Sốc: Tình nguyện chặt đầu để được ghép đầu

Một người đàn ông từ Nga đã tình nguyện cắt phần đầu khỏi cơ thể tàn tật để tham gia ca ghép đầu mạo hiểm đầu tiên trên thế giới.

Sốc: Tình nguyện chặt đầu để được ghép đầu - 1

Nhiều người cho rằng phẫu thuật cấy ghép đầu là điều không thể.

Sốc: Tình nguyện chặt đầu để được ghép đầu - 2

Phần đầu sẽ đào thải cơ thể mới do tủy sống không kết nối với nhau.

Còn Sergio Canavero lại khá lạc quan trước búa rìu dư luận và các đồng nghiệp. Ông tỏ ra tự tin về ca phẫu thuật sắp tới: "Nếu bạn muốn điều gì đó xảy ra thì bạn cần phải tiến hành thôi", Sergio chia sẻ.

Trước đó, một ca phẫu thuật cấy ghép đầu được tiến sĩ Robert White tiến hành thử nghiệm trên loài khỉ cách đây hơn 40 năm. 

Sốc: Tình nguyện chặt đầu để được ghép đầu - 3

Sergio khẳng định phải thực hiện mới có thể biết được thành công hay không.

Sốc: Tình nguyện chặt đầu để được ghép đầu - 4
 

Ông cho rằng, khoa học hiện đại có đủ khả năng thực hiện cấy ghép đầu.

Vào năm 1970, White đã thực  hiện cấy ghép đầu của một con khỉ lên cơ thể một cá thể khỉ khác tại Trường đại học Dược Case Western Reserve. 

Đáng tiếc là con khỉ đã chết sau 8 ngày phẫu thuật vì cơ thể đã đào thải phần đầu mới. Điều quan trọng là phần đầu khó có thể tự hô hấp và không thể di chuyển sang phần cơ thể khác, bởi phần tủy sống khó có thể kết nối lại với nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN