Thanh niên để 6 vạn con ong bâu trên mặt

Một người nuôi ong ở Ấn Độ coi ong là bạn thân và nhiều lần giữ 60.000 con ong trên mặt của mình.

Thanh niên giữ 6 vạn con ong trên mặt (ảnh: Daily Mail)

Thanh niên giữ 6 vạn con ong trên mặt (ảnh: Daily Mail)

Chàng trai 24 tuổi, được người địa phương gọi với biệt danh “bậc thầy thiên nhiên” đã coi những con ong là bạn thân của mình.

Anh đã giữ những con ong trên mặt từ khi mới lên 7 tuổi và dùng chúng để dọa những đứa bạn cùng trang lứa. “Bậc thầy thiên nhiên” cũng nắm giữ kỷ lục Guinness thế giới là người giữ nhiều con ong trên mặt trong thời gian lâu nhất: 4 tiếng 10 phút 5 giây.

Ngay cả những người nuôi ong chuyên nghiệp còn phải dè chừng nếu không muốn bị ong mật đốt. Thanh niên này chia sẻ, anh bị ong đốt vài lần, chủ yếu là do lỗi của bản thân chứ không phải những con ong.

“Cha tôi – Sajayakumar – đã cho tôi tiếp xúc với ong từ khi tôi còn rất nhỏ. Ông ấy là một người nuôi ong lấy mật”, thanh niên giữ ong trên mặt kể lại.

“Đầu tiên tôi bắt một con ong chúa và để nó lên tay. Đàn ong sau đó vù vù kéo đến và bu kín tay tôi để bảo vệ ong chúa. Lần khác, tôi để con ong chúa lên đầu và chỉ trong chốc lát, cả đầu tôi được phủ kín bởi ong”, anh này nói thêm.

Khuôn mặt của “bậc thầy tự nhiên” nếu không có ong (ảnh: Daily Mail)

Khuôn mặt của “bậc thầy tự nhiên” nếu không có ong (ảnh: Daily Mail)

“Cha tôi luôn khuyên tôi phải bình tĩnh trước những con ong và coi chúng như bạn mình. Ông ấy dạy tôi cách trở nên kiên nhẫn và không sợ hãi. Không có vấn đề gì khi ong phủ đầy mặt. Tôi thậm chí còn có thể đi bộ và nhảy.

Ngay từ lần đầu tiên gặp ong, tôi đã thấy gắn bó với chúng. Tôi phát hiện mình có liên kết đặc biệt với loài côn trùng này. Thỉnh thoảng tôi bị ong chích, nhưng đó là lỗi do tôi”, “bậc thầy tự nhiên” chia sẻ.

Mơ ước của thanh niên này là trở thành tiến sĩ nghiên cứu về ong và bảo vệ chúng.

“Ong là người bạn tốt nhất cả tôi và tôi ước những người khác cũng có thể làm bạn với chúng. Ong mật là loài côn trùng rất có ích đối với tự nhiên. Chúng ta nên bảo vệ chúng. Nếu không có ong, chúng ta không thể sản xuất ra hoa màu để nuôi sống con người”, người thanh niên chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Sửng sốt cảnh 50.000 con ong bao vây một ngôi nhà

Một đàn ong mật khổng lồ khoảng 50.000 con bất ngờ tạo thành “một đám mây đen lớn” bao vây một ngôi nhà ở hạt Cambridgeshire...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN