể nhịn cười.

Là gương mặt rất mới Shim Eun-Kyung thực sự đã nhập vai quá xuất sắc. Nữ diễn viên trẻ này đồng thời phải thể hiện hai tính cách đối lập, nhiều khi không thể phân biệt trong một con người. Đó là sự trải nghiệm của một người phụ nữ đã sang dốc bên kia cuộc đời và nhiệt huyết tuổi xuân của một cô gái – một ngôi sao nổi tiếng.

Cười chảy nước mắt với Ngoại già tuổi 20 - 4

Phim chọc cười khán giả bằng những chi tiết nhẹ nhàng mà hài hước

Điều thú vị hơn cả là Shim Eun-Kyung phải diễn xuất ra đúng thần thái của nhân vật cụ bà 74 tuổi. Nhưng, trong nội tâm cô từ khi gặp nhà sản xuất âm nhạc đã trỗi dậy ngọn lửa tình yêu, nhen nhóm cả nhiệt huyết, sự say mê khi đứng trên sân khấu.

Sự đa tính cách đó vừa là cơ hội vừa là thử thách không nhỏ. Thế nhưng, Shim Eun-Kyung đã thể hiện quá ngọt ngào.

Shim đã quan sát tỉ mỉ mọi hành vi, dáng điệu và cử chỉ của Na để có thể nhập vai một cách xuất sắc nhất, đến mức đạo diễn của bộ phim đã phải thốt lên: “Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy quả là một tài năng không có đối thủ ở độ tuổi này và ở thời điểm này”.

Shim Eun-Kyung và Na Moon-Hee tỏa sáng khi cùng hóa thân thành một người phụ nữ của hai thế hệ khác nhau.

Sự thành công của Ngoại già tuổi đôi mươi, ngoài hai diễn viên chính nói trên chắc chắn không thể không nhắc đến sự cộng hưởng của toàn bộ các nhân vật khác trong phim. Dù họ  xuất hiện dài – ngắn khác nhau nhưng tất cả đều bật lên tính cách rất rõ ràng.

Đó là ông Park (do Park In-Hwan thủ vai) từng phụ việc cho gia đình của bà Oh Mal-Soon, người luôn bên cạnh biết được mọi bí mật và âm thầm lo lắng, che chở cho bà. Đó là cậu con trai Ban Hyun-Chul (do Sung Dong-Il thủ vai) – giáo sư đại học luôn phải tìm cách cách cân bằng mối quan hệ giữa mẹ và vợ của mình.

Đó là Ban Ji-Ha (do Jin Young thủ vai) - người cháu trai rất hiếu thảo của bà Mal-Soon với tài năng và niềm đam mê âm nhạc. Và còn đó trong phim là  nhà sản xuất âm nhạc Han Seung-Woo (do Lee Jin-Wook thủ vai), Park Na-Young (do Kim Hyun-Suk thủ vai) con gái ông Park…

Không cần màu mè hay lên gân, chính sự giản dị trong từng chi tiết là lý do khiến Ngoại già tuổi đôi mươi nhẹ nhàng đi vào lòng khán giả.

Cười chảy nước mắt với Ngoại già tuổi 20 - 5

Phim chính thức công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 14/3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm An ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN