Nghi lễ 'giả vờ chết' xua đi xui xẻo của người Thái Lan

Với quan niệm sinh lão bệnh tử, người Thái Lan cho rằng khi giả vờ chết, tức là mang theo xui xẻo vào thế giới bên kia.

Tại đền Wat Ta Kien, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, mỗi ngày có đến hàng trăm người tới đây để tham gia buổi cầu nguyện đặc biệt này.

Họ sẽ cầm hoa trên tay, mắt nhắm lại rồi từ từ nằm vào trong quan tài và sau đó, các nhà sư sẽ phủ tấm vải hồng lên trên người họ để thực hiện nghi lễ “giả vờ chết”.

Nghi lễ 'giả vờ chết' xua đi xui xẻo của người Thái Lan - 1

Người dân nằm vào trong quan tài để làm lễ "giả vờ chết"

Chị Siranee Kongmeertham đến tham gia buổi cầu nguyện cho biết: “Tôi không thấy sợ, trái lại mỗi khi cảm thấy mình xui xẻo tôi đến đây làm lễ và tin mình sẽ gặp may mắn”.

Cũng có cảm giác này, anh Kriangsak Puangsarn còn cảm thấy mình như được hồi sinh: “Khi các nhà sư kéo mảnh vải khỏi chiếc quan tài, tôi cảm thấy mình như được hồi sinh vậy, tinh thần cũng thỏa mái hơn rất nhiều."

Mỗi buổi tái sinh giải xui có khoảng 20 người tham gia và ngày nào các nhà sư ở đền cũng tổ chức hàng chục buổi như vậy.

Nhiều người còn đăng ký những linh cữu cỡ lớn cho cả gia đình. Các linh cữu này sẽ được lưu lại đền trong vòng một năm, sau đó được chuyển cho các gia đình nghèo sử dụng nếu cần.

Với quan niệm sinh lão bệnh tử, người Thái Lan cho rằng khi giả vờ chết tức là mang theo xui xẻo vào thế giới bên kia. Và khi nghi thức được hoàn thành, cũng là lúc những người tham gia xua đi điềm gở và chào đón sự may mắn sẽ đến.

Video: Nghi lễ giả vờ chết để  xua đi xui xẻo của người Thái Lan

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chung Đoàn - clip VTV ([Tên nguồn])
Chuyện lạ có thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN